Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 03-09-2023] Khi Sư phụ công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại” vào ngày 20 tháng 1 năm 2023, tôi hiểu rằng Pháp Chính Nhân Gian đã bắt đầu. Để cứu chúng sinh, Sư phụ đã đích thân giảng Pháp cho thế nhân qua bài viết này. Những cuộc điện thoại về Trung Quốc của tôi cũng chuyển sang giúp mọi người hiểu rõ sự cấp thiết của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Khi tôi gọi điện cho một bác sỹ ở một bệnh viện cấp tỉnh ở tỉnh Cam Túc, anh ấy nói: “Không, tôi không muốn thoái.” Tôi tiếp tục nhắc lại tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ nhưng anh vẫn khẳng khái: “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không thoái.”

Mặc dù nói rằng sẽ không thoái nhưng anh ấy không cúp máy. Tôi không muốn để lạc mất anh ấy và kiên nhẫn nói: “Hiện giờ đã có hơn 400 triệu người Trung Quốc nghe và tin vào sự thật, từ các giám đốc điều hành đến những người dân thường. Họ đã nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ. Không ai sẵn sàng chịu tội thay hay trở thành vật tế Thần cho nó. Họ đã đưa ra lựa chọn sáng suốt là thoái ĐCSTQ và chọn cho mình một tương lai tươi sáng.”

Tôi tiếp tục: “Anh biết không, con người là do Thần tạo ra, nhưng ĐCSTQ là kẻ vô thần. Thứ nó thờ phụng là Mác, là ma giáo Satan. Nó thậm chí còn yêu cầu mọi người phải giơ nắm đấm và thề hiến mạng sống cho Đảng. Là một người có học thức, anh thử nghĩ xem, quốc gia nào trên thế giới cũng có đảng phái chính trị, tại sao chỉ có ĐCSTQ mới yêu cầu người dân dâng hiến mạng sống của mình cho nó?“

“Nếu anh không tin vào các vị thần, Thần cũng sẽ không bảo vệ anh. Bất cứ ai tham gia bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ đều phải gặp rủi ro. Nếu muốn được an toàn và được chư Phật bảo hộ thì phải xóa bỏ lời thề đó. Khi động đất hoặc lũ lụt xảy ra, anh sẽ được an toàn. Chỉ bằng cách thoái ĐCSTQ, Thần, Phật mới bảo vệ anh. An toàn chẳng nhẽ không tốt sao?”

Anh ấy hỏi: “Điều đó có đúng không?”

Tôi đáp: “Đúng mà! Muốn thoái hay không là lựa chọn của anh, nhưng mọi điều tôi nói với anh đều là sự thật ”.

Anh ấy thốt lên: “Tôi sẽ thoái!”

Chờ đợi cơ hội thoái ĐCSTQ

Tôi gọi cho một nha sĩ, sau khi chào ông ấy, tôi giải thích lý do vì sao tôi gọi. Ông ấy liên tục ngắt lời tôi và nói: “Vào vấn đề đi, vào vấn đề đi.” Nghe giọng nói của ông tôi đoán được rằng ông ấy lớn tuổi hơn tôi.

Tôi nói: “Người tốt nhất định sẽ được phúc báo.” Tôi vừa nói vậy, ông ấy đột nhiên ngừng ngắt lời tôi và lặng lẽ lắng nghe. Tôi nói tiếp: “Đã đến lúc ông phải lựa chọn. Xin đừng do dự. ĐCSTQ được biết đến là một thực thể vô thần. Phàm là những kẻ chống lại trời đất, không tin vào Thần Phật, sẽ từng bước bị đào thải. Nếu muốn được thần linh che chở, ông cần nhanh chóng hủy bỏ lời thề khi gia nhập tổ chức Đảng. Nếu ông bằng lòng thì chỉ cần nói: ‘Đồng ý’ là được.”

Khi tôi nói, ông thốt lên “Đồng ý!” năm lần liền. Ông không chỉ thoái ĐCSTQ mà còn vui vẻ lặp lại chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!”

