Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia

[MINH HUỆ 16-11-2023] Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Malaysia năm 2023 đã được tổ chức tại Khách sạn KSL Resort ở Johor Bahru vào ngày 12 tháng 11. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Singapore đã tham gia vào buổi gặp mặt thường niên này. 18 học viên đã phát biểu tại Pháp hội chia sẻ về cách họ tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày, như tại nơi làm việc, trong học tập và khi họ tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng.

8a94e5e3f62b5eac4d5f36177f6a2d55.jpg

Địa điểm diễn ra Pháp hội Malaysia năm 2023.

7f5b9d2d2eb24734b1169006f9a17919.jpg3cae262ca37ed5ec94f5ddee6f68f00d.jpgbc37af0544747d57923619fa6d613fbf.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm của bản thân.

Trong suốt 8 giờ diễn ra Pháp hội, mọi người đều trân trọng cơ hội được cùng nhau tinh tấn và đề cao. Bầu không khí tường hòa, ấm cúng dường như được gia trì bởi một nguồn năng lượng thù thắng. Một số học viên cho biết họ cảm động trước sự chia sẻ chân thành trong Pháp hội.

Giám đốc điều hành công ty chia sẻ trải nghiệm

Ông Xie Miaolong, giám đốc điều hành một công ty nước ngoài đến từ Kuala Lumpur, chia sẻ về việc cứu độ chúng sinh và quảng bá Đại Pháp. Ông nói rằng sau lần đầu tiên học Pháp Luân Đại Pháp ở Thượng Hải vào năm 2008 và đọc Chuyển Pháp Luân, ông đã nhận ra “đây là cuốn thiên thư thực sự có thể đưa con người lên cao tầng”. Ông cho biết, “Khi học Pháp, tôi cảm thấy Sư phụ luôn ở bên trông chừng tôi.”

Không lâu sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, ông bắt đầu giảng chân tướng để cứu chúng sinh. Ông tải thông tin từ trang web Minh Huệ, tự làm tài liệu và phân phát chúng cho các cộng đồng sau giờ làm việc. Mục đích duy nhất của ông là “để càng nhiều người Trung Quốc biết sự thật và thức tỉnh lương tâm của họ càng tốt, cố giúp họ không bỏ lỡ Đại Pháp mà họ đã chờ đợi hàng nghìn vạn năm”.

Ông kể thêm rằng, sau đó, “vì lơ là việc phát chính niệm nên các nhân tố tà ác đã lợi dụng sơ hở của tôi. Một lần khi tôi đang phát tài liệu dưới tầng hầm của một trung tâm mua sắm, tôi bị nhân viên bảo vệ theo dõi camera quan sát để ý. Hơn chục nhân viên bảo vệ vây quanh tôi. Tôi đã bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương để điều tra.

“Tôi đã cố gắng hết sức để đè nén những suy nghĩ người thường và bắt đầu phát chính niệm. Tôi nhận ra rằng mình đã không chú ý nhiều đến việc học Pháp và đã sinh tâm muốn làm việc và tâm hiển thị. Tôi chỉ muốn nhanh chóng phát hết các tài liệu giảng chân tướng mà tôi mang theo và trở về nhà càng sớm càng tốt. Tôi còn cảm thấy phát được nhiều là tốt rồi – tôi trở thành người thường đang làm công việc Đại Pháp.”

Trong thời gian bị giam giữ, ông nhận ra rằng mình phải từ bỏ niềm khao khát sống cuộc sống an nhàn của người thường và rằng Sư phụ quyết định số phận của ông. Sau đó, ông hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại và an bài của cựu thế lực.

“Khi suy nghĩ của tôi thay đổi, tình thế cũng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Tôi được yêu cầu rời khỏi Trung Quốc. Tôi hiểu rằng Sư phụ đã bảo vệ tôi và tôi cũng thấy các cảnh sát xử lý vụ việc này cũng có mặt tốt. Họ bị các nhân tố tà ác thao túng và cũng là nạn nhân. Tôi chân thành hy vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ thức tỉnh và được cứu”, ông nói.

