Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 03-11-2023] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Úc, New Zealand và một số quốc gia khác đã tề tựu tại Melbourne, Úc trong dịp cuối tuần cuối cùng của tháng 10. Họ đã tổ chức diễu hành cùng hoạt động tạo hình xếp chữ để hồng dương vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng, đồng thời vạch trần cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nhiều học viên đã tận dụng cơ hội này để chia sẻ về những điều kỳ diệu của tu luyện và bày tỏ lòng cảm ân của mình đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Người mới nhập cư: Chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đối mặt với khổ nạn bằng tâm thái tĩnh tại

6ab87c0eb7d7b9d9cb94308005a92546.jpg

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, một nhân viên ngân hàng về hưu, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba năm, bày tỏ niềm hân hoan trong tâm.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh là một nhân viên ngân hàng về hưu, đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2020. Trước khi tu luyện, bà đã bị mất ngủ kéo dài. Bà cho biết: “Tôi rất hạnh phúc sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bởi tôi không còn phải phụ thuộc vào bất kỳ loại thuốc nào vào buổi tối nữa.”

Là một người mới nhập cư, bà Oanh có nhiều vấn đề cần quan tâm nhưng bà cảm thấy lạc quan về cuộc sống [hiện tại của mình]. Bà chia sẻ: “Mọi việc đều có thể được giải quyết được miễn là tôi chiểu theo pháp lý của Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi tin mình có thể sống tốt ở thành phố mới Melbourne này bởi tôi là một thành viên của cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà nói thêm rằng: “Pháp Luân Đại Pháp đang hồng truyền, có gì đó rất khó diễn tả. Mọi người đều biết về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ.”

Người làm truyền Thông: Tạ ơn Sư phụ đã ban cho con mọi điều

ae46c9a2598e116ea8ffada55f089c41.jpg

Anh Richard Szado, trưởng bộ phận của một hãng truyền thông, cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời mình.

Anh Richard Szabo, đến từ thành phố Gold Coast, Úc là trưởng bộ phận của một hãng truyền thông. Năm nay anh 40 tuổi, anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Anh chia sẻ: “Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp thông qua cha của mình. Cha tôi là người Hungaria, mẹ tôi là người Việt, còn tôi sinh ra tại Úc.”

Trước khi bước vào tu luyện Đại Pháp, anh là một người dè dặt. Anh thường xuyên cảm thấy lo lắng và dễ bị hoảng ở nơi công cộng. Anh cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi cởi mở hơn khi đứng trước mọi người, đồng thời giúp tôi tống khứ được tâm hay lo lắng của mình. Đại Pháp đã giúp tôi tĩnh lại và nhận ra rằng ở nơi đông người là tốt bởi tôi có thể trò chuyện với mọi người và phổ biến cho họ về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chia sẻ với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho tôi nhiều lợi ích về thể chất như thế nào.“

Anh nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi rất nhiều trong các mối quan hệ của mình, đồng thời cũng giúp tôi hiểu về văn hóa Trung Quốc và truyền thống châu Á của chính mình.”

Anh Richard rất hạnh phúc được tham dự Pháp hội cùng các hoạt động tại Melbourne. Anh tận dụng cơ hội này để nhìn lại và không ngừng đề cao [trên hành trình tu luyện của mình].

Anh nói: “Con muốn tạ ơn Sư phụ vì mọi điều. Mọi thứ con có là do Sư phụ ban tặng và con mãi mãi ghi nhớ ân đức này.”

Học sinh trung học phổ thông: tu luyện Đại Pháp đã giúp em trở thành một người tốt hơn

57e1dd4d6ebd7596038928ad0e480901.jpg

Violeta Thodori, 17 tuổi, bắt đầu tu luyện cùng với cha mẹ từ khi còn nhỏ.

Violeta Thodori năm nay 17 tuổi và bắt đầu tu luyện cùng với cha mẹ khi em còn rất nhỏ. Em đã tham gia sự kiện xếp chữ tại Melbourne vào ngày 28 tháng 10 năm 2023.

Em chia sẻ: “Mọi thanh thiếu niên đều muốn thử những điều mới lạ nên rất dễ bị ảnh hưởng và chịu áp lực từ bạn bè. Con người cũng có các loại cảm xúc nên dễ trở nên tức giận. Tuy vậy, em cảm thấy mình khá điềm tĩnh và hết sức chân thành.”

