[MINH HUỆ 24-09-2023] Một ngày vào tháng 3 năm nay, trong khi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, tôi và một đồng tu đã bị người khác báo cáo với cảnh sát. Ba ngày sau, một nhóm cảnh sát đã xông vào nhà tôi và bắt giữ tôi một cách phi pháp. Họ đưa tôi đến đồn cảnh sát và yêu cầu tôi giải thích về sự việc đã xảy ra.

Tôi nói: Có một bà lão đang đi qua đường, dáng vẻ như sắp ngã, chúng tôi liền tới đỡ bà ấy đi sang bên đường. Tôi nói: Bác ơi, chân bác đã thế này mà sao bác vẫn ra ngoài đường thế? Nếu bị ngã sẽ càng thống khổ, hơn nữa còn mang lại rắc rối cho gia đình. Bà ấy liền nói rằng người nhà chẳng ai quan tâm đến bà và liên tục phàn nàn về gia đình. Tôi trả lời rằng thanh niên ngày nay áp lực rất lớn, công việc bận rộn, chúng ta phải tự chăm sóc cho bản thân mình, không phiền tới người khác. Tôi chia sẻ thêm rằng trước đây tôi bị đau ở chân, sau đó thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì chân không còn đau nữa. Đây là Đại Pháp của vũ trụ, sẽ có Thần Phật tới quản. Mắt bà ấy sáng lên, bà ấy hỏi: “Điều này có thật không?” Tôi nói: “Là thật đó, Sư phụ của chúng cháu bảo các đệ tử của Ngài cần phải ra ngoài cứu độ chúng sinh, bác hãy thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn đó nhé!” Tôi cũng thuyết phục bà thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Bà lão vui vẻ mỉm cười và nói rằng bà ấy tin chúng tôi. Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi đã hướng dẫn bà nhiều lần nhưng bà ấy vẫn chưa nhớ được 9 chữ, chúng tôi liền đưa cho bà ấy một tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi bà lão về nhà, gia đình bà nhìn thấy chiếc bùa hộ thân nên đã gọi 110 và báo cáo với cảnh sát (việc này do cảnh sát nói lại với chúng tôi). Tôi đã kể lại mọi chi tiết của sự việc với với cảnh sát và họ cũng đã ghi lại.

Sau khi kể xong, tôi bắt đầu nói về Pháp Luân Đại Pháp: Xã hội hiện nay thiện ác điên đảo, thị phi lẫn lộn, chúng ta cần có lương tri, cần biết phân biệt thiện ác, đúng sai. Tôi còn nói với cảnh sát về kết cục của những kẻ đã bức hại người dân trong Cách mạng Văn hóa, tôi nói với họ rằng nếu các anh coi những đệ tử Đại Pháp tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn là người xấu thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chúng tôi đối đãi với hết thảy đều dựa trên giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, cho dù người khác đối xử tệ với chúng tôi, chúng tôi cũng không thể đối xử tệ với người khác. Ví dụ như chuyện hôm nay, các anh đột nhập vào nhà tôi, cãi nhau với con dâu và chồng tôi, nhưng tôi vẫn giữ thái độ ôn hòa. Các anh đối xử với các học viên Đại Pháp như thể chúng tôi là tội phạm. Theo lý mà nói, tôi nên oán ghét các anh vì các anh đã ngược đãi chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi tuân theo Đại Pháp của vũ trụ,tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn và lời dạy của Sư phụ. Tôi không thể oán ghét các anh. Thay vào đó, tôi thấy thông cảm cho các anh vì các anh chưa minh bạch chân tướng.”

Một viên cảnh sát nói: “Về điểm này tôi nghĩ các chị đã làm rất tốt.” Tôi nói với anh ấy rằng đây là điều Đại Pháp dạy chúng tôi làm, rồi hỏi anh ấy: “Anh nghĩ chúng tôi là người tốt hay người xấu?” Họ nói: “Chúng tôi không còn cách nào khác, chủ yếu vì có người báo cáo với cảnh sát.”