Sau khi trở lại Malaysia vào tháng 6 năm 2018, ông nảy ra ý tưởng thành lập một trang thông tin. Ông tình cờ nhìn thấy một địa điểm lý tưởng ở khu trung tâm thành phố, nơi có rất nhiều khách du lịch Trung Quốc. Ông giảng chân tướng cho người qua đường, khuyên mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Ông cũng biểu diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Ông cảm thấy “ngay khi tôi phát chính niệm, Sư phụ sẽ ban phúc lành cho tôi.”

Trải nghiệm tuyệt vời của một học viên 11 tuổi

Zixiu là đệ tử Đại Pháp 11 tuổi đến từ Penang. Em học Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ. Trong bài chia sẻ của mình, em nói rằng nếu cha mẹ của một học viên Đại Pháp trẻ tuổi tu tốt thì tâm tính của đứa trẻ sẽ luôn đề cao dựa trên Pháp, và những điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong việc học ở trường cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Sư phụ cũng sẽ cho em thấy những cảnh tượng ở không gian khác để khích lệ em đề cao.

Em tâm sự: “Cháu sinh non và phải nằm trong lồng ấp. Cuối cùng, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, cháu đã được xuất viện. Nhưng khi chưa đầy một tuổi, cháu bị chẩn đoán mắc chứng thoát vị ruột non. Sau cơn tái phát cấp tính, cháu phải nhập viện và phẫu thuật. Vì thuốc mê quá mạnh nên mãi sau đó cháu mới tỉnh lại. Mẹ cháu đã rất lo lắng. Mẹ cháu kể rằng, trong lúc đó mẹ cháu đã tự nhắc nhở bản thân rằng là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ cháu buông bỏ các chấp trước và thuận theo tự nhiên. Sau đó, cháu đã dần dần tỉnh lại.”

Em cũng chia sẻ về một số hiện tượng được đề cập trong Chuyển Pháp Luân, chẳng hạn như trải nghiệm khai mở Thiên mục mà em đã trải qua trong khi học Pháp. Em cũng nhìn thấy những cảnh tượng kỳ diệu ở các không gian khác, như các vị Thần mặc áo giáp vàng, một vị Phật và các vị Thần ngồi quanh em. Em kể rằng em đã nhìn thấy trên mỗi học viên có một vị Thần khi họ đọc Pháp trong nhóm học Pháp, và xung quanh có vô số chúng sinh đang theo dõi và lắng nghe. Em cũng nhìn thấy vô số tầng sinh mệnh phía trên các học viên cũng đang học Pháp. Cảnh tượng đó giống như những bức tranh trên tường trong các nhà thờ phương Tây vẽ những tầng mây. Có lần em nhìn thấy Sư phụ ngồi ở trung tâm địa điểm học Pháp, và em cũng cảm nhận được Pháp thân của Sư phụ lớn tương đương toàn bộ khu vực khách sạn. Em thấy toàn bộ khu vực khách sạn cũng được chiếu ánh sáng đỏ. Phía trên là vô số tầng sinh mệnh cùng học Pháp, ở giữa có thiên nữ rải hoa. Tất cả những điều này khích lệ chúng ta cùng nhau tinh tấn, nhất là các đệ tử Đại Pháp trẻ, lại càng phải tinh tấn hơn.

Kiên định và tín tâm

Anh Youshan, một người nhập cư đến Malaysia trước đại dịch COVID, chia sẻ kinh nghiệm tu nhẫn của mình trong khi duy hộ một điểm luyện công chung và một trang thông tin. Anh nói rằng sự kiên trì và tín tâm là rất quan trọng.

Anh cho biết: “Tôi đã tự tập các bài công pháp ở nhà được hơn hai năm và tôi không muốn thay đổi điều đó. Một ngày nọ, tôi tình cờ thấy các điểm luyện công chung từ khắp thế giới trên Minghui.org và tôi nhận ra rằng luyện công ngoài trời cùng nhau cũng là một cách hồng dương Đại Pháp. Vì vậy, tôi và các đồng tu đã thành lập một điểm luyện công ngoài trời. Tuy nhiên, không có nhiều học viên tham gia.”

“Khi chỉ còn hai người, chúng tôi đã nghĩ đến việc giải tán. Nhưng tôi nghe các đồng tu nói rằng đó là vì mục đích hồng dương Đại Pháp. Chúng tôi phải kiên trì, ngay cả khi chỉ có một người thường nhìn thấy chúng tôi cũng là tốt rồi. Sau đó, các đồng tu dần dần tham gia. Trong vòng nửa năm, hoa Ưu Đàm đã nở ở điểm luyện công ít nhất hai lần. Sư phụ đang khích lệ chúng tôi, cần phải kiên trì. Sau đó, tôi có thể song bàn đả tọa tới 90 phút.”

