Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 05-10-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 1999. Trong hơn 20 năm qua, Sư phụ luôn ở bên tôi, bảo hộ, điểm hóa và gia trì cho tôi. Gần đây, tôi phát hiện ra mình vẫn còn quá nhiều chấp trước. Tôi xin chia sẻ quá trình được Sư phụ gia trì và điểm hoá để tôi tu khứ tâm oán hận mà tôi đã ôm giữ trong nhiều năm qua.

Vợ chồng tôi năm nay đều đã hơn 70 tuổi. Có một chuyện mà tôi đã oán hận chồng trong nhiều năm qua. Hơn 20 năm trước, tôi bị buộc phải về hưu sớm dù chỉ còn 3 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu. Khi đó con trai tôi đang học đại học, tôi cần phải đóng tiền học phí và chi phí sinh hoạt cho cháu. Tôi không thể cứ ở nhà và tôi phải tìm một công việc khác. Chồng tôi nghỉ hưu sớm ở tuổi 55 vì ông ấy làm một loại công việc đặc biệt. Sau khi nghỉ hưu, chồng tôi không chịu làm việc gì, cơ bản là suốt ngày chơi mạt chược. Bởi thế mà tôi một mực oán hận ông ấy. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi biết mình cần phải tu khứ tâm oán hận này. Tuy nhiên, tôi chỉ bỏ được chấp trước trên bề mặt mà không chân chính loại bỏ nó từ căn bản.

Gần đây, thân thể tôi có chút khó chịu. Ngực bên phải của tôi cảm thấy nặng trịch, như thể bị kéo xuống. Xuất hiện tình huống này, tôi biết đó là điểm hoá, tôi biết mình cần phải đề cao. Tôi không thể tu luyện trong trạng thái lúc tu lúc không như trước nữa. Khi các học viên địa phương chia sẻ về trải nghiệm tu luyện, tôi bày tỏ rằng tôi muốn tu bỏ tâm oán hận với chồng, em chồng và chị chồng; tôi không còn muốn ôm giữ những tâm thái tiêu cực đó nữa. Tôi cũng cầu Sư phụ gia trì cho tôi thanh lý những vật chất bất hảo và tiêu huỷ chúng. Những thứ phụ diện này là do cựu thế lực an bài, không phải là điều tôi muốn. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Sư phụ giảng,

“…nhất quyết không được lơi là tu luyện, nhất quyết không được lơi là học Pháp, nhất định phải nghiêm chỉnh, trước đây làm chưa tốt, hôm nay Sư phụ lại giảng một lượt nữa cho chư vị rồi, sau khi chư vị trở về thì nhất định phải đọc sách và tu luyện cho nghiêm chỉnh, tư tưởng không được chạy lung tung.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Sau khi đọc xong đoạn Pháp này, tôi tự nhủ: “Ngày nào mình cũng học Pháp, nhưng mình đã thực sự đắc Pháp chưa?” Tôi quyết định phải đề cao. Tôi liền tăng cường học Pháp, luyện công và gia cường chính niệm.

Nhờ điểm hóa của Sư tôn, tôi đã xin lỗi chồng tôi, tôi nói với ông ấy rằng tôi đã luôn to tiếng tranh cãi trong nhiều năm qua. Tôi nói: “Em xin lỗi anh. Tất cả là lỗi của em. Em đã luôn oán hận và làm tổn thương anh. Từ giờ trở đi, em sẽ đối xử thật tốt với anh, em sẽ bỏ hết các chấp trước và các toan tính xấu xa, kể cả tâm oán hận với chị em chồng. Sau này làm gì em sẽ đều nghĩ tới người khác trước.”

Chồng tôi trước giờ chưa từng nghe tôi nhận sai nên có chút chưa quen. Nhưng ông chân thành nói với tôi, “Việc này cũng không hoàn toàn là lỗi của em. Suốt nhiều năm qua, anh đã không làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha. Thực ra, anh cũng biết là anh đã làm không tốt nên mới gây ra cho em nhiều bất mãn, khiến em đau lòng.” Tôi nhận ra rằng chồng tôi cũng là Sư phụ an bài đến để giúp tôi đề cao. Giữa người với người đều có mối quan hệ nghiệp lực luân báo. Có thể có kiếp tôi đã đối không tốt với ông ấy nên tôi phải hoàn trả nghiệp, hoặc đó là chấp trước tôi cần tu khứ.

Đại Pháp quá thần kỳ! Sau khi nghe lời Sư phụ hướng nội mà tu, tôi lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhõm như trút được gánh nặng nghìn cân. Trước đó, thân thể tôi cảm thấy không khỏe, mặc dù tôi không buông lơi việc cứu người, nhưng tư tưởng và tâm tình vẫn có chút áp lực. Hiện giờ tôi cảm thấy dễ chịu hơn, và tôi muốn cứu nhiều người hơn.

Từ tận đáy lòng, con xin cảm ân Sư phụ đã gánh chịu quá nhiều cho chúng con. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng kiếp này có thể trở thành đệ tử của Sư phụ là điều may mắn nhất. Tôi cần tăng cường học Pháp nhiều hơn, làm tốt ba việc, không ngừng hướng nội tìm, không ngừng kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp, kiên trì ra ngoài cứu người để Sư phụ an tâm. Tôi mong rằng tôi sẽ tu luyện tinh tấn như thuở ban đầu.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/5/466745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/25/213075.html

Đăng ngày 04-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share