Có lần, tôi gọi điện cho một phụ nữ tại một bệnh viện ở tỉnh Tứ Xuyên, và ngay khi tôi giải thích lý do tôi gọi điện, cô ấy biết rằng cơ hội tới rồi bèn vội vã nói: “Xin hãy giúp tôi thoái! Tôi không biết mình có thể thoái ở đâu, xin hãy giúp tôi! Sau khi tôi giúp cô ấy, cô ấy liên tục nói: “Cảm ơn chị nhiều!”

Cảnh sát hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Khi tôi gọi cho một sĩ quan cảnh sát của thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, tôi đã giảng rõ sự thật cho anh, và nói với anh lý do tại sao một người nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh chăm chú lắng nghe và đã đồng ý thoái Đảng. Khi tôi khuyên anh ghi nhớ chín chữ chân ngôn, anh đã nói lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Thật tốt!”

Tôi hỏi anh ấy: “Anh có biết vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là một trò dàn dựng không?” Anh ấy liên tục nói: “Có, tôi có, tôi có.” Nghe thấy những người ở quê hương của Sư phụ minh bạch chân tướng, tôi đã xúc động… đến rơi lệ. Tôi có thể cảm nhận rõ vị trí của Đại Pháp trong lòng mọi người nơi đây. Mặc dù bị ĐCSTQ kiểm soát chặt chẽ nhưng họ vẫn nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau khi giúp giám đốc Khoa tai mũi họng của một bệnh viện ở tỉnh Cam Túc thoái Đảng, tôi đã nói với ông ấy chín chữ chân ngôn đồng thời khuyên ông ấy hãy nhẩm niệm thường xuyên. Ông lo lắng nói: “Tôi không có bút. Tôi sợ sẽ quên mất.”

Sau đó tôi đọc từng chữ và giải thích rằng Chân-Thiện-Nhẫn tượng trưng cho sự chân thành, thiện lương và nhẫn nại. Ông nói: “Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Khi ông ấy hỏi tôi vế trước là gì. Tôi nói với ông ấy rằng, đó là “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau đó ông ấy đọc theo tôi câu chân ngôn thêm vài lần nữa. Cuối cùng, ông ấy vui vẻ nói: “Tốt quá, giờ thì tôi nhớ rồi.” Khi ông cúp máy, tôi vẫn nghe thấy ông đang nói lớn chín chữ chân ngôn đó.

Nhắc nhở mọi người bảo vệ các học viên

Sau khi tôi giảng chân tướng cho mọi người và giúp họ thoái ĐCSTQ, bất cứ khi nào có thể, tôi đều nói với họ hãy bảo vệ các học viên, và không hỗ trợ ĐCSTQ bức hại người tốt.

Tôi đã từng gọi cho những người làm việc trong tù. Sau khi một người quyết định thoái Đảng, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp, vụ tự thiêu và việc Đại Pháp được thực hành ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Tôi nói: “Nếu anh có thể vượt qua sự phong tỏa Internet, anh sẽ có thể đọc trực tuyến Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Người dân Trung Quốc thật đáng thương. Họ thậm chí không có quyền làm người tốt. Tại sao? Anh là người thông minh, anh thấy nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn có gì không tốt? Chúng là những Pháp lý tối cao được mô tả trong vũ trụ. Nếu mỗi người chúng ta đều tuân theo nguyên lý này và làm người tốt thì đạo đức xã hội sẽ quay trở lại, không còn chỗ cho tham nhũng và đấu tranh nữa.”

Anh ấy ngay lập tức nói: “Những gì chị nói rất có đạo lý.” Trước nguy cơ cuộc gọi của chúng tôi có thể bị ghi âm, anh ấy vẫn ca ngợi Đại Pháp, điều này thực sự khiến tôi cảm động.

Tôi nói: “Tôi hiểu anh làm công việc gì. Anh là một người tốt. Mong anh có thể cố gắng bảo vệ các học viên được không?”