Sau đại dịch, Malaysia mở cửa biên giới và khách du lịch bắt đầu quay trở lại. Anh Youshan nói rằng việc ra ngoài để cứu chúng sinh là điều cấp bách. Anh đã đi đến một danh lam thắng cảnh, nhưng nơi nó chỉ mới mở cửa không lâu nên có tương đối ít khách du lịch và cũng ít học viên tham gia.

“Tôi nghĩ rằng việc mở một điểm giảng chân tướng quả thực không dễ,” anh nói. “Cần phải vận chuyển và khuân vác các bảng trưng bày cũng như tài liệu, xếp đặt chúng, đồng thời phải trình diễn các bài công pháp. Ngay cả khi không có ai xuất hiện, tôi vẫn phải đi. Với niệm đầu đó, tính đến nay tôi đã duy trì việc này được một năm rưỡi”, anh nói.

Sự thấu hiểu và hỗ trợ của mọi người đã tiếp thêm niềm tin cho anh. “Có lần tôi đang giảng chân tướng cho một thanh niên. Khi tôi nói về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ người sống, cậu ấy liên tục nói rằng điều đó quá kinh hoàng. Ánh mắt của cậu ấy toát lên vẻ thiện lương của bản tính con người. Cậu ấy đã biết sự thật. Tôi cũng nhờ cậu ấy nói với bạn bè về Pháp Luân Đại Pháp, vì tôi hy vọng rằng mọi người sẽ hiểu và giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Cậu ấy nói chắc chắn sẽ làm điều đó.”

Chỉ cần chúng ta ở trong Pháp, Sư phụ sẽ an bài tốt đẹp cho chúng ta

Cô Kelly đã chia sẻ một số trải nghiệm của mình trong việc quảng bá Shen Yun và GanJing World trong sự kiện “Mừng Tết Trung thu ở Malaysia”. Cô nói rằng cô đã đi sự kiện vì con gái của cô muốn tham gia. Vì tiếng Anh của cô không tốt nên ban đầu cô nghĩ cô sẽ đến nhà một đồng tu và giảng chân tướng trực tuyến ở đó.

Nhưng không ngờ nhà của đồng tu không có kết nối Internet và tín hiệu điện thoại di động cũng không tốt. Cô cũng nghe nói rằng sự kiện đang thiếu nhân lực và nhận ra cô nên làm theo lời dạy của Sư phụ, phóng hạ cái tôi và phối hợp với cả nhóm. Cô liền đến sự kiện để giúp đỡ.

Vì Malaysia có rất nhiều nhóm sắc tộc nên cô lo lắng rằng mình sẽ không biết cách phân phát tài liệu cho những người thuộc các nhóm dân tộc khác nhau. “Tôi đã sử dụng điện thoại di động của mình để mở trang web chính thức của Shen Yun, mời họ xem quảng cáo và giới thiệu những câu chuyện trong các tác phẩm của Shen Yun. Họ thực sự thích chúng.”

Cô nhận ra rằng: “Chỉ cần bạn có tâm muốn làm, việc quảng bá Shen Yun sẽ không còn khó nữa và trí huệ của bạn sẽ được khai mở. Tôi không có kinh nghiệm quảng bá Shen Yun. Nhưng vì tôi nguyện ý nên Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ để làm tốt việc này. Toàn bộ quá trình không quá khó khăn. Càng làm nhiều, tôi càng thấy hạnh phúc hơn.”

Cô cũng nhận ra rằng nếu tiếp tục tu luyện, cô sẽ có thể làm mọi việc suôn sẻ và đạt được kết quả tốt hơn với ít nỗ lực hơn. Mọi việc sẽ được Sư phụ an bài một cách có trật tự.

Sau khi nghe các bài chia sẻ, những người tham dự Pháp hội bày tỏ quyết tâm tu luyện tinh tấn để không cô phụ sự khổ độ của Sư tôn. Trong khi nghe, nhiều học viên đã vô cùng xúc động và thường vỗ tay nồng nhiệt.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/16/468289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/19/212989.html

Đăng ngày 21-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share