Bài viết của Chân Thành, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 02-09-2023] Tôi là người có tư duy phụ diện rất nặng, hồi tôi còn nhỏ, người nhà đi đâu xa về muộn, tôi liền dùng tư duy phụ diện để suy đoán: Có phải trên đường gặp người xấu rồi không? Có phải bị người ta lừa không? Tôi càng nghĩ càng lo, càng nghĩ càng sợ, trong tâm lúc nào cũng thắc thỏm, bất an.

Từ khi tu luyện Đại Pháp, tôi hiểu ra rằng tư duy phụ diện là một loại tư duy xuất hiện sau khi vũ trụ bại hoại, hơn nữa đây là thủ đoạn ác độc mà cựu thế lực an bài để bức hại đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ mạt Pháp.

Vào mùa đông cách đây mấy năm, khi tôi và các đồng tu vội chạy đến buổi họp lớn để giảng chân tướng cứu người, tôi bỗng bị trượt chân trên băng, chân trái bị ngã rất đau. Tôi thầm nghĩ: “Không sao, người tu luyện bị ngã cũng không sao”. Nhưng tôi đi chưa được bao xa mà đã không đi được nữa, đến đứng cũng chẳng đứng nổi. Đồng tu đã gọi điện bảo con trai chị ấy đi ô tô đến đón tôi về nhà.

Về đến nhà, tôi không dám cử động chân. Lúc này, tư duy phụ diện lại nổi lên, chân không đi được thì làm sao đây? Tôi cứ suy nghĩ lung tung, mà toàn nghĩ chuyện xấu, nhưng lúc đó tôi không biết đó là tư duy phụ diện, không có chính niệm và là thừa nhận an bài của cựu thế lực. Cựu thế lực càng nắm được thóp, thân thể tôi liền diễn hóa ra một loạt giả tướng. Tôi bèn phát chính niệm, lúc tiếng chuông cồng vang lên bên tai, bụng tôi đau dữ dội, cơn đại tiểu tiện cùng lúc kéo tới, can nhiễu tôi phát chính niệm, đầu nổi lên một cục sưng lớn, mông cũng nổi lên một cục vừa ngứa vừa đau, chân thì bị chuột rút đến tê bại, khắp người ngứa ngáy, đầu choáng váng, buồn nôn, không muốn ăn gì cả; luyện công thì cánh tay cứ rũ xuống, không sao cử động được, đủ loại thủ đoạn bức hại khác để rót những tư tưởng phụ diện vào não tôi.

Cũng may, tôi vẫn luôn nghĩ người tu luyện không có bệnh. Sau đó, được các đồng tu hỗ trợ, tôi đã nghiêm túc học Pháp rất nhiều, từ đọc Pháp từng chữ từng chữ, học thuộc Pháp từng câu từng câu đến học thuộc từng đoạn từng đoạn, dần dần tôi nhận ra hết thảy đều là giả tướng, là bức hại do cựu thế lực thêm vào. Tôi càng thấy rõ trò lừa gạt này của cựu thế lực: ban đầu là “khúc dạo đầu” làm bạn ngã xuống, chân không cử động được, làm bạn cảm giác đó là thật, rồi nghĩ theo theo lối tư duy của nó. Tại sao cựu thế lực không trực tiếp ra tay? Bởi vì chúng nói thì không tính, không được thừa nhận thì chúng không dám làm, mà làm cũng không được. Nếu coi “khúc dạo đầu” này là thật và thuận theo tư tưởng của chúng, bạn sẽ rơi vào bẫy của cựu thế lực và thừa nhận chúng, chúng sẽ có cớ để bức hại. Sở dĩ tôi bị lừa là vì tôi bị những quan niệm hậu thiên, nghiệp tư tưởng, khoa học thực chứng gây chướng ngại, cản trở, nên khi gặp vấn đề, không đứng từ cơ điểm của lý của Chính Pháp để nhìn nhận, mà lại quen dùng những nguyên tắc, quan niệm, kinh nghiệm của con người đã hình thành ăn vào xương tủy của con người, coi những gì mắt thấy là thật và theo những cảm thụ của bản thân mà đối đãi. Chính những thứ này đã cản trở chính tín chính ngộ của tôi với các Pháp lý của Đại Pháp. Bởi vậy, khi cựu thế lực gia cường đủ loại bức hại, ban đầu, tôi không có chính niệm đầy đủ để phủ định nó, không kịp thời quy chính tư duy phụ diện của bản thân và vô tình thừa nhận nó.