Anh ấy trả lời chắc chắn: “Chắc chắn rồi.” Tôi liên tục cảm ơn anh ấy. Trước khi cúp máy, anh ấy không ngừng nói: “Cảm ơn! Hãy bảo trọng!“

Mọi người cảm ơn Sư phụ

Sau khi tham gia hỗ trợ Shen Yun biểu diễn ở thành phố tôi vào tháng 12 năm 2022, tôi đã được thụ ích rất nhiều. Tôi quay trở lại gọi điện về Trung Quốc với trạng thái tràn đầy chính niệm và tâm từ bi. Hầu như ngày nào tôi cũng có thể giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi biết lòng từ bi của Sư phụ đã gia trì cho tôi và tôi cảm thấy rất biết ơn Ngài.

Vào một ngày tháng 1 năm 2023, tôi đã gọi đến một bệnh viện. Sau khi chào người đàn ông, tôi nói với anh ấy rằng nếu anh gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ, bao gồm cả Đội Thiếu niên Tiền phong hay Đoàn Thanh niên thì nên nhanh chóng thoái xuất khỏi chúng để đảm bảo an toàn. Anh ấy không nói gì cả.

Tôi tiếp tục giải thích lý do tại sao anh ấy nên thoái ĐCSTQ. Tôi nói: “Ngay cả khi anh không giết hại ai, nhưng nếu anh gia nhập bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà nó gây ra. Vì sự an toàn của mình, anh hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn, đồng thời nói rằng anh muốn xóa bỏ lời thề máu đó và chọn cho mình một tương lai tươi sáng, được không?

Anh ấy hiểu ra và nói lớn: “Tốt quá!”

Tôi khuyên anh ấy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và nhắc nếu anh niệm chín chữ chân ngôn thường xuyên thì anh sẽ được phúc báo. Sau đó, tôi hợp thập và nói: “Tạ ơn Sư phụ! Tạ ơn Sư phụ!” Tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói lặp lại những gì tôi vừa nói. Hóa ra cuộc gọi vẫn còn kết nối, và anh ấy đã nghe thấy lời cảm tạ chân thành của tôi đối với Sư tôn. Vì vậy, phần biết của anh ta cũng đã làm theo. Mắt tôi đẫm lệ.

Một số người mà tôi gọi điện đã chửi bới tôi và một số mắng nhiếc tôi. Những người khác hỏi liệu tôi có thể giúp họ rời khỏi Trung Quốc không, và một số muốn tìm bạn gái. Khi mọi người hỏi họ được lợi gì từ việc thoái ĐCSTQ, tôi trả lời: “Có hai con đường. Một con đường chứa đầy tiền nhưng dẫn đến một vách đá chết người. Con đường còn lại đảm bảo sinh mạng và dẫn đến những điều tốt đẹp. Bạn muốn chọn con đường nào?”

Một lần tôi cố gắng giảng chân tướng cho một người ở sở cảnh sát. Anh ta nói dối rằng anh ta là một nông dân và mù chữ. Tôi nói: “Nông dân cũng cần phải bảo đảm mạng sống của mình. Khi đến trường tiểu học, người ta phải quàng khăn đỏ và tuyên thệ.”

Anh ấy nhanh chóng ngắt lời tôi và nói: “Nhưng tôi không đeo khăn quàng đỏ.”

Tôi nói: “Nếu anh không tham gia bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ thì điều đó thật tuyệt. Trời đang dõi theo chúng ta.”

Tôi nói với anh ấy về việc Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền trên khắp thế giới nhưng pháp môn này vẫn bị ĐCSTQ bức hại.

Anh ta ngắt lời tôi và hỏi: “Chị được trả bao nhiêu cho mỗi cuộc điện thoại?” Tôi trả lời: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tự bỏ tiền túi ra để thực hiện những cuộc gọi này. Tôi gọi đến để giúp anh. Tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh. Tôi chỉ muốn anh được an toàn và có một tương lai tốt đẹp ”.

Bất kể tôi nói chuyện với ai, miễn là họ không cúp máy, tôi sẽ luôn trân trọng cơ duyên đó và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Chính Nhân Gian đã bắt đầu nhưng nhiều người vẫn chưa được cứu. Tôi phải học Pháp tốt, theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư phụ và cố gắng hết sức để cứu nhiều người hơn.

Con xin khấu tạ Sư tôn! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Hợp thập!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/3/464807.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/9/212832.html

Đăng ngày 03-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share