Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 20-11-2023] Ngày 19 tháng 11 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Đức và các khu vực nói tiếng Đức ở Thụy Sỹ, Áo đã hội tụ về Mülheiman der Ruhr ở Bắc Rhine-Westphalia để tham dự Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội).

ce2c856a7847819cc5abb06a006dd388.jpg

Pháp hội Đức năm 2023 diễn ra vào ngày 19 tháng 11

18 học viên Trung Quốc và phương Tây đã đọc bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện của họ, trong đó nói về hành trình đề cao trong tu luyện của bản thân thông qua việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, hướng nội tìm thiếu sót khi mâu thuẫn nảy sinh, và loại bỏ những tư tưởng và chấp trước người thường.

5401e6a645347968f386a6de16187766.jpg2cafaa00c4239182bf090ddf019edea5.jpg6b83d6f0b0b78ac74047fef084c2a930.jpg00cf1af378670c26da4cec0d2e0da96d.jpg

18 học viên đọc bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện

Sau Pháp hội, một số người tham dự cho biết điểm nổi bật nhất của Pháp hội năm nay là nội dung chia sẻ không tập trung vào thành tựu cá nhân tại các hạng mục hay nhiệm vụ đã đạt được, mà thay vào đó các học viên nhấn mạnh vào phương diện tu luyện bản thân thông qua việc tuân theo các bài giảng và đề cao tâm tính đạo đức.

Tu bỏ tâm oán giận

Cô Zheng, đến từ Đức, phụ trách một hạng mục truyền thông. Cô cho biết cô thường trở nên tức giận khi các học viên lãng phí tài nguyên do quên tắt đèn hoặc lò sưởi. “Tôi biết rằng là một học viên, tôi không nên tức giận hay oán giận. Đặc biệt là sau khi Sư phụ giảng trong các kinh văn gần đây ‘Tránh xa hiểm ác‘ và ‘Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc‘ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta không loại bỏ tâm oán hận và ôm giữ những suy nghĩ tiêu cực trong một thời gian dài. Tuy nhiên, mỗi khi những suy nghĩ này nổi lên, tôi lại luôn nghĩ đến việc mình đã đúng vì tôi nghĩ tiêu chí đánh giá người khác của mình là chính xác.”

Được truyền động lực từ một bài viết trên trang Minh Huệ, khi hướng nội, cô Zheng phát hiện ra chấp trước cơ bản của mình là cô cảm thấy những lời dạy của Đại Pháp phù hợp với các giá trị nhân văn mà cô được dạy. “Từ trước đến nay, tôi đã không phát hiện ra chấp trước cơ bản này nên tất nhiên tôi không thể bỏ được nó.” “Khi xem xét suy nghĩ của mình, tôi thấy rằng tôi đã lấy cách ứng xử của bản thân làm tiêu chuẩn để đánh giá người và sự việc. Tôi tưởng mình đã đúng khi tức giận với những nhân viên làm việc không tốt hoặc không chăm chỉ. Đó là bởi vì trong tâm trí tôi, tôi nghĩ những giá trị ứng xử của bản thân trong xã hội người thường là đúng đắn.”

Khi cô quyết tâm loại bỏ chấp trước này, cô cảm thấy Sư phụ đã giúp đỡ cô. “Tôi cảm nhận rất rõ rằng Sư phụ đã loại bỏ một khối vật chất khổng lồ cho tôi. Sự bất mãn và oán giận của tôi đối với các học viên khác đã trở nên yếu đi như thể chúng chỉ là một vật chất màu đen nhỏ bé trên bề mặt. Chúng không còn kiểm soát được cảm xúc của tôi nữa”.

Bước đi trên con đường do Sư phụ an bài

Anh Lucas đến từ Slovakia từng có một công việc kinh doanh đầy triển vọng. Sự nghiệp của anh từng tiến triển tốt đẹp và cuộc sống của anh rất thoải mái. Nhưng anh đã quyết định từ bỏ công việc kinh doanh của mình và đến New York để làm việc cho Epoch Times.

Trước khi chuyển đến New York, anh đã không chia tay đối tác kinh doanh một cách thân tình. “Tôi lo lắng rằng họ sẽ có ấn tượng xấu về Đại Pháp. Sự lo lắng này đã khiến một số người nhìn Đại Pháp theo một cách kỳ lạ.”

