Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2023] Vào cuối năm 2022, chính quyền cộng sản Trung Quốc bất ngờ dỡ bỏ chính sách “Zero-Covid” nghiêm ngặt khiến đại dịch lan rộng khắp Trung Quốc và kết quả là nhiều người đã thiệt mạng.

Bố chồng tôi, đã ngoài 80 tuổi, cũng bị nhiễm bệnh. Ông bị sốt cao và ho dữ dội. Ông rất yếu. Chúng tôi đưa ông đến bệnh viện và kết quả chụp X-quang cho thấy phổi của ông xuất hiện “vùng trắng”, cho thấy tổn thương đã xảy ra. Bác sĩ đề nghị đưa ông đến bệnh viện khu vực vì tình trạng nghiêm trọng.

Không dễ để vợ chồng tôi tìm được một bệnh viện tiếp nhận ông. Hầu hết các bệnh viện đều hoạt động hết công suất, thậm chí các hành lang cũng chật kín bệnh nhân. Sau khi chờ đợi ở bệnh viện cả ngày, cuối cùng một bác sĩ đã đến khám cho bố chồng tôi vào buổi tối muộn và sắp xếp cho ông ở lại khu điều trị tạm thời cho bệnh truyền nhiễm. Bác sĩ tiêm thuốc cho ông rồi rời đi.

Bố chồng tôi thật khốn khổ. Đêm đó ông không ngủ được và cứ rên rỉ. Khi tôi được phép ở lại để chăm sóc ông, tôi đã giục ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Trong những năm qua, ông đã ủng hộ việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và biết rằng Đại Pháp thật tuyệt vời. Tôi nhắc nhở ông niệm câu chân ngôn mỗi ngày và tôi cũng nhẩm niệm cùng với ông. Hai tuần sau, ông có thể ăn uống trở lại và lấy lại được chút năng lượng.

Một bệnh nhân khác ở chung phòng với chúng tôi là một người đàn ông ngoài 70 tuổi. Ông có bốn người con gái và một người con trai, tất cả đều bị nhiễm bệnh ngay sau khi đến thăm ông. Ông ấy hỏi tôi làm thế nào mà tôi vẫn có thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng sau khi thấy tôi chăm sóc bố chồng chu đáo. Tôi nói với ông ấy rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thảo luận về những lợi ích sức khỏe của Đại Pháp. Tôi cũng giảng chân tướng cho các con của ông ấy và kêu gọi họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tất cả họ đều rất dễ tiếp thu và đồng ý thoái Đảng.

Chồng tôi có một em trai. Vợ chồng cậu ấy thường coi thường tôi và họ hoài nghi bất cứ khi nào tôi cố gắng giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ. Nhưng lần này, sau khi thấy bố chồng tôi hồi phục nhanh chóng nhờ niệm các câu chân ngôn Đại Pháp và cách tôi chăm sóc ông chu đáo trong khoảng thời gian khó khăn này, họ đã thay đổi thái độ với tôi và yêu cầu xin thông tin để tìm hiểu. Chồng tôi cũng thay đổi. Trước đây anh ấy không làm nhiều việc nhà, nhưng bây giờ anh ấy chủ động chăm sóc cha mẹ, điều này giúp tôi có thời gian ra ngoài giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người và phơi bày cuộc bức hại.

Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã dạy tôi tu luyện và giúp tôi trở thành một người tốt hơn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/4/467786.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/27/213113.html

Đăng ngày 13-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share