Bây giờ, tôi đã hết sức minh bạch rằng mọi diễn hóa của cựu thế lực đều là giả tướng, cũng có nhận thức rõ ràng về tư duy phụ diện, tư duy phụ diện chính là thủ đoạn ác độc của cựu thế lực để hủy đệ tử Đại Pháp. Các đồng tu đang ở trong quan nạn thường dùng tư duy phụ diện để đối đãi với những ma nạn mà họ gặp phải. Tư duy phụ diện khiến người ta khi gặp chuyện liền nghĩ đến chuyện xấu, khiến người ta sợ hãi, khủng hoảng, cảm thấy nạn rất lớn, thấy như sắp chết đến nơi, càng nghĩ gánh nặng càng lớn, càng nghĩ càng tìm không ra lối thoát, tâm càng lúc càng bất ổn, càng lúc càng không thể dùng chính niệm xét vấn đề, càng lúc càng không có tín tâm vào tu luyện và Sư phụ, rồi bước trên con đường do cựu thế lực an bài.

Nếu chúng ta có thể học Pháp tốt, chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm, không dung túng nhân tâm và chấp trước của bản thân, chú ý tu nhất tư nhất niệm, nhất ngôn nhất hành của bản thân, thì có thể phủ định an bài của cựu thế lực, có thể đi tốt con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho chúng ta.

Bây giờ, tôi có thể tóm chắc từng tư từng niệm của mình, lập tức thanh trừ những tư duy phụ diện ngay khi chúng xuất hiện, mỗi ngày tôi đều dành một khoảng thời gian nhất định để thanh trừ những tư duy phụ diện. Sau một thời gian dài kiên trì, tôi đã nhìn thấu một bộ giả tướng bức hại của cựu thế lực, không sợ hãi, cũng không động tâm nữa, mà thanh tỉnh nhận ra rằng Chính Pháp không liên quan gì đến cựu thế lực. Tôi càng thể hội được tầm quan trọng và tính nghiêm túc của nhất tư nhất niệm, nhất ngôn nhất hành trong tu luyện Chính Pháp đối với người tu luyện.

Tu luyện Chính Pháp của chúng ta ngày nay là khác với bất kỳ hình thức tu luyện nào trong quá khứ, Chính Pháp của vũ trụ là Sư phụ dùng Pháp lực vô biên để canh tân vũ trụ. Trong Chính Pháp, Đại Pháp chế ước hết thảy. Cho nên, chúng ta trong trợ Sư Chính Pháp thì chính tín đối với Sư phụ và Đại Pháp là vô cùng trọng yếu, là xuyên suốt quá trình tu luyện từ đầu đến cuối. Là vấn đề căn bản liệu người tu luyện Đại Pháp có thể viên mãn hay không.

Vậy cựu thế lực lợi dụng những tư duy phụ diện bại hoại trong vũ trụ để hủy hoại ý chí của người tu luyện Đại Pháp là điều mà Sư phụ căn bản không thừa nhận, bởi vậy chúng ta quyết không thể rơi vào bẫy của cựu thế lực. Hãy học Pháp tốt, nghe theo Sư phụ, làm tốt ba việc, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa và dẫn dắt chúng sinh theo Sư phụ về nhà!

Nhận thức ở giai đoạn hiện tại còn hời hợt, nếu có điều gì chưa phù hợp với Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Hợp thập

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/2/464809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/5/212778.html

Đăng ngày 28-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share