Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2023] Là một học viên, tôi khao khát trợ giúp Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) thức tỉnh nhiều chúng sinh hơn nữa. Khi đối mặt với những phản ứng tiêu cực, tôi cố gắng không động tâm.

Tôi gặp một người đàn ông lớn tuổi và thầm cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi hỏi ông: “Thưa bác, bác đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó chưa ạ?” Ông trả lời rằng ông chưa thoái.

Tôi nói tiếp: “Nếu bác đã gia nhập ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên hoặc Đội Thiếu niên Tiền phong, thì bác nên thoái xuất khỏi các tổ chức này. Ngày nay có rất nhiều thiên tai nhân họa. Đạo đức con người cũng đã trở nên băng hoại. Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người hướng thiện và quay về văn hoá truyền thống.”

Ông cương quyết nói: “Tôi là Đảng viên và tôi sẽ không thoái Đảng. Các anh suốt ngày nói chuyện này có ích gì không?”

Tôi trả lời: “Bác xem, các quan chức ĐCSTQ đều tham nhũng. Có quan chức nào mà không tham ô hàng triệu, hàng chục triệu, thậm chí còn nhiều hơn hả bác? Còn thường dân như chúng ta thì được gì chứ? Đi đâu đều phải chen chúc trên xe buýt, không tham không chiếm đoạt tài sản thì đến xe hơi có mui cũng không mua nổi. Trời sẽ diệt Trung Cộng và những người liên đới cũng đều sẽ bị diệt theo. Bác nên ra khỏi hàng ngũ của Đảng!

Tôi tiếp tục: “Bác có biết bao nhiêu người chết trong đại dịch này không? Bác có biết ĐCSTQ đã làm biết bao điều xấu không? Trời sẽ đào thải những ai đứng về phía ĐCSTQ. Cháu thấy bác là người tốt. Bác có thấy mọi người thật đáng thương không? Ba năm qua, họ bị tiêm vắc-xin giả. Nếu không, tại sao lại có nhiều người bị dương tính như vậy?

“Lý do cháu nói với bác điều này là vì Sư phụ chúng cháu bảo chúng cháu ra ngoài xã hội, gặp mọi người và nói cho họ biết sự thật. Qua đó có thể cứu được những người tốt. Cháu cũng không có lý do gì để làm hại bác cả. Bác hẳn là trụ cột gia đình, nuôi sống vợ con. Cháu chỉ mong bác bình an!

Ông ấy đáp: “Vâng, giờ tôi đã hiểu rồi! Cảm ơn anh đã nói với tôi điều này. Tôi sẽ thoái.” Tôi đã dùng một hóa danh giúp ông thoái Đảng.

Hãy nghĩ cho bản thân và gia đình

Một người đàn ông khoảng 40 tuổi ăn vận chỉnh tề, có lẽ là viên chức, đang đứng ở bến xe buýt. Tôi phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì. Tôi hỏi: “Anh đã nghe nói đến việc thoái ĐCSTQ bảo bình an chưa?”

Anh cho biết anh là nhân viên đường sắt, là đảng viên và đã được nghe về thoái Đảng. Anh ấy nói: “Nhưng tôi không thể thoái Đảng. ĐCSTQ trả lương cho tôi. Làm sao tôi có thể sống mà không có ĐCSTQ?”

Tôi trả lời: “Những quốc gia khác không có ĐCSTQ lãnh đạo, nhưng người dân ở đó lại sống rất tốt. Anh nói Đảng trả lương cho anh. ĐCSTQ lấy đâu ra tiền? Đảng có nhà máy hay cơ sở kinh doanh không? Tiền anh kiếm được là bằng chính sức lao động của mình.”

Tôi nói tiếp: “ĐCSTQ đã giết hại vô số người trong các chiến dịch chính trị và đã làm nhiều điều xấu. Bây giờ trời sắp diệt nó. Nếu không thoái, anh vẫn là một phần tử của nó và sẽ phải chịu chung số phận với nó. Anh phải nghĩ đến bản thân và gia đình mình chứ. Hôm nay chúng ta may mắn được gặp nhau. Sư phụ của tôi bảo chúng tôi hãy cứu những người tốt. Niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ có thể giúp anh và gia đình được an toàn khi xảy ra đại nạn.”

Anh ấy cười vang: “Được, tôi sẽ thoái! Tại sao không chứ?“ Tôi đã lấy cho anh một hoá danh để thoái, và nói anh ấy cảm ơn Sư phụ.

Người đàn ông bảo vợ và con trai thoái ĐCSTQ

Tôi gặp một người đàn ông nữa đang đợi xe buýt cùng vợ và con trai. Tôi tiến đến chào anh ấy và thầm cầu xin Sư phụ gia trì để cứu anh ấy.

“Chào anh, anh có biết về việc thoái ĐCSTQ để…” Tôi chưa nói hết câu đã bị anh ta đấm vào ngực tôi và chửi thề. Cú đấm mạnh đã đẩy tôi lùi ra sau bốn bước, nhưng tôi không cảm thấy đau. Sư phụ đã gánh chịu thay cho tôi.

Tôi nói: “Xin lỗi đã làm anh tức giận, mong anh bớt giận và thứ lỗi.”

Anh ta có vẻ sửng sốt và nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực sự không đánh trả khi bị đánh, không mắng lại khi bị mắng chửi.” Rồi anh ấy quay sang vợ và con, nói: “Hãy thoái ĐCSTQ ngay. Thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của nó! Anh ấy ở đây thực sự là vì chúng ta!”

Khi chia tay, tôi nói: “Anh chị hãy nhớ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ để được được an toàn nhé.”

Gặp Bí thư Đảng ủy trong bệnh viện

Tôi đến bệnh viện giảng chân tướng và gặp ông Bí thư Đảng ủy ở lối vào. Tôi hỏi: “Chú đợi ai à?”

Ông ấy trả lời một cách mỉa mai: “Tôi đợi xe buýt.” Tôi cầu xin Sư phụ gia trì và nói: “Trông chú khác với hầu hết mọi người. Chú có vẻ có gu thẩm mỹ cao. Chú đã nghe nói về việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chưa?”

Ông ấy thật thô lỗ, nhưng tôi không động tâm. Tôi tự nhủ: “Sẽ chỉ mất một phút. Rồi mình sẽ đi liền.”

Tôi giải thích ý nghĩa của việc thoái ĐCSTQ và rằng, sau khi thoái chú ấy sẽ được an toàn và vẫn là một quan chức tốt. Tôi nói: “ĐCSTQ đã mục nát đến xương tủy rồi. Trời đang muốn diệt trừ nó! Tất cả những ai tham gia tổ chức của nó đều là một phần tử của nó và sẽ bị đào thải. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây là duyên phận! Cháu có thể giúp chú thoái Đảng. Chú là người tốt và có thể được cứu. Về nhà, chú hãy nói cho vợ con chú biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay để họ hiểu được sự thật và cũng được cứu chú nhé!”

Ông ấy gật đầu. Tôi cũng khuyên ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được an toàn khi tai họa ập đến. Sau đó tôi đã lấy một hoá danh cho ông để giúp ông thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/18/463063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/15/211332.html

Đăng ngày 26-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share