Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Colombia

[MINH HUỆ 21-11-2023] Ngày 12 tháng 11 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Colombia đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) lần thứ 6 tại Khách sạn Diez Categoría ở Medellín, thành phố lớn thứ hai của Colombia. Các học viên đến từ nhiều thành phố ở Colombia, Venezuela, Aruba, Tây Ban Nha và Hà Lan đã tham dự sự kiện này.

29 học viên đã chia sẻ về quá trình họ vượt qua những trở ngại trong cuộc sống, tu bỏ các chấp trước người thường và đề cao tâm tính bằng cách chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

9c8554e58e2f599122daf0272c903f76.jpg

Pháp hội lần thứ 6 tại Colombia

0bc77b2666352d96f0e9b8d5c6da7585.jpg

Một học viên chia sẻ về những trải nghiệm tu luyện của bản thân.

Cai nghiện cần sa thành công

Anh Jaime Rincón đến từ Medellín, kể về quá trình cai nghiện đầy khó khăn khi anh phải vượt qua cơn nghiện cần sa của mình. Cuối cùng, sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã cai nghiện thành công.

Hơn 20 năm trước, anh Jaime đã có cơ hội đắc Pháp Luân Đại Pháp nhưng do nghiện ma túy nên anh không thể nghiêm túc bước vào tu luyện. Mãi cho tới 3 năm rưỡi trước đây, anh đã quyết định từ bỏ cần sa một lần và mãi mãi.

Khi còn nhỏ, anh được chuẩn đoán mắc hội chứng Tourette, căn bệnh gây ra những cơn co giật không tự chủ. Để điều trị những triệu chứng này, anh đã được kê cho nhiều loại thuốc đắt tiền. Đến năm 17 tuổi, anh phát hiện cần sa rẻ hơn và có hiệu quả tương tự nên đã bắt đầu sử dụng nó. Cuối cùng anh bị nghiện cần sa nặng.

Anh chia sẻ: “Tôi đã cố gắng từ bỏ cần sa nhưng tôi luôn tái nghiện”. Trong thời gian ở Úc, anh đã ngừng sử dụng cần sa trong 10 tháng nhưng khi tìm được người bán, anh lại lặp lại thói quen này.

Anh cho hay: “Tôi vẫn có thể làm việc bình thường nhưng tôi cảm thấy cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi không đủ tỉnh táo để nhận ra mình đã đi chệch hướng như thế nào. Quãng thời gian đó, tôi đã hút cần sa tới 8 lần một ngày và cảm thấy lạc lõng”.

Anh trở nên tuyệt vọng và mất hy vọng vào cuộc sống. Khi tỉnh táo, anh đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và nhận ra tính nghiêm trọng của ma túy cũng như việc nó đã hủy hoại cuộc đời anh như thế nào.

Năm 2020, anh ở nhà trong suốt thời gian diễn ra đại dịch COVID và anh đã đọc các bài giảng Pháp và luyện công. Anh Jaime cũng tham gia vào Pháp hội trực tuyến ở địa phương và phổ biến cho những người quen về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Anh Jaime quyết tâm từ bỏ cần sa vào ngày 13 tháng 5, hôm đó cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Anh ngộ rằng gốc rễ của vấn đề không phải ở bản thân cần sa mà ở chỗ trong tâm anh không muốn tống khứ nó. Anh đã có thể nhanh chóng từ bỏ cần sa và tìm lại được bản ngã của mình. Anh tích cực tham gia một hạng mục đài phát thanh trực tuyến, đài phát thanh VCS do các học viên Colombia duy hộ. Kể từ đó, anh tích cực tham gia các hạng mục khác và có những cải biến lớn cả về thể chất và tinh thần.

Nhìn lại hành trình tìm lại chính mình, anh Jaime chia sẻ: “Tôi đã có nhiều khảo nghiệm khi người ta mời tôi dùng cần sa nhưng tôi đã không dùng, và tôi sẽ không bao giờ dùng thêm lần nào nữa”.

Thoát khỏi chứng trầm cảm nghiêm trọng

Cô Sonia Montañez đến từ Medellín bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2019. Cô chia sẻ về một số tình huống đau khổ mà cô đã đối mặt trong năm qua và cách cô đã vượt qua bệnh trầm cảm nặng.

