Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2023] Sư phụ Lý nhiều lần nhấn mạnh rằng chúng ta cần học Pháp cho nhiều, học Pháp cho tốt, tu luyện tinh tấn để có thể trợ giúp Sư phụ tốt hơn trong việc cứu độ chúng sinh. Nhờ học thuộc Pháp, tôi đã có thể không ngừng đột phá bản thân và thể nghiệm được uy lực cùng sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Trước khi học thuộc Pháp, dù là học Pháp một mình hay học Pháp nhóm, tôi đều có cảm nhận đó chỉ là hình thức, không nhập tâm và không nhận thức được những gì mình đang đọc. Do vậy, tôi đã bị mắc kẹt trong rất nhiều mâu thuẫn và để cho những thói quen cũ ăn sâu vào tâm. Tôi thường khóc trong tuyệt vọng vì dường như không thể đột phá được chấp trước vào tự ngã. Từ trong tâm tôi cầu xin Sư tôn giúp mình thoát khỏi trạng thái này.

Sau đó, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi học thuộc Pháp. Khi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân trên tay, tôi đã sợ khó, nhưng rồi tôi nghĩ: “Kệ đi, mình cứ học thuộc từng đoạn một. Mình sẽ không để tâm đến việc phải mất bao lâu. Chẳng phải lo sợ và ngại khó cũng là chấp trước sao?” Mình sẽ buông bỏ hai chấp trước này trước đã.“

Vậy là hàng ngày tôi bắt đầu học thuộc Pháp từ 4 giờ đến 6 giờ sáng, vì buổi sáng tương đối yên tĩnh và tâm tôi cũng tĩnh hơn. Khi cả tâm và thân của tôi đắm chìm trong việc học thuộc Pháp, tôi cảm thấy việc ghi nhớ Pháp thực sự không khó. Trong vòng hai giờ, tôi có thể học thuộc từ ba đến sáu trang. Sau khi học thuộc xong, tôi cảm thấy sảng khoái, như thể mọi tế bào trong cơ thể tôi đều nhảy lên vì vui sướng. Có những lúc, tôi không kìm nổi bản thân, nhảy nhót vui nhộn như một đứa trẻ. Thậm chí tôi còn có cảm giác như mình đang bay lên không trung. Khi đồng hóa với Pháp, tôi cảm thấy hết sức vui vẻ, hạnh phúc và mãn nguyện. Sự chú tâm và định lực mà tôi đắc được khi ghi nhớ Pháp cũng có thể khởi tác dụng trong khi luyện công, phát chính niệm và làm các việc, khiến hiệu quả thường đạt gấp đôi chỉ với một nửa công sức.

Sư phụ giảng;

“Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Bài giảng thứ Chín, Chuyển Pháp Luân)

Khi học thuộc xong Chuyển Pháp Luân lần thứ hai, tôi nhận ra rằng quá trình ghi nhớ Pháp thực chất là một quá trình tiêu nghiệp. Trong quá trình này, có một số tâm người thường đã biểu lộ ra như bất nhẫn, an dật, sợ cô đơn, v.v. Ngoài ra, trong khi học thuộc Pháp còn nảy ra tâm muốn được nghỉ ngơi, ăn uống, muốn xem điện thoại, muốn làm việc này việc kia, và nhớ lại những chuyện vụn vặt ngày trước. Hết thảy những điều này đều là can nhiễu khiến tôi không thể tĩnh tâm ghi nhớ Pháp, và để xem liệu tôi có thể kiên định hay không. Sau khi vượt qua đủ loại chấp trước này và học thuộc Chuyển Pháp Luân hai lần, tôi đã ngộ ra được nhiều Pháp lý và Sư phụ cũng đã giúp tôi tiêu trừ rất nhiều nghiệp lực. Tôi cảm thấy thoải mái cả tâm lẫn thân và tín tâm của tôi tăng lên nhiều. Tôi không còn cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng như trước!

Ngay cả khi có những quan nạn mà tôi không thể vượt qua và những chấp trước mà tôi không thể buông bỏ, tôi luôn tin rằng, miễn là tôi kiên trì học Pháp thật tốt, cho dù là chấp trước có ngoan cố đến đâu cũng chỉ là tạm thời, cùng với việc tôi không ngừng đề cao, chúng sẽ dần yếu đi cho tới khi biến mất.

Học thuộc Pháp đã giúp tôi vượt qua tính cách hướng nội, đột phá tâm sợ hãi khi giảng chân tướng trực diện cho người thường ở nơi công cộng và thuyết phục thành công mọi người làm tam thoái. Việc học thuộc Pháp cũng liên tục chuyển hóa nghiệp trở thành vật chất màu trắng, đức, và giúp tôi đồng hóa với đặc tính tối cao của vũ trụ. Điều này đã giúp tôi tăng khả năng phân biệt đúng-sai, thiện-ác, chính-tà khiến những người đến “chuyển hóa” tôi và cố gắng ép tôi ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều không thể lay chuyển được tôi.

Học thuộc Pháp đã giúp tôi có được phong thái cao thượng của học viên Pháp Luân Đại Pháp, bình tĩnh đối mặt với những lời chỉ trích của người thân, bạn bè và thế nhân. Học thuộc Pháp còn giúp tôi và các đồng tu người nhà có thể hướng nội khi gặp mâu thuẫn, nhờ đó không khí gia đình tôi trở nên hòa ái. Các học viên khác thường nói rằng trường ở nhà tôi rất tốt, bầu không khí ở nhà tôi rất dễ chịu. Tóm lại là, việc học thuộc Pháp đã cải biến tôi hoàn toàn!

Có rất nhiều lợi ích khi học thuộc Pháp. Tôi hy vọng các đồng tu muốn học thuộc Pháp đừng do dự-hãy bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân càng sớm càng tốt. Chỉ cần kiên trì, chắc chắn các đồng tu sẽ có cảm giác ngạc nhiên và hạnh phúc giống như tôi, rằng “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!” (Bài giảng thứ Chín, Chuyển Pháp Luân). Nếu chúng ta học Pháp tốt, chúng ta sẽ có thể làm được bất cứ việc gì!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/23/465586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/20/212999.html

Đăng ngày 06-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share