Bài viết của Tĩnh Tâm, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2023] Sau khi học bài kinh văn của Sư phụ: “Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân,” các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực của chúng tôi cuối cùng đã có thể phối hợp cùng nhau hình thành nên “một chỉnh thể.” Tôi muốn chia sẻ về những điều các học viên trong khu vực của chúng tôi đã và đang làm để trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh.

Ban đầu, các học viên trong khu vực của chúng tôi lo lắng không biết phải làm gì. Học viên A đã chủ động đề xuất thành lập một điểm học Pháp nhóm tại nhà cô ấy. Sau đó, chúng tôi đã có thể tham gia luyện công toàn cầu vào buổi sáng, các việc lớn nhỏ đều cùng nhau thảo luận, nhờ đó chúng tôi đã có thể phối hợp cùng nhau để làm tốt ba việc. Chúng tôi thực sự biết ơn đồng tu A vì sự cống hiến vô tư và tấm lòng quảng đại của cô ấy, điều này đã giúp chúng tôi dễ dàng hình thành một “chỉnh thể” vững chắc, không bị can nhiễu.

Lịch trình của chúng tôi như sau: Thứ Hai hàng tuần, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng — hai tiếng học Pháp nhóm và phát chính niệm; từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều — mỗi học viên tự học cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) tại nhà. Từ thứ Ba đến thứ Sáu — chúng tôi ra ngoài vào buổi sáng để giảng chân tướng và giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh niên của nó, và vào buổi chiều chúng tôi cùng nhau học Pháp. Đôi khi chúng tôi ra ngoài vào ban đêm để đặt tài liệu thông tin tại nhà người dân.

Chính niệm của các đồng tu rất mạnh mẽ, với sự bảo hộ của Sư phụ, tại khu vực của chúng tôi về cơ bản đã không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng trong 10 năm qua. Ngay cả khi gặp nguy hiểm, chúng tôi vẫn có thể vượt qua dưới sự bảo hộ của Sư phụ.

Một lần, học viên B đang phân phát đĩa DVD thông tin chân tướng và bị một cảnh sát phát hiện. Viên cảnh sát chộp lấy tay và định đưa B đến đồn cảnh sát. Học viên B kiên quyết nói: “Tôi sẽ không đi cùng các anh, điều này không tốt cho các anh đâu. Tôi có một chiếc đĩa DVD rất tuyệt vời, chỉ còn lại một chiếc này thôi, anh hãy mang về nhà xem nhé.” Viên cảnh sát buông tay cô ấy ra và rời đi.

Chính niệm của đồng tu B đã giải thể các nhân tố tà ác phía sau viên cảnh sát. Sư phụ đã giúp đỡ đệ tử và không để thế nhân phạm tội đối với các học viên của Đại Pháp. Cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ!

Vào một dịp khác, chúng tôi tập trung ở một chỗ để cùng nhau phát chính niệm. Tuy nhiên, chúng tôi đã bị tà ác phát hiện. Đồng tu A liền nhanh chóng đánh lạc hướng cảnh sát, để cho các học viên khác thoát khỏi nguy hiểm. Với sự gia trì của Sư phụ, đồng tu A sau đó đã dùng chính niệm thoát ra khỏi đồn cảnh sát.

Nhìn lại hành trình mười mấy năm tu luyện của mình, chúng tôi có một loại cảm giác tự hào và vinh dự, các học viên ở địa khu của chúng tôi đều là học viên lâu năm đắc Pháp từ trước 20 tháng 7 năm 1999. Trong khi cuộc bức hại tà ác phô thiên cái địa ập xuống, chúng tôi đều có chung một suy nghĩ: không thế lực nào có thể ngăn cản chúng tôi tu luyện Đại Pháp.

Chúng tôi đã đến từng ngôi nhà trong các ngôi làng, dọc theo các con hẻm. Nếu không có ai ở nhà, chúng tôi sẽ để tài liệu gần cửa chính. Nếu có ai đó ở nhà, chúng tôi sẽ đưa tài liệu cho họ và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Khi đi trên đường, chúng tôi đưa tài liệu cho những người chúng tôi gặp và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Điều này có tác dụng rất tốt, một số người phản hồi: “ĐCSTQ tệ quá, hãy thoái xuất khỏi tổ chức tà ác đó đi,” “người nhà tôi cũng thoái, tôi sẽ đọc tên của họ cho các bạn,” “gia đình tôi không thích ĐCSTQ,” “tôi thay mặt gia đình chúng tôi cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí!” Đã có rất nhiều chia sẻ như vậy.