Tôi nói: Chúng tôi chưa bao giờ tham gia chính trị. Chúng tôi chỉ là người tu luyện. Nếu các anh muốn luyện, chúng tôi sẽ dạy các anh, nếu các anh không muốn luyện cũng không sao. Không ai ép buộc các anh. Hiện nay người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có mặt ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Trước cuộc đàn áp, ông Kiều Thạch, ủy viên thường trực Bộ chính trị đã tiến hành một cuộc điều tra, kết quả cho thấy: “Pháp Luân Đại Pháp có trăm điều lợi và không có điều hại nào.” Vào thời điểm đó, nhiều người trong chính quyền trung ương cũng tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi Giang Trạch Dân, người đứng đầu ĐCSTQ, muốn đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, có sáu trong số bảy thành viên Ủy ban Thường vụ đã không đồng ý tiến hành cuộc đàn áp. Vào thời điểm đó, các thành viên trong gia đình Giang Trạch Dân cũng đang tu luyện, còn Thủ tướng Chu Dung Cơ đã nói rằng hãy để các học viên tự do theo tín ngưỡng của họ. Giang Trạch Dân liền chỉ vào Chu Dung Cơ và mắng “hại đảng hại nước”. Sau đó một cuộc đàn áp đẫm máu đã bắt đầu. Bản thân cuộc đàn áp mà Giang Trạch Dân phát động là vi phạm Hiến pháp Trung Quốc, là phi pháp. Lý do đằng sau là Giang Trạch Dân thấy có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, rất nhiều người kính trọng nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Giang Trạch Dân bản tính hẹp hòi, trong lòng sinh ra sự đố kỵ và hận thù. Vào thời điểm đó ở nước ta có khoảng 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nếu Giang Trạch Dân không bức hại Pháp Luân Đại Pháp thì tình trạng đạo đức của cả nước nói chung đã được đề cao, sức khỏe người dân cũng sẽ được cải biến và tất cả mọi người đều cố gắng trở thành một người tốt và tốt hơn nữa. Các anh không nghĩ xã hội như vậy sẽ tốt hơn sao?

Tất cả cảnh sát đều lắng nghe rất chăm chú. Một viên cảnh sát nói: “Chị đừng nói nữa, nếu chị nói tiếp tất cả chúng tôi sẽ bị đồng hóa.” Một người khác nói: “Chị có thể nói với mọi người những điều này, miễn là đừng phân phát tài liệu chân tướng.” Họ cũng hỏi tôi: “Chị thử nói xem chúng tôi đã đối xử với chị như thế nào?” Tôi nói với họ rằng họ đối xử tốt với tôi vì họ đã cho tôi ăn, cho tôi uống nước và chân thành lắng nghe những gì tôi nói: “Các bạn đều là những thanh niên đáng yêu và sôi nổi. Tôi muốn nhấn mạnh rằng bây giờ đã là thời mạt pháp, toàn bộ vũ trụ đang trải qua những biến đổi lớn lao. Mỗi người trong số các anh đều phải đặt định cho tốt vị trí của bản thân. Hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo, và các anh sẽ có một tương lai tươi đẹp.” Họ đã chắp tay hợp thập để cảm ơn tôi. Khoảng 8 giờ tối, họ đã đưa tôi về nhà bằng ô tô riêng.

Từ sự việc này, tôi hiểu rằng mọi chuyện mình gặp phải đều không phải là ngẫu nhiên; việc xấu có thể sẽ trở thành hảo sự. Tôi thực sự mừng cho những viên cảnh sát đã chấp nhận và minh bạch chân tướng. Tôi cũng cảm thấy trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp rất lớn vì rất nhiều người Trung Quốc đã bị ĐCSTQ lừa dối và chưa minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng ta phải cố gắng làm tốt ba việc , giảng chân tướng, cứu độ nhiều chúng sinh hơn và hoàn thành lời thệ ước tiền sử trong khoảng thời gian hữu hạn còn lại.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/24/465609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/11/212860.html

Đăng ngày 04-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share