Khi ở New York, nhờ hướng nội, anh đã nhận ra tác động của những suy nghĩ tiêu cực của mình. “Tôi đã hoàn toàn sai lầm. Trong đầu tôi chỉ toàn là những điều tiêu cực. Giống như buổi sáng tôi thức dậy và bước vào một cái lồng chứa đầy những suy nghĩ tiêu cực vậy. Sau đó tôi nhìn xung quanh để cầu cứu.”

Khi hiểu được lý do tại sao điều đó lại xảy ra, anh Lucas đã liên lạc với đối tác kinh doanh cũ của mình. “Tôi nhận ra quyết định đến New York của tôi đã ảnh hưởng khủng khiếp đến anh ấy như thế nào. Tôi đã liên hệ với anh ấy, và lần này, tôi đã cố gắng hết sức để buông bỏ nỗi sợ hãi và truy cầu sự thành công. Tôi chỉ muốn nói cho anh ấy sự thật và giải thích tình hình một cách chân thành. Thái độ của anh ấy đã thay đổi. Anh ấy đã đọc Chuyển Pháp Luân và nghĩ rằng cuốn sách thật tuyệt vời. Anh ấy thậm chí còn tổ chức chiếu một bộ phim phơi bày cuộc bức hại.”

Vài năm sau, để hỗ trợ một dự án truyền thông ở Châu Âu, anh Lucas quyết định làm việc cho Epoch Times tại Berlin. Tại đây, anh gặp phải khá nhiều vấn đề. Chẳng hạn như anh không thể nói được tiếng Đức, xe của anh bị hỏng và anh không thể tìm được một căn hộ phù hợp ở Berlin. Thậm chí, khi vợ anh đi khám thai, bác sỹ cho biết em bé có thể mắc hội chứng Down, thai chết lưu hoặc bị khuyết tật nặng.

Sau khi chia sẻ thể ngộ với vợ anh, vợ chồng anh đều nghĩ đây là an bài của cựu thế lực và quyết định tin tưởng hoàn toàn vào Sư phụ và sự an bài của Ngài.

Anh Lucas cho biết: “Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế tôi đã rất động tâm. Tình huống này đã bộc lộ rất nhiều chấp trước của tôi. Mọi người nghĩ rằng họ có thể kiểm soát và lên kế hoạch cho số phận của mình. Tuy nhiên, nếu ông Trời đã an bài cho họ phải chịu đau khổ thì con người không thể làm gì được. Điều duy nhất tôi có thể làm là lợi dụng kiếp nạn này để đề cao trong tu luyện.”

Khi anh hết lòng tín tâm vào Sư phụ và tiếp tục làm ba việc, mọi chuyện đã được giải quyết một cách kỳ diệu. “Chiếc xe đã được sửa ba tuần trước khi chúng tôi rời Slovakia và tôi chỉ mất 1/5 thời gian dự kiến ban đầu. Không cần nỗ lực nhiều, chúng tôi đã tìm được một ngôi nhà đẹp ở Berlin gần văn phòng. Môi trường xung quanh cũng rất tuyệt vời đối với vợ và con gái tôi. Tôi cũng nhận được cuộc gọi từ bác sỹ. Anh ấy nói sau khi kiểm tra thêm, con của chúng tôi vẫn ổn.” Trải nghiệm này đã củng cố niềm tin của anh vào Sư phụ và Đại Pháp.

Vượt qua ma nạn gia đình

Cô Kalina đến từ Áo chia sẻ về nhiều vấn đề cô gặp phải trong gia đình khi cô làm việc cho Epoch Times tại Đức. Chồng cô đã ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để dùng ma túy và chơi game trên máy tính. Vì vậy, cô đã đề nghị ly hôn.

Sau này, cô phát hiện ra rằng dù chồng cô đã rời đi nhưng cuộc sống của cô không hề hoàn hảo như cô mong đợi. Sau khi hướng nội thấu đáo, cô nhận ra rằng cô muốn cuộc hôn nhân của mình được hạnh phúc và muốn được chồng giúp đỡ, hỗ trợ cô trong tu luyện. Cô muốn giao phó cuộc đời mình cho một người mà cô có thể tin tưởng.

