Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2023] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố nhỏ của chúng tôi đã minh bạch ra thời gian còn lại để cứu người là rất ít, vì vậy chúng tôi đã tăng cường nỗ lực giảng chân tướng về cuộc bức hại. Tôi muốn chia sẻ với các bạn cách mà chúng tôi đã phối hợp và phát tài liệu chân tướng ở toàn huyện của chúng tôi.

Trạng thái tu luyện của chúng ta rất quan trọng

Mọi người đều nhận ra rằng chúng tôi trước tiên phải đề cao tâm tính. Tôi cảm thấy rằng chúng tôi nên bắt đầu trao đổi về thể ngộ tu luyện để có thể cải thiện và hiểu tính cấp bách của việc cứu người.

Một đêm, tôi mơ thấy mình đi bộ dọc theo một con đập và thấy nhiều người đang ngồi ở dưới đáy, vẫy tay với tôi. Từ đây, tôi hiểu rằng Sư phụ đang khích lệ tôi. Tôi cảm thấy tự tin hơn.

Tôi mời một đồng tu trẻ đến và chia sẻ suy nghĩ của cậu ấy với chúng tôi. Chúng tôi đều cảm thấy sự phong tỏa đối với dịch COVID tạm thời được gỡ bỏ nên chúng tôi có thể ra ngoài cứu người. Chúng tôi biết rằng phải nắm chắc cơ hội này.

Chúng tôi nhanh chóng liên lạc với các đồng tu khác trên toàn huyện và tổ chức một buổi gặp mặt. Chúng tôi đều hướng nội, nhận ra những thiếu sót, trao đổi về cách phối hợp và vận chuyển tài liệu chân tướng dưới tình hình đại dịch hiện tại. Các đồng tu mà không tham gia vào những hoạt động giảng chân tướng trong nhiều năm đã quyết định hỗ trợ, thậm chí một đồng tu ngoài 80 tuổi cũng quyết định tham gia với chúng tôi.

Chúng tôi chưa liên lạc gì với những người nông dân trong khu vực, vì vậy chúng tôi bắt đầu phát tài liệu chân tướng ở những thôn làng vùng quê trước khi đến các thành phố. Những đồng tu tuổi cao mà đi bộ khó khăn thì phát chính niệm. Chúng tôi thiết lập những thời điểm phát chính niệm theo nhóm là 7 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày.

Có hơn 300 thôn làng ở trong khu vực của chúng tôi. Chúng tôi đã giao cho một số đồng tu phối hợp với các đồng tu địa phương, đồng thời nhắc nhở mọi người phải học Pháp, phát chính niệm tốt và dùng trí huệ mà thực thi công việc một cách lý trí.

Sản xuất tài liệu chân tướng

Để đảm bảo rằng chúng tôi có đủ tài liệu chân tướng, các đồng tu phụ trách sản xuất tài liệu đã tổ chức một buổi họp mặt. Họ bàn bạc về cách phân công nhiệm vụ: những ai mua vật liệu, những ai sẽ in ấn và bấm ghim tài liệu và những ai sẽ vận chuyển chúng đến các đồng tu khác. Chúng tôi cần phải mua rất nhiều giấy.

Để đảm bảo an toàn, chúng tôi trữ vật liệu ở những khu vực khác nhau. Những chiếc máy in ở điểm tư liệu hoạt động thâu đêm. Sau đó, những tài liệu in xong được phát cho những đồng tu khác để bấm ghim và đóng gói. Chúng tôi đã trở thành một xưởng in ấn. Chúng tôi dán số trên các máy tính kết nối với máy in để biết được máy nào sẽ in ra loại tài liệu nào, tránh trường hợp in trùng. Khi một máy in có vấn đề, đồng tu kỹ thuật lại nhanh chóng sửa chữa nó.

Các đồng tu vận hành điểm tư liệu đã làm việc rất vất vả. Trong nhiều tháng, khu vực thành phố và thôn làng liên tục cần tài liệu và họ đã vận chuyển chúng đi kịp thời. Các đồng tu thường làm việc quá 8 hoặc 9 giờ tối, sau đó mới về nhà nấu bữa tối. Họ vẫn cần học Pháp và làm việc nhà. Đôi khi họ không đi ngủ cho đến 2 giờ sáng.

Các đồng tu phụ trách vận chuyển giấy và tài liệu cũng gánh vác rất nhiều. Họ phải mang từ 300 đến 400 chồng tài liệu lên xuống cầu thang và khắp người sũng ướt mồ hôi, đặc biệt là vào mùa hè nóng nực. Tuy nhiên, vì chúng tôi đều có Sư phụ và Đại Pháp trong tâm, họ cảm thấy rằng bất kể khổ đến đâu thì mọi thứ đều xứng đáng.

