Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-10-2023] Nhiều người Trung Quốc biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp nhờ nỗ lực bền bỉ của các học viên trong nhiều năm qua. Một số người đã bày tỏ sự cảm kích trước những nỗ lực dũng cảm của các học viên trong việc đưa chân tướng đến với họ. Dưới đây là hai ví dụ như vậy.

Ví dụ thứ nhất: “Họ không phải là những kẻ ngốc. Họ thật tuyệt vời!”

Từ khi còn nhỏ, tôi đã biết rằng người ta có thể đạt đến cảnh giới tâm linh cao hơn và siêu thoát thế giới phàm nhân thông qua tu luyện tâm linh.

Tôi tình cờ gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2017. Tôi biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tu luyện tâm linh và không giống như tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi cũng bị sốc khi biết rằng ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn để vu khống cho Pháp Luân Đại Pháp và lừa gạt cả nước.

Cách đây vài ngày, tôi đã gặp San San, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu phố của chúng tôi. Chúng tôi trò chuyện một số điều. Và tôi hỏi cô ấy: “Đã có rất nhiều trường phái tu luyện suốt chiều dài lịch sử nhân loại, tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại bị bức hại tàn khốc như vậy?”

San San nói với tôi: “Việc tu luyện từ xưa đến nay, bất luận là Phật gia, Đạo gia hay những môn phái khác, đều là tu luyện bản thân. Nhưng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi không chỉ tu luyện bản thân mà còn cứu người và thức tỉnh họ khỏi những hoang ngôn độc hại của ĐCSTQ. Nó vừa gian nan vừa nguy hiểm. Nếu chúng tôi chỉ tu luyện bản thân và không ra ngoài cứu người, tất cả chúng tôi sẽ được bình yên vô sự. Nhưng nếu chúng tôi ra ngoài để nâng cao nhận thức cho công chúng, chúng tôi sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bắt, giam giữ, kết án và thậm chí bị thu hoạch nội tạng, tất cả chỉ vì chúng tôi muốn cứu độ thế nhân.”

Tôi vô cùng xúc động; từ “tuyệt vời” lóe lên trong đầu tôi. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Ngay cả khi họ bị bức hại và đối mặt với nguy cơ mất mạng, họ vẫn nỗ lực hết mình để cứu người khác. Họ không phải là những kẻ ngốc. Họ thật tuyệt vời!

Ví dụ thứ hai: Cuộc sống thay đổi sau khi làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ)

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông. Cách đây vài năm, tôi đã thuyết phục một bà cụ lớn tuổi thoái Đội Thiếu niên. Bà cụ nói với tôi rằng bà đã bị ĐCSTQ lừa dối khi còn trẻ và đã làm nhiều điều sai trái. Khi về già, bà mắc nhiều chứng bệnh khác nhau. Bà cảm thấy đó là nghiệp lực từ những điều xấu mà bà đã phạm.

Cách đây vài ngày, tôi đã gặp người nhà của bà cụ này. Người thân của bà nói với tôi rằng sau khi bà cụ thoái Đội Thiếu niên, bà cảm thấy tuyệt vời và sức khỏe được cải thiện. Cảm giác bị ám và bị tà linh phụ thể nào đó bám trên thân bà đã không còn nữa.

Một người khác mà tôi nói chuyện ban đầu đã từ chối tài liệu Pháp Luân Đại Pháp của tôi. Tôi đã có một cách tiếp cận khác và nói về những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra kể từ khi nó nắm quyền; anh ấy đã đồng ý với tôi và làm tam thoái. Sau đó, anh ấy đã tiếp nhận tài liệu của tôi và nói rằng anh ấy muốn đọc nó thật kỹ khi về nhà.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/8/466885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/1/212720.html

Đăng ngày 06-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share