Cô bèn xin lỗi chồng và rút đơn ly hôn. Nhưng chồng cô không tha thứ cho cô và nhất quyết đòi ly hôn. Khi cô tiếp tục hướng nội, chồng cô dần dần thay đổi và trở về nhà.

Họ chuyển đến Berlin nhưng tâm lý chồng cô không ổn định. Anh liên tục phàn nàn rằng cô quyết định chuyển đi mà không thảo luận mọi chuyện với anh và anh không thích Berlin. Anh cũng phản đối việc cô làm việc cho Epoch Times. Sau khi cô không ngừng hướng nội, chồng cô đã dần thay đổi. Giờ đây, mối quan hệ của họ rất hòa hợp và chồng cô nói với cô rằng anh yêu Berlin và không phản đối công việc của cô tại Epoch Timesnữa.

Chính niệm chính hành vượt qua nguy hiểm

Trong quá trình tu luyện, nhiều học viên đã trải qua những điều phi thường. Cô Theresia đến từ Áo chia sẻ trải nghiệm của cô khi chuẩn bị đồ ăn cho Shen Yun. Khi một chiếc chảo đang nóng bỏng rơi xuống, “Không cần suy nghĩ, tôi đưa tay đỡ lấy và tìm một chỗ an toàn để đặt nó. Nước sốt nóng bắn tung tóe vào tay tôi.“

“Điều đáng ngạc nhiên là lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì cả. Tôi chỉ nghĩ đến việc phục vụ các nghệ sỹ Shen Yun và không để thức ăn rơi xuống sàn. Tôi không đeo găng tay lò nướng nhưng ý nghĩ bị bỏng không hề xuất hiện trong đầu tôi. Cuối cùng thì tôi cũng ổn. Điều này nhắc nhở tôi rằng suy nghĩ của chúng ta quan trọng như thế nào.”

Anh Hubert, một học viên ở Đức và cả gia đình anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đầu tháng 10 năm nay, vợ anh là cô Edith bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bác sỹ thông báo rằng anh Hubert bị đột quỵ nặng. Cô được cho biết nửa thân bên phải của anh có thể bị liệt vĩnh viễn. Anh cần phải phẫu thuật não ngay lập tức nhưng rủi ro rất cao.

Cô ngay lập tức biết mình cần có chính niệm. “Tất nhiên là tôi lo lắng. Tôi cũng biết mức độ nghiêm trọng của tình hình. Tôi biết cựu thế lực muốn lấy đi mạng sống của anh Hubert. Tôi quyết định phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Trong giai đoạn Chính Pháp quan trọng này, tôi không thể để một đệ tử Đại Pháp nào rời bỏ chúng ta.”

Khi cô Edith vội vã đến bệnh viện, cô biết rằng anh Hubert đã không ngừng thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Khi bác sỹ sử dụng sóng siêu âm để chỉ cho cô Edith vị trí có vấn đề trong đầu anh Hubert, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Bác sỹ đột nhiên nói: “Cái gì thế nhỉ? Dòng máu đang cố gắng truyền qua tĩnh mạch bị tắc đến từ đâu?” Anh gọi cả đồng nghiệp đến để kiểm tra nhưng không bác sỹ nào giải thích được dòng máu đó đến từ đâu. Rồi họ phát hiện ra não phải của anh Hubert đang cố cung cấp máu cho não trái vốn bị tắc nghẽn bởi cục máu đông.

Khi nằm viện, anh Hubert đã lắng nghe các bài giảng của Sư phụ và các học viên khác phát chính niệm để trợ giúp anh. Mọi thứ đã chuyển biến tốt hơn, anh không cần phẫu thuật và được chuyển đến phòng bệnh bình thường.

Anh Hubert cũng hướng nội và tìm ra những chấp trước như sắc dục và mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình.

Anh viết trong bài chia sẻ của mình: “Khi nhiều học viên phát chính niệm để hỗ trợ tôi, tôi cảm nhận rõ một trường năng lượng mạnh mẽ. Điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn ban đầu, và cũng làm tăng thêm tín tâm của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp.”

Pháp hội bắt đầu lúc 9 giờ sáng và kết thúc lúc 5 giờ 30 chiều cùng ngày.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/20/468429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/21/213022.html

Đăng ngày 23-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share