Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 06-09-2023] Ông Lý năm nay 77 tuổi. Mỗi ngày ông đều đẩy chiếc ghế có gắn bánh xe nhỏ ra gầm cầu ở bên ngoài làng. Ban đầu, những người trong làng cảm thấy tò mò. Có người đi theo để xem ông làm gì. Người ta chỉ thấy ông ngẩng đầu xem một tấm biểu ngữ ở trên gầm cầu. Trên tấm biểu ngữ có viết mấy chữ lớn màu đỏ. Sau đó, ông ngồi trên chiếc ghế đẩy, ngước nhìn tấm biểu ngữ đó, và đọc lớn từng chữ từng chữ: “Pháp – Luân – Đại – Pháp – hảo!” Ông vô cùng thành kính và chuyên tâm niệm một lần, mười lần, rồi trăm lần. Mỗi ngày hai lần, ngày nào cũng như ngày nấy, vài năm trôi qua, ông chưa bao giờ ngừng làm như vậy. Nhờ đó, rất nhiều người trong làng đã minh bạch sự thật về Đại Pháp.

Năm 68 tuổi, ông Lý đột nhiên cảm thấy đau đầu, đi đứng không vững. Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sỹ nói rằng ông bị u não, phải nhập viện làm phẫu thuật. Sau khi thực hiện đủ loại xét nghiệm, bác sỹ nói với người nhà của ông rằng: Vì vị trí của khối u nằm ở nơi tập trung các dây thần kinh, nếu làm phẫu thuật thì bệnh nhân không thể xuống bàn phẫu thuật nữa, và cũng có khả năng trở thành người thực vật. Hơn nữa, chi phí phẫu thuật ít nhất là 700.000 nhân dân tệ. Người nhà của ông nín lặng khi nghe tin này. [Họ không biết] nên làm thế nào. Người con trai út nói: Dù con phải vay tiền ngân hàng đi chăng nữa, thì cũng phải chữa trị cho cha. Vợ của ông Lý rơi lệ và nói với ba người con rằng: “Chúng ta không thể mất cả người lẫn tiền, nếu đã vậy thì ngày mai chúng ta xuất viện. Từ đây trở đi, mẹ sẽ chăm sóc cho cha các con. Các con nên làm gì thì làm nấy.”

Sau khi về nhà, bệnh tình của ông Lý mỗi ngày trầm trọng hơn, cuối cùng thì ông đã nằm liệt trên giường. Việc ăn uống vệ sinh đều do vợ ông chăm sóc. Những tháng ngày thật khó chịu đựng cứ thế trôi qua, [thoáng chốc] ông đã nằm liệt bốn năm.

Một ngày nọ, khi nhân viên sửa truyền hình đến nhà ông Lý, chứng kiến hoàn cảnh của ông như vậy, nhân viên này đã hỏi: “Ông có biết Pháp Luân Công không? Pháp Luân Công là Đại Pháp Phật gia. Nếu ông thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì ông sẽ được phúc báo.” Ông Lý nói rằng ông không nhớ được. Vợ ông nói: “Tôi nhớ rồi. Tôi sẽ chỉ cho ông ấy niệm.” Từ đó trở đi, vợ đã dạy ông đọc từng chữ từng chữ, và ông niệm theo từng chữ từng chữ. Vài ngày sau, ông đã nhớ được năm chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Mỗi ngày ông đều niệm thành tiếng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Mười hay 20 ngày sau, ông đã có thể ngồi dậy được. Đôi vợ chồng già vui mừng khôn xiết, càng niệm càng có tín tâm hơn nữa.

Một hôm khác, ông Lý nói với vợ mình: “Tôi muốn xuống giường đi thử.” Vợ ông nói: “Được, để tôi dìu ông.” Ông Lý từ từ ngồi dậy, và đứng lên được nhờ sự trợ giúp của vợ. Vợ ông vui mừng đến nỗi rơi lệ: “Sau khi ông nằm liệt trên giường bốn năm, tôi chưa bao giờ dám nghĩ ông vẫn có thể đứng lên được nữa! Pháp Luân Công đã cứu ông! Lý đại sư đã cứu ông! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ông Lý cũng rơi lệ và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Cả đời tôi sẽ không thể quên được điều này!”

Vợ ông Lý nhanh chóng báo tin vui cho người đã chỉ họ niệm Đại Pháp hảo. Bà phấn khích nói: “Đại Pháp quá thần kỳ! Thật không thể ngờ, chỉ niệm có vài chữ có thể giúp người ta hồi sinh! Tôi cũng muốn luyện Pháp Luân Công!” Kể từ đó, vợ ông Lý đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Ông Lý nói: “Tôi biết ơn Đại Pháp. Đại Pháp đã giúp tôi sống lại! Tôi mãi mãi ghi nhớ Đại Pháp hảo! Tôi mãi mãi ghi nhớ ơn cứu mạng này của Đại Pháp.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/6/誠念「法輪大法好」-臥床四年的老漢站起來了-464877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/25/212620.html

Đăng ngày 25-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share