Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-09-2023]

“Những người đi theo Đảng cộng sản” sẽ bỏ lỡ con đường sống sót

Vài ngày trước, khi tôi gặp người hàng xóm ở lầu dưới (bí danh là Đại Trang), ông đã nói chuyện với tôi: “Gần đây có nhiều người qua đời, tôi luôn thấy đoàn xe tang lễ chạy qua. Nhiều quan chức cũng qua đời. Tất cả những người này đều là Đảng viên. Sư phụ Đại Pháp nói đúng rồi. Tai họa thực sự nhắm vào Đảng cộng sản.” Tôi nói: “Phải rồi, gần đây lại xuất hiện cái gì gọi là ‘hen suyễn do giông bão’, ĐCSTQ thật biết cách đặt tên.” Ông Đại Trang vội nói: “Tôi biết rồi, đó là phóng xạ sinh ra từ việc đốt uranium!” Tôi đã bật cười khi nghe Đại Trang lắp bắp câu này.

Đại Trang đã sớm hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công. Cả gia đình ông đều rút khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của ĐCSTQ. Mỗi lần gặp ông, ông đều kể cho tôi nghe những tin tức mới mà ông biết được. Mỗi lần gặp ông, tôi đều nhắc nhở: Khi gặp họ hàng, ông phải nói cho họ biết sự thật về Pháp Luân Công, còn họ tiếp thu hay không là lựa chọn của bản thân họ, ít nhất thì chúng ta nên làm hết trách nhiệm của mình. Đại Trang gật đầu tán thành. Tôi nói: Trong thảm họa, chỉ có những người ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong tâm thì mới có cơ hội sống sót. Dù là đại dịch virus hay phóng xạ hạt nhân đi chăng nữa, thì tất cả đều được hóa giải trước chín chữ chân ngôn. Những người đi theo Đảng cộng sản sẽ bỏ lỡ con đường sống sót, đó mới là [lựa chọn] ngu xuẩn!

Đại Trang bày tỏ rằng ông muốn nghe tôi nói chuyện, bởi vì những gì tôi nói với ông vài năm trước nay đã xảy ra rồi. Tôi nói: Sư phụ Đại Pháp giảng cho chúng tôi, chúng tôi lại nói với những người dân không tu luyện, người nào tin thì người ấy có thể được cứu.

“Tôi phải đọc sách [Cửu Bình] thật kỹ”

Một ngày nọ, khi đồng tu A ra ngoài để giảng chân tướng, đồng tu đã tặng cuốn sách “cửu bình” cho một ông lão. Ông lão này cho biết, ông đã có một cuốn sách “cửu bình” cỡ nhỏ ở nhà, và ông rất thích đọc nó. Đồng thời, ông còn kể rằng: “Vào một buổi tối mấy năm trước, khi tôi lái xe lên huyện thành, đột nhiên chiếc xe ở phía sau đụng vào tôi. Khi ấy, tôi bị văng ra xa vài mét, ngã xuống đất. Đến khi tôi từ từ bò dậy khỏi mặt đất, người kia thấy vậy liền chạy tới hỏi: Ông có sao không? Tôi trả lời: Tôi không sao. Tôi cũng không tranh luận với người ta. Khi ấy, cái mũ của tôi cũng bị văng lên xe của người đó.”

Ông lão nói với đồng tu A: “Thật may là tôi thường xuyên đọc sách ‘cửu bình’ mà các cậu tặng, hơn nữa tôi luôn mang theo thẻ bình an ở bên mình. Công pháp của các cậu thực sự thần kỳ và tuyệt vời. Tôi sẽ tặng cuốn sách ‘cửu bình’ cỡ nhỏ cho người khác để họ đọc nó. Cậu cho tôi xin một cuốn sách cỡ lớn nhé. Tôi phải đọc sách thật kỹ.”

“Con có tờ truyền đơn này, thì muỗi sẽ không cắn con nữa”

Năm 2020, hai vợ chồng em trai tôi đã dắt con trai (tên cháu là Đậu Đậu) về quê ăn Tết. Vì đại dịch bùng phát nên tỉnh thành bị phong tỏa. Gia đình em trai đành ở lại dưới quê. Sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, vợ chồng em trai đã trở lại làm việc. Vì trường học ở địa phương bảo học sinh ở nhà học trực tuyến, nên Đậu Đậu đã ở lại nhà của cha mẹ tôi.

Tôi và mẹ đều là người tu luyện. Chúng tôi thường giảng chân tướng cho Đậu Đậu, nhắc nhở cháu thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn. Đậu Đậu cũng thường xuyên niệm theo. Một ngày nọ, khi cháu đang chơi ở bên trong tiểu khu, đột nhiên thấy tờ truyền đơn “Câu chuyện về chín chữ chân ngôn” mà người ta vứt dưới đất, cháu đã lặng lẽ nhặt nó mang về nhà. Khi ấy, Đậu Đậu đang học lớp lá, cháu vẫn chưa biết đọc chữ. Cháu hỏi cha tôi rằng tờ giấy viết gì. Cha tôi vừa xem, liền nói với mẹ tôi: Tờ giấy này là của Đại Pháp. Khi Đậu Đậu nghe xong, cháu lập tức cầm tờ giấy để bên dưới gối đầu của mình, và cháu rất quý nó. Khi tôi về nhà mẹ, mẹ kể cho tôi nghe chuyện này. Vì vậy, tôi nói với Đậu Đậu, cháu hãy cho bác xem tờ giấy của cháu nhé. Đậu Đậu dắt tôi vào phòng của cháu, lấy tờ giấy ở bên dưới gối, đưa cho tôi xem, rồi nói với tôi: “Con có tờ truyền đơn này, thì muỗi sẽ không cắn con vào mùa hè nữa”.

Tôi thực sự thấy vui mừng cho Đậu Đậu. Đối với những người chưa minh bạch sự thật, các bạn phải đọc thật kỹ tài liệu chân tướng mà đệ tử Đại Pháp tặng bạn. Khi minh bạch sự thật, bạn mới được cứu.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/30/「跟黨走」會錯失逃生路-465863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/25/212628.html

Đăng ngày 25-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share