Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2023] Ngày 29 tháng 10, Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Hàn Quốc năm 2023 đã được tổ chức tại Viện Phát triển Tài năng Daejeon KT. Mười học viên đã đọc bài chia sẻ trên sân khấu về việc họ đã được hưởng lợi ích như thế nào từ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cách họ hướng nội để đề cao tâm tính, buông bỏ tự ngã cũng như loại bỏ chấp trước trong cuộc sống hàng ngày và trong các hạng mục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà họ tham gia.

Một số học viên xúc động đến rơi lệ khi bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã ban cho họ một cuộc sống mới và con đường tu luyện chân chính.

5931526858fc21353405b67bfb934dc0.jpg

3c063165d161d2efafdbcc006f044fa5.jpg

Pháp hội Hàn Quốc năm 2023 diễn ra tại Viện Phát triển Tài năng Daejeon KT vào ngày 29 tháng 10

1199b858dc77a927f12dfac3cad60f31.jpg

20a09f9e12e60a58184829d9d8a586bf.jpg

655c0818d85936880c32d9b33a3c95f4.jpg

8ffa95e6a674166caa0193a28baa2a74.jpg

861813b490f2d065bfe703181d22afd1.jpg

1c29e1025f9f558f0e94cef4caa51566.jpg

908fe12fb449c7d0dcf00200c3fcebc8.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện trên sân khấu

Tu luyện trong khi hỗ trợ tại trung tâm dịch vụ khách hàng Shen Yun

Bà Lim Su-jeong đến từ Gimhae chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của bản thân khi hỗ trợ tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Shen Yun. Một dạo, trung tâm có rất ít nhân viên. Bà biết bản thân còn thiếu sót nhưng tấm lòng của bà chân thành và bà quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình và ‘lặng lẽ bổ sung’.

Bà cho biết đôi khi rất khó để giải quyết các khiếu nại của khách hàng. Khi trực tổng đài, một vị khách bắt đầu lớn tiếng và bà cảm thấy lo sợ. Nhưng bà đã gạt nỗi sợ hãi qua một bên để lấy lại bình tĩnh. Bà không còn bị tác động bởi giọng nói tức giận của khách hàng nữa. Trong thời gian biểu diễn của Shen Yun, bà rất bận rộn và phải trả lời hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Bà cho hay bà có thể cảm nhận được sự háo hức được xem Shen Yun của chúng sinh và bà rất vui khi được giúp đỡ họ.

Hướng nội trong khi tham gia hạng mục chứng thực Đại Pháp

Bà Kim Soo-jin đến từ Daegu chia sẻ về trải nghiệm khi hỗ trợ quầy bán hàng của Shen Yun Shop. Cách đây vài năm, bà kết thúc sự nghiệp sau 15 năm làm nhà khoa học và tham gia vào hạng mục Trung tâm Hậu cần của Shen Yun Store. Trong quá trình này, bà thường phàn nàn về đồng tu điều phối. Bà nhận ra mâu thuẫn giữa bà với người khác là do nghiệp lực của bản thân bà tạo ra. Nhưng thật khó để bà buông bỏ tâm bất bình mỗi khi xảy ra mâu thuẫn.

Bà hướng nội tìm lý do tại sao mình lại phàn nàn về người điều phối và nhận ra chấp trước ẩn sâu vào việc chứng thực bản thân. Bà nghĩ mình đang giúp đỡ người khác: “Tôi đang giúp bạn. Vì vậy, bạn cần phải đối xử tốt với tôi”. Bà muốn được thừa nhận và điều đó làm cho chấp trước vào việc chứng thực bản thân của bà càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó, bà nhận ra: “Mình đang thực hiện thệ ước của mình với Sư phụ.”

Khi biết những suy nghĩ tiêu cực của bản thân đã ảnh hưởng đến mình, bà nhận ra bà không nên phàn nàn về đồng nghiệp như cách làm việc trong công ty người thường. Thay vì phàn nàn, bà bắt đầu cảm thấy biết ơn đối với người điều phối.

Một cụ ông bắt đầu tu luyện Đại Pháp

Ông Lee đến từ Gwangju bắt đầu tu luyện cách đây gần ba năm cho biết: “Tôi hứng thú với các tôn giáo từ khi còn nhỏ và tôi đã tìm hiểu một số pháp môn nhưng không pháp môn nào trả lời thỏa đáng những câu hỏi của tôi”.

Đầu tháng 3 năm 2012, ông đi dạo trên một ngọn núi ở Gwangju và thấy một tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên một chiếc ghế băng. Khi ông đọc vài trang trong cuốn Chuyển Pháp Luân, ông cảm thấy mọi điều trong sách đều chân thật và ông đã tìm được một chân trời mới đầy kỳ diệu. Ông biết đây không phải là một cuốn sách bình thường. Ông đã vô cùng hạnh phúc.

Bà Lee đến từ Daegu năm nay 70 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai năm tám tháng. Bà từng bị bệnh tăng nhãn áp, thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể và các bệnh về mắt khác, đến mức gần như không thể nhìn thấy. Tầm nhìn của bà cũng bị thu hẹp, chỉ còn khoảng 45 độ. Bà không thể nhìn rõ TV ngay cả khi bà ngồi ngay trước nó.

Lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, bà lo lắng không biết liệu mắt mình kém như vậy thì có đọc được sách hay không. Nhưng bà đã quyết định đọc nhiều nhất có thể và bắt đầu đọc từng dòng một. Sau khi đọc hết cuốn sách, thị lực của bà hồi phục đến mức bà có thể tự xoay sở trong cuộc sống hàng ngày. Bà phát hiện những con số phụ đề trên TV cũng trở nên rất rõ ràng. Bà cảm thấy chấn động. Trong mười năm qua, bà đã phải chịu đựng rất nhiều vì thị lực kém, nhưng chỉ bốn tháng sau khi bước vào tu luyện bà đã hồi phục. Bà cho biết điều này thực sự kỳ diệu.