Từ khi còn nhỏ, cô đã mắc chứng trầm cảm nặng và thậm chí còn có ý định tự tử. Vì theo Công giáo nên cô biết những ý nghĩ này bị coi là một trọng tội. Cô biết cần kìm nén những ý nghĩ xấu này nhưng chúng chưa bao giờ thực sự biến mất. Cô luôn che giấu tình trạng của mình và không chịu nói với ai ngay cả khi chồng cô chỉ ra cho cô.

Tháng 3 năm 2023, căn bệnh của cô lại lại phát nghiệm trọng và kéo dài trong hai tuần. Trước đây chứng trầm cảm của cô chưa bao giờ kéo dài lâu đến vậy. Ý nghĩ muốn kết thúc cuộc đời dường như luôn lởn vởn trong tâm trí cô. Vì đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên cô biết ý định tự tử là không đúng.

Đến tháng 5, tình hình của cô trở nên tồi tệ hơn khi cháu trai 12 tuổi của cô qua đời do tự sát. Cô Sonia nhờ một học viên khác giúp đỡ và đã học các sách Pháp Luân Đại Pháp để vượt qua mất mát này.

Cô ngộ ra rằng ý nghĩ muốn tự kết liễu đời mình là chấp trước vào “tự ngã” và đó là cách mà người thường dùng để giải thoát khỏi những đau khổ trong cuộc sống. Cô cần phải buông bỏ quá khứ và chuyên tâm tu luyện. Khi cô ngộ ra điều đó, những suy nghĩ không thể kiểm soát của cô bắt đầu lắng xuống.

Hành trình tu luyện của một nam thanh niên

Anh Alejandro Uran đến từ Medellín chia sẻ rằng vào năm 2015, khi mới 16 tuổi, anh đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh là một thiếu niên điển hình chống đối gia đình và nhiễm nhiều thói quen xấu từ bạn bè. Mặc dù xuất thân từ một gia đình Công giáo sùng đạo nhưng anh vẫn bị cuốn treo dòng.

Khi 15 tuổi, bởi vì quan tâm đến văn hóa phương Đông nên anh bắt đầu tìm hiểu về Phật giáo và Ấn Độ giáo. Một hôm, anh trông thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện công trong công viên và anh quyết định tham gia cùng họ. Anh Uran chia sẻ: “Âm nhạc luyện công và bầu không khí ở đó rất tốt lành. Tôi cảm thấy khá thoải mái khi thiền định”.

Anh thường xuyên đọc cuốn Pháp Luân Công và luyện công. Anh hiểu rằng mình cần phải tránh xa những người bạn cũ và thay đổi hành vi xấu của mình.

Sau khi anh bắt đầu luyện công và học Pháp mỗi ngày, điều kỳ diệu đã xảy ra: căn bệnh viêm mũi và chứng đau nửa đầu nghiêm trọng mà anh mắc phải từ khi còn nhỏ đã biến mất, và anh không còn sống như trước đây nữa.

Các học viên chia sẻ thể ngộ tại Pháp hội

3b115850f5923c3164a46a79a4eb1ed1.jpg

Cô Katherin Londoño

Cô Katherin Londoño đến từ Medellín bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây bảy tháng. Đây là Pháp hội đầu tiên mà cô tham dự. Cô cho biết mình được thụ ích rất nhiều bởi “các bài chia sẻ của các học viên rất hữu ích cho tôi”.

c99809064f91a5226666fcc104cca8af.jpg

Cô Ariadna Vanessa Rocha Sierra

Cô Ariadna Vanessa Rocha Sierra, đến từ Colombia, đã làm việc ở Hà Lan được 10 năm. Cô quay về Colombia để tham gia Pháp hội. Mặc dù biết đến Pháp Luân Đại Pháp ở Colombia 15 năm trước nhưng cô mới chỉ bước vào tu luyện cách đây ba năm tại Hà Lan.

Cô cho hay: “Tôi vô cùng xúc động bởi những chia sẻ về bệnh trầm cảm bởi đó là khổ nạn mà tôi hiện đang trải qua. Văn hóa ở Hà Lan rất khác so với Colombia. [Bài chia sẻ] của học viên này đã giúp tôi xác định được những phương diện mà tôi cần đề cao.”

a95a505a8d59ad456b2c7ee3e0d83318.jpgÔng Sergio Gustavo Escobar Arango

Ông Sergio Gustavo Escobar Arango đến từ Medellín bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004. Ông cho hay những chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của các học viên đã giúp ông nhận ra những thiếu sót của bản thân.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/21/468464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/23/213055.html

Đăng ngày 27-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share