Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 06-10-2023] Năm 2010, tôi và nhiều đồng tu bị bắt cóc đến trại tạm giam thành phố, chúng tôi không hợp tác với yêu cầu, mệnh lệnh và sai bảo của tà ác, chúng tôi tuyệt thực kháng nghị, không mặc đồng phục tù nhân; chúng tôi luyện công, phát chính niệm, học thuộc Pháp, giảng chân tướng, làm “tam thoái” cho cảnh sát và mọi người trong phòng giam. Mọi người trong phòng giam đều đồng ý với đệ tử Đại Pháp, đa số đều làm “tam thoái”; một số còn đọc thuộc kinh văn và “Hồng Ngâm” với chúng tôi, và hát những bài hát của đệ tử Đại Pháp. Có một người dân tộc Triều Tiên, cô ấy bị bắt oan vào đây, và có duyên với Đại Pháp, cô ấy hát rất hay các bài hát của đệ tử Đại Pháp, mọi người đều thích nghe.

Buổi chiều hôm đó, khi tôi đang tuyệt thực, có mấy người đến bức thực tôi, mọi người trong phòng giam đều rất sợ hãi và lo lắng nói: Dì ơi, dì ăn nhé, không thể để họ bức thực. Một cô gái mại dâm muốn làm hài lòng cảnh sát, vừa mắng vừa tát vào miệng tôi. Người dân tộc Triều Tiên ấy nói: Cô dám đánh dì ấy à?! Vừa nói vừa chạy đến, và hai người họ bắt đầu đánh nhau. Lúc này, một tù nhân mắc bệnh tim đang rửa đồ trong nhà vệ sinh, đã sợ hãi đến mức lên cơn đau tim và ngã xuống đất. Nhưng cai ngục không quan tâm, mà tiếp tục bức thực tôi, bức thực xong mới rời đi. Lúc đó cả phòng giam hỗn loạn, một cô gái 19 tuổi nói với tôi: “Một quản giáo vừa bảo cháu trộn bột sữa đậu nành, chuẩn bị bức thực dì, cô ấy bỏ một nắm muối vào bột sữa đậu nành, khi cô ấy không nhìn thấy thì cháu lấy muối ra và ném đi.” Tôi rất cảm động, rất vui và yên lòng khi thấy người thường cũng tham gia ngăn chặn hành động bức hại Pháp Luân Công, đều đang sắp đặt lại vị trí của bản thân, tôi chúc họ có một tương lai tốt đẹp.

Tôi phản ánh với giám đốc về việc quản giáo bỏ muối vào (bột sữa đậu nành). Cứ như vậy gây sức ép suốt một ngày từ sáng đến tối, cuối cùng đồng tu C bị giam trong phòng nhỏ cũng được thả ra.

Vì đồng tu C không thừa nhận việc tà ác phán cô ba năm rưỡi tù, nên luôn yêu cầu gặp giám đốc để kháng án, hôm đó cô lại yêu cầu gặp giám đốc, vì họ không cho cô gặp, nên cô đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” cảnh sát bèn giam cô vào phòng nhỏ, cố định trên tấm ván, không cho ăn cơm, không cho đi vệ sinh. Một số đồng tu chúng tôi ở đây hỗ trợ cô ấy, chúng tôi hỏi cảnh sát: “Chúng tôi chiểu theo ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ làm người tốt thì có gì sai? Các vị đối xử với cô ấy như vậy, ai mà không có cha mẹ, anh chị em? Ai không có vợ con? Làm gì cũng cần có lương tâm, có đạo đức. Một người phạm tội tử hình còn được ăn cơm và đi vệ sinh, phải không?” Sau khi cảnh sát nghe xong không nói gì. Và đã thả đồng tu C trở về phòng vào buổi tối hôm đó.

Hôm đó, bầu trời âm u, gió hú từ sáng đến tối, trộn lẫn với hoàng thổ, gió thổi đến nỗi bầu trời tối sầm. Sáng hôm sau, một người trong phòng giam thì thầm với tôi: “Đại Pháp triển hiện thần kỳ, dì xem lá cờ đỏ treo bên ngoài trại giam bị gió thổi thành từng mảnh, giống như ai đó dùng tay xé ra thành tấm giẻ rách, lại còn rất đều.” Mọi người đều nhìn thấy qua cửa sổ. Cảnh sát cũng nhìn thấy.

Lúc đó, điều kỳ diệu này đều được truyền trong mỗi phòng giam. Sau vài ngày, lá cờ rách mới được thay thế.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/6/看守所的血旗成了碎布條-466101.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/1/212727.html

Đăng ngày 27-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share