Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2023] Vào tối ngày 27 tháng 12 năm 2022, tôi đột nhiên bị nấc cụt (do co thắt cơ hoành). Lúc đầu tôi không để ý đến nó, nghĩ rằng triệu chứng này sẽ sớm qua đi. Nhưng vài giờ trôi qua, cơn nấc không những không thuyên giảm mà ngày càng nghiêm trọng hơn khiến tôi bị nôn mửa và cảm thấy khó thở. Vợ tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy khuyên tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và phát chính niệm để giải thể can nhiễu của tà ác, nhưng lúc đó tôi thậm chí không thể ngồi dậy được.

Rạng sáng ngày hôm sau, cơn nấc cụt lại trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi không thể ăn hay uống bất cứ thứ gì. Cứ như vậy trong khoảng hơn mười ngày, tôi đã giảm hơn 5 kg.

Thấy tôi cuộn tròn trên giường, vợ tôi bèn gọi điện cho con trai tôi (cũng là một học viên) và kể cho cháu nghe về tình hình của tôi. Cháu đến và đo nhiệt độ cho tôi, kết quả hiển thị trên nhiệt kế là hơn 40°C. Tôi lập tức phủ nhận: “Đây là giả tướng! Tôi không có cảm giác bị sốt!”. Hai phút sau, cháu đo lại nhiệt độ và nhiệt kế hiển thị 38°C. Đến lần thứ ba đo lại, nhiệt độ cơ thể tôi đã về mức bình thường. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi vượt quan và giúp tôi tịnh hóa thân thể!

Mặc dù nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường nhưng cơn nấc vẫn chưa dừng lại. Tôi ngồi dậy rồi lại nằm xuống, trằn trọc, xoay người qua lại, đúng là mười phần thống khổ.

Lúc này, vợ tôi mang thuốc mà con dâu tôi mua đến và đặt cạnh giường tôi. Tôi hiểu dụng ý của cô ấy, nhưng tôi đang đấu tranh giữa nhận và không nhận. Con trai tôi nói: “Hãy để cha con quyết định có uống thuốc hay không”. Lúc này, một đoạn Pháp của Sư phụ đả nhập vào trong não tôi:

“Trong tâm lo lắng quá bản thân cũng không đạt tiêu chuẩn, thời gian để kéo dài cũng không phát sinh cải biến gì. Vì giữ thể diện mà chấp trước lại thêm chấp trước. Lúc ấy chỉ có hai loại chọn lựa; hoặc là đến bệnh viện là từ bỏ quan đó, hoặc là để tâm nhất loạt buông bỏ hết như đường đường là một đệ tử Đại Pháp, không oán không chấp, buông xuôi cho Sư phụ an bài, có thể làm được điểm đó thì chính là Thần.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Vì vậy tôi kiên định một niệm: tin tưởng Sư phụ, nhất định giao cấp mọi thứ cho Sư phụ an bài. Tôi nói với vợ mình: “Hãy mang thuốc đi, anh không uống đâu!”

Trong thời gian đó, tôi không thể ăn bất kỳ thứ gì và chỉ uống được một chút nước đào đóng lon. Nhưng uống xong một lúc lại nôn ra, nôn ra chất nhầy màu xanh, màu vàng. Mặt tôi trông tái nhợt còn môi thì xám xịt. Người thân nhìn thấy tôi thì nói đáng sợ quá, nhưng tôi không động tâm. Tôi tin chắc rằng Sư phụ đang quản tôi, và tôi không có gì phải sợ cả.

Đến sáng ngày thứ mười lăm, tôi đột nhiên cảm thấy đói và muốn ăn chút gì đó. Từ đó trở đi, sức khỏe tôi dần một tốt lên, không còn nấc cụt nữa, tinh thần cũng dần dần khởi lên.

Kể từ ngày có thể ăn uống trở lại, mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều nhìn thấy chín ký tự vàng kim “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lơ lửng trên không rồi tiến vào trong não tôi. Tinh thần tôi trở nên phấn chấn hơn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Việc này kéo dài trong suốt một tuần.

Trong vòng một tuần, bất tri bất giác mà cơ thể tôi đã hoàn toàn bình phục và cân nặng trở về mức bình thường. Khi người thân và các đồng tu đến gặp tôi, họ ngạc nhiên trước diện mạo của tôi và nói rằng khuôn mặt tôi trông hồng hào rạng rỡ và dường như trong suốt, thật là thần kỳ! Tôi biết đây là triển hiện hồng ân của Sư phụ, là từ bi của Đại Pháp. Sư phụ đã thanh trừ nghiệp lực cho tôi, thân thể và quan niệm của tôi cũng được cải biến.

Tôi quỳ gối trước Pháp tượng của Sư phụ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, hai tay hợp thập và nói lớn: “Đệ tử cảm tạ Sư phụ đã tiêu trừ cho con đại nghiệp này. Sư phụ đã vì đệ tử mà phải chịu đựng quá nhiều, quá nhiều! Con xin cảm tạ Sư phụ đã cấp cho con sinh mệnh thứ hai, cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ! Đệ tử sẽ kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, theo Sư phụ trở về nhà!”

Hiện tại, tôi mỗi ngày đều cùng vợ mình học Pháp, luyện công. Hàng ngày chúng tôi đều nghĩ đến và làm những việc cứu người và chứng thực Đại Pháp, với hy vọng có nhiều người hơn được đắc cứu.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/8/461632.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/17/210851.html

Đăng ngày 07-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share