Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-10-2023] Ngày nay, ngày càng nhiều người dân Trung Quốc căm ghét Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và từ chối gia nhập Đảng.

Gần đây, đơn vị công tác của tôi, một tổ chức liên đới với chính quyền, đã phát động một chiến dịch tuyển người gia nhập vào ĐCSTQ. Dù không có ai công khai phản đối, hầu hết mọi người đều không phản ứng gì như một cách để bày tỏ thái độ của họ.

Lãnh đạo biết được tình hình nhưng họ không còn cách nào khác và phải hoàn thành nghĩa vụ chính trị này. Họ đã nói chuyện với nhiều người và đề nghị nhiều khoản phúc lợi khi gia nhập Đảng nhưng trước sự kinh ngạc của họ, không một ai tỏ ra hứng thú.

Khi gần đến kỳ hạn, những vị lãnh đạo này băn khoăn không biết phải làm gì thì có ba nhân viên mới vào làm ở đơn vị công tác của chúng tôi. Các lãnh đạo ngay lập tức nói chuyện với từng nhân sự mới và hứa hẹn thăng chức cũng như những phúc lợi to lớn nếu họ đồng ý gia nhập ĐCSTQ. Ba nhân viên mới đã lưỡng lự đồng ý. Các lãnh đạo thở phào nhẹ nhõm và giúp họ viết bản tuyên bố gia nhập ĐCSTQ.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, ba nhân viên này nói với lãnh đạo rằng sau khi suy nghĩ kỹ thì họ quyết định không gia nhập ĐCSTQ nữa. Họ giải thích là đã nghe bạn bè của mình nói rằng hơn 400 triệu người trên toàn cầu đã thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó và con số này đang tăng lên hàng ngày. Họ đã từ chối gia nhập ĐCSTQ bất kể các lãnh đạo ở đơn vị công tác có cố gắng thuyết phục ra sao đi nữa.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/6/466802.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/11/212866.html

Đăng ngày 10-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share