Mỗi ngày khi về nhà, chúng tôi đều cảm thấy hài lòng khi danh sách những người thoái khỏi ĐCSTQ ngày càng dài. Số người thoái xuất dao động từ 20 đến 60 người mỗi ngày và cao nhất có ngày lên tới 93 người. Chúng tôi ngồi xe buýt, dừng lại ở hàng chục trạm mỗi ngày. Hôm nay đi hướng Đông, ngày hôm sau đi hướng Tây, hôm sau đi hướng Bắc, rồi hướng Nam. Bất cứ nơi nào có người, chúng tôi đều tới để truyền phúc âm và chân tướng tốt đẹp về Đại Pháp cho người dân.

Một lần, trong tay tôi vẫn còn một bản tài liệu chân tướng, tôi định sau khi lên xe buýt sẽ tặng cho ai đó. Lúc đó chúng tôi đang chạy để bắt kịp chiếc xe buýt đang sắp dừng lại ở bến. Tôi vừa chạy vừa gọi các đồng tu ở phía sau để theo kịp. Lúc tôi quay lại, tôi thấy một người đàn ông đang đuổi theo chúng tôi, vừa chạy vừa vẫy tay. Ông ấy vừa thở hổn hển vừa gọi: “Đợi tôi, tôi chưa có!”

Chúng tôi liền dừng lại để người đàn ông đó có thể đuổi kịp. “Tôi đã chạy theo các chị rất lâu, còn liên tục gọi các chị.” Chúng tôi liền xin lỗi, sau đó ông ấy nói: “Không sao đâu. Bây giờ tôi đã có tài liệu của các chị rồi!” Ông ấy cầm lấy tài liệu và vui vẻ rời đi. Thế nhân đều đang mong được đắc cứu! Từ đó trở đi, chúng tôi luôn chú ý quan sát xung quanh và cố gắng không bỏ sót một người nào.

Học viên C ở khu vực của chúng tôi biết cách làm tài liệu chân tướng, ông ấy đã dạy tôi cách làm đĩa DVD, in bìa, làm bùa hộ mệnh, làm các cuốn sách nhỏ và nhiều loại tài liệu Đại Pháp khác. Vì tôi chưa bao giờ đến trường và không được học hành nên đồng tu C đã bỏ ra rất nhiều công sức để giúp đỡ tôi. Chúng tôi thực sự rất biết ơn đồng tu C.

Bây giờ tôi muốn chia sẻ tình hình hiện tại trong khu vực của chúng tôi. Chúng tôi đã làm theo những gì Sư phụ dạy, mặc dù hiện tại chúng tôi không thể thấy được tình hình thực tế của chúng sinh, nhưng khu vực của chúng tôi là vùng không có đại dịch. Kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch virus Trung Cộng (Viêm phổi Vũ Hán), không một người nào trong khu vực của chúng tôi có các triệu chứng nhiễm virus.

Các nhà lãnh đạo trong khu dân cư của chúng tôi đều minh bạch chân tướng về Đại Pháp, vì vậy nếu có chuyện gì xảy ra với bất kỳ học viên nào, họ sẽ nhanh chóng thông báo cho người nhà của học viên bị ảnh hưởng và chúng tôi sẽ giúp chuyển tài liệu Đại Pháp tại nhà của học viên đó đến một nơi khác. Trong một số trường hợp, khi cảnh sát cố gắng bắt giữ các học viên trong khu vực của chúng tôi, họ đã bị các lãnh đạo trong khu dân cư ngăn chặn và nói với họ rằng các học viên Đại Pháp ở khu vực của chúng tôi cư xử rất tốt và tất cả đều rất thiện lương. Chúng tôi chân thành cảm ơn những chúng sinh đáng trân quý này, họ đã minh bạch chân tướng và luôn giúp các học viên. Họ đã chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Hoa Ưu Đàm

Có một sự việc khác xảy ra trong khu vực của chúng tôi. Hoa Ưu Đàm đã nở trên cánh cửa kính của một nhà xưởng. Tám bông hoa xuất hiện trên một cánh cửa kính và hơn 10 bông hoa trên một cánh cửa khác vào năm 2016. Nhiều nhân viên đã chụp lại cảnh tượng này bằng điện thoại di động của họ. Họ cho biết đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy loài hoa này. Trên kính không có nước, đất, không có ánh nắng, làm sao có thể mọc lên những bông hoa trắng muốt như vậy? Những bông hoa này mang lại cho chúng tôi cảm giác từ bi và bình yên. Chúng tôi đã chụp ảnh những bông hoa này, coi đó như những kiến chứng lịch sử.

Trên con đường tu luyện do Sư phụ an bài, mỗi học viên trong khu vực chúng tôi đã tu luyện tinh tấn và thực hiện sứ mệnh của mình. Trong giai đoạn lịch sử đặc biệt này, mỗi học viên đều đã từng trải qua gian nan, thống khổ, cũng như những niềm vui và sự ấm áp khi thấy “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” như Sư phụ đã giảng ở cuối cuốn Chuyển Pháp Luân.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/18/463076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/15/211343.html

Đăng ngày 27-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share