Vượt qua những tình huống hiểm nguy

Khi bắt đầu vận chuyển tài liệu đến các thôn xóm, đôi khi chúng tôi phải đi 24km tới từng thôn. Chúng tôi sử dụng hết mọi phương tiện giao thông như xe máy, xe điện và xe ba bánh. Hai đồng tu lớn tuổi đã bắt taxi đến một ngôi làng và đi bộ trở lại sau khi đã phát tài liệu chân tướng xong.

Thôn làng xa nhất cách chỗ chúng tôi hơn 48km. Một số đồng tu bị chó tấn công. Sau khi thoát được, họ kiên trì phát hết số tài liệu mà họ đã mang theo. Vào mùa đông, bàn tay của những đồng tu chạy xe máy bị đóng băng và đôi khi phải mất một thời gian dài họ mới hồi phục trở lại. Những đồng tu mà nhìn thấy điều này đã cảm động rơi nước mắt. Một số đồng tu bị ngã khi đang chạy xe máy nhưng họ đã kiên trì, nhẫn chịu cơn đau và phát tài liệu chân tướng. Một số đồng tu bị cảnh sát chặn lại nhưng nhờ bảo hộ từ bi của Sư phụ, họ đã trở về nhà an toàn.

Có một thôn nọ đặc biệt khó vì mỗi hộ gia đình đều nuôi bò và dê, vậy nên tất cả những tòa nhà đều gắn camera. Hơn nữa, mọi con đường trong thôn đó đều có camera giám sát.

Chúng tôi bàn bạc tình hình và quyết định không thể bỏ qua thôn này được. Quê của một đồng tu ở gần thôn này nên bà ấy biết rõ đường đi. Chúng tôi quyết định để bà ấy phụ trách và chúng tôi đến đó phát tài liệu chân tướng.

Một đêm nọ, bốn người trong số chúng tôi khởi hành. Chúng tôi chia ra những nhóm hai người và đi theo các hướng khác nhau từ lối vào thôn. Tuy nhiên, nhóm có người đồng tu có quê nhà gần đó thì không trốn tránh camera giám sát. Khi họ gần xong việc thì bị người dân trong thôn chặn lại, hỏi rằng họ đang làm gì. Người đồng tu từng sống ở đó đáp lại là họ đang đến thăm họ hàng. Dân làng gọi họ hàng của bà ấy ra. Bằng cách này, họ đã tránh được hiểm nguy.

Ngay khi tôi và đồng tu đi cùng phát xong tài liệu chân tướng thì bị chặn lại. Chúng tôi nói là đang ghé thăm họ hàng. Khi họ bỏ đi, chúng tôi nhanh chóng trốn vào một cánh đồng ngô và phát chính niệm. Sau khi phát chính niệm một hồi, chúng tôi bò xuyên qua cánh đồng ngô cho đến khi tới được mé ngoài cùng của thôn. Tay chúng tôi bị xước và quần áo thì rách rưới nhưng chúng tôi vui mừng khi nghĩ đến những người dân làng giờ đây đã có cơ hội được cứu.

Người họ hàng của đồng tu kia sau đó đã gọi bà ấy và nói: “Chúng tôi đã đọc hết những tài liệu mà các vị phát tặng. Thông tin trong đó thật hay.”

Mùa thu là vụ mùa bận rộn nhất đối với nông dân vì họ cần phải thu hoạch mùa màng. Một đồng tu không có thời gian chăm lo vụ mùa vì hạng mục phát tài liệu nhưng ông ấy chỉ nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu. Tôi sẽ thu hoạch sau khi chúng ta phát xong.” Một đôi vợ chồng đồng tu đã ngoài 60 tuổi, họ không chỉ phát xong tài liệu ở hơn 20 thôn mà còn giúp các đồng tu khác phát chúng.

Sau khi việc phân phát gần được hoàn tất, chúng tôi chuyển sự tập trung sang các thành phố. Chúng tôi chia hết những quận nhỏ ra và giao chúng cho những đồng tu khác nhau. Chúng tôi bắt đầu phát từ tầng cao nhất của mỗi tòa nhà. Mất đến 6 tháng thì chúng tôi mới phát xong hết ở toàn bộ những tòa nhà cao tầng trong thành phố.

Chúng tôi thậm chí còn làm vài nghìn biểu ngữ có ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và treo chúng ở tất cả các thành phố, thị trấn và thôn làng.

Trong quá trình phát tài liệu, chúng tôi đều trải qua can nhiễu. Miễn là chúng tôi hướng nội, học Pháp nhiều hơn và phát chính niệm mạnh mẽ trước khi ra ngoài thì đều có thể thoát khỏi hiểm nguy.

Chúng tôi bắt đầu vào khoảng tháng 5 của năm đầu và liên tục phát đến tháng 7 năm sau. Chúng tôi đã phát tài liệu xong lượt thứ nhất đến tất cả thôn làng và thành phố ở huyện của chúng tôi.

Con xin cảm ơn Sư phụ. Trong thời gian hữu hạn còn lại, con sẽ tu luyện bản thân thật tốt và cứu độ nhiều người hơn nữa.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/21/462155.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/27/212652.html

Đăng ngày 26-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share