Em đã trải nghiệm rằng hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp em rất nhiều trong cuộc sống. “Em có thể trở thành một người tốt hơn và ước chế bản thân luôn sống đúng với các giá trị của mình, ngay cả khi chịu tác động của hoàn cảnh xung quanh.”

Em cho hay các học viên đến tham gia hoạt động này hòa hợp như một chỉnh thể lớn. Em tiếp tục: “Em cảm thấy rất bình yên. Mặc dù có hàng nghìn người tham gia hoạt động này nhưng em vẫn có thể tĩnh lại và tập trung vào việc của mình.”

Lạc quan hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

d673d994dd786bb785f5edf334f9c3fd.jpg

Cô Stephanie Page là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Wellington, New Zealand.

Cô Stephanie Page, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Wellington, New Zealand, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2019. Cô cho biết cô đã trở nên tích cực và hạnh phúc hơn sau khi tu luyện. Cô nói: “Tôi có thể kiểm soát tốt hơn cảm xúc của bản thân. Trước đây, phần lớn các mối quan hệ của tôi với người nhà rất căng thẳng, nhưng giờ tôi có thể hòa hợp với họ rồi.”

Cô ngộ ra rằng mình cần phải đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống của mình và việc này cũng dạy cô cách làm thế nào để hướng nội. “Lúc đó, khi cảm thấy mình không thể làm được, tôi đã suy xét lại tình huống lúc đó để lần sau làm tốt hơn. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và cần liên tục loại bỏ các chấp trước của người thường để đề cao lên.”

Cô đã bắt chuyến bay từ New Zealand tới đây và đã phát tặng tài liệu giảng chân tướng trong lễ diễu hành. Cô nhớ lại cảm giác đau buồn, bi thương khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Với hy vọng nhiều người hơn nữa có thể biết đến các tội ác của ĐCSTQ, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi tham gia diễu hành và hoạt động xếp chữ. Cô cho hay: “Tham gia một sự kiện lớn như vậy là một trải nghiệm mới mẻ đối với tôi.”

Gia đình tôi đã chung sống hòa thuận sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

c0d1afef032e104c3ae8875de1964ad7.jpg

Cô Đỗ Thủy cùng gia đình từ Việt Nam, đến để tham gia sự kiện này ở Melbourne.

Cô Đỗ Thủy là một giáo viên mầm non, bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2014. Cô cho hay: “Mọi người trong gia đình tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi quan sát thấy họ đã trở nên tốt hơn và biết quan tâm đến người khác. Sức khỏe của họ cũng được cải thiện nhiều. Chính điều này đã cho tôi niềm tin vào Đại pháp, từ đó bước vào tu luyện.”

Cô chia sẻ: “Tôi thật may mắn bởi chồng tôi cũng là một học viên. Người nhà tôi, ai cũng hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Mọi người chiểu theo Pháp để hướng nội và tìm ra những thiếu sót của mình.”

Cô Thủy tiếp tục: “Tu luyện Đại Pháp đã giúp tôi khỏe mạnh hơn rất nhiều, tâm tính cũng được đề cao.”

Cô cho hay: “Cả nhà tôi đều đến đây tham gia hoạt động này ở Melbourne. Nhưng gần đến lúc tham gia Pháp hội Úc, nhiều vấn đề đã phát sinh. Mẹ tôi và tôi vẫn chưa nhận được thị thực trong khi những thành viên còn lại trong gia đình đã có. Tôi lo lắng, không biết phải nghĩ gì và băn khoăn không biết có xin được thị thực hay không. Nghĩ lại, tôi biết Sư phụ đã an bài mọi thứ cho chúng tôi. Trưa cùng ngày, người đại diện của tôi gọi tới và thông báo rằng thị thực của chúng tôi đã được chấp thuận.”

Cô nói: “Gia đình chúng tôi có được sức khỏe tốt là nhờ Đại Pháp. Chúng tôi có nhiều thời gian hơn để giúp đỡ người khác. Tôi thường đến Hồng Kông để tham dự các lễ diễu hành và sự kiện của Đại Pháp. Điều này rất quan trọng với gia đình chúng tôi. Mỗi cơ hội tôi có được để tham dự Pháp hội cũng là cơ hội trợ giúp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bằng cách này, nhiều người sẽ có thể hiểu rõ hơn về vẻ đẹp của Đại Pháp. Cá nhân tôi thấy rất xúc động và hạnh phúc khi được trở thành đệ tử Đại Pháp và tham gia hoạt động ngày hôm nay.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/3/467825.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/9/212839.html

Đăng ngày 14-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share