Khi bà tham gia học Pháp nhóm lần đầu tiên, ngay khi bà vừa mở cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách trở nên lấp lánh ánh vàng. Một lúc sau, các trang giấy lại biến thành trắng trở lại. Bà chia sẻ: “Giờ đây khi tôi học Pháp, tôi mở cuốn Chuyển Pháp Luân và đọc thầm. Tôi có thể nhìn thấy Pháp Luân đang quay trong từng chữ. Nhưng tôi không bận tâm vào những gì mình nhìn thấy mà tập trung vào việc học Pháp.“

Bệnh ung thư vú biến mất

Cô Lee đến từ phía Bắc Seoul được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào đầu năm 2018. Khi cô kiệt sức vì điều trị ung thư trong thời gian dài, thì một sinh viên đại học năm cuối đưa cô một cuốn Chuyển Pháp Luân. Người học viên đó nói với cô rằng đọc cuốn sách này có thể giúp cô xoa dịu cơn đau.

Khi đọc Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, cô cảm thấy cuốn sách chứa đựng nhiều nội hàm sâu xa. Nhưng cô không thể hiểu được nội dung của cuốn sách, cô tự hỏi liệu những tín tức Cơ Đốc giáo mà cô từng đọc trước đây có ảnh hưởng đến mình hay không. Mỗi ngày cô chỉ có thể đọc một hoặc hai trang sách. Và sau một năm, cô thậm chí chưa thể đọc hết bài giảng thứ nhất.

Một năm sau, cô gặp anh trai của người học viên đã tặng cô cuốn sách. Người anh trai đó đọc cho cô một đoạn Pháp của Sư phụ. Sau đó, vào lúc cô đọc bài giảng của Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân, cô nhận ra tất cả những chấp trước mà cô không thể buông bỏ và điều đó gây cho cô cảm giác đau khổ. Cô đã khóc rất thảm thiết.

Sau khi cô bắt đầu tu luyện một cách nghiêm túc vào tháng 9 năm 2019, số lượng bạch cầu trung tính của cô tăng gần gấp đôi. Thông thường, trong quá trình điều trị ung thư, số lượng bạch cầu và bạch cầu trung tính giảm đáng kể. Nhưng chỉ trong sáu tháng, số lượng bạch cầu của cô đã tăng lên tối đa 3.850, khiến cô và bác sỹ đều kinh ngạc. Cô nói: “Cá nhân tôi đã trải nghiệm được lợi ích tuyệt vời từ việc tu luyện, điều này khiến tôi quyết tâm tu luyện tinh tấn hơn”.

May mắn tìm được Đại Pháp

Bà Park Jin-sook đến từ Busan cho biết chị gái của bà thường xuyên đau ốm. Đến lần tiếp theo gặp lại chị gái, chị của bà trông rất khỏe mạnh. Chị gái của bà bảo rằng đó là nhờ bà ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vài ngày sau, chị gái đưa cho bà một cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi đang ngồi trên chăn điện đọc sách, bà đột nhiên cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc cơ thể từ đầu xuống chân, bà còn nghĩ có lẽ là do bị điện giật. Sau khi đọc sách, bà nhận ra đó là Sư phụ đang quán đỉnh cho bà.

Sau đó, bà tham gia luyện công tập thể và học Pháp nhóm. Điều đáng ngạc nhiên là, khoảng hai ngày sau khi trở về từ nhóm học Pháp, cơn chóng mặt hành hạ bà hàng chục năm qua đã biến mất. Bệnh trào ngược thực quản và viêm bàng quang của bà cũng không còn.

Bà cho biết cuộc đời của bà đã trải qua nhiều thăng trầm. Dù cuộc sống khó khăn nhưng thay vì nản lòng, bà luôn sống với niềm hy vọng rằng mình nhất định sẽ vượt qua. Bà nghĩ vì bà luôn quan tâm đến người khác và không tham lam nên bà mới tích đủ đức để bước chân vào tu luyện Đại Pháp ở độ tuổi này. Bà nói bà sẽ học Pháp nhiều hơn, tu luyện bản thân thật tốt và cứu nhiều người hơn nữa.

Được thụ ích từ Pháp hội

Các học viên cho biết việc tham gia Pháp hội thường niên giúp họ một lần nữa nhận ra cơ duyên tu luyện quý giá như thế nào. Anh Lee đến từ Seoul cho biết: “Nghe các bài chia sẻ của đồng tu, tôi có cảm giác như họ đang nói chuyện với mình và tôi có rất nhiều cảm xúc”. Ông Lee Kang đến từ Ansan cho biết: “Trải nghiệm của học viên khác khiến tôi nhớ lại những ngày đầu tu luyện của mình. Tôi cảm thấy mọi người đang tu luyện rất tốt bằng cách đối chiếu bản thân theo tiêu chuẩn của Đại Pháp. Tôi nhận ra bản thân cũng cần tu luyện như thuở đầu”.

Anh Kang Seung-hoon đến từ Changwon chia sẻ: “Tôi rất vui khi được nghe trải nghiệm tu luyện của các học viên đến từ nhiều nơi khác nhau. Đặc biệt sau khi xem phim ‘Trở lại thành Thần’, tôi hiểu hơn về nguồn gốc cũng như mối nhân duyên của những người xung quanh mình. Tôi rất xúc động và đã khóc.”

Các học viên Hàn Quốc cho hay họ quyết tâm tu luyện như thuở đầu, tín Sư tín Pháp và hoàn thành thệ ước của mình.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/4/467863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/5/212773.html

Đăng ngày 09-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share