Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2023] Chị họ tôi là một người sâu sắc và lý trí. Trong khi trò chuyện với chị ấy về hàng loạt thảm họa ở Trung Quốc đã tước đi vô số sinh mạng trong những năm gần đây, đặc biệt là trong thời gian bùng nổ đại dịch COVID-19, chị ấy đã nói: “Trên bề mặt thì dường như những người đó chết vì đại dịch, nhưng thực ra nhiều người trong số họ là nạn nhân của “vụ tự thiêu” được dàn dựng bởi chính quyền cộng sản để kích động thù hận đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Vụ tự thiêu” đề cập đến một sự kiện mà trong đó có 5 người được cho là đã tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 23 tháng 1 năm 2001. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã khẳng định rằng những người tự thiêu này là các học viên Pháp Luân Đại Pháp và liên tục chiếu sự kiện này trên tất cả các chương trình thuộc khung giờ vàng của nó, cho rằng các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp đã trực tiếp dẫn đến thảm họa này.

Hồi đó, khi chị họ tôi xem bản tin này, chị ấy đã nói ngay: “Cái này là giả! Lúc đó không có ai khác ngoài những người tự thiêu này trên Quảng trường Thiên An Môn, thế nhưng quảng trường lại thường rất đông du khách. Và chị chưa bao giờ thấy cảnh sát đi tuần tra ở đó mà mang theo bình cứu hỏa [giống như vào ngày 23 tháng 1].” Đối với chị ấy, rất dễ nhận thấy rằng cảnh sát và những kẻ tự thiêu giả kia đang đóng một thước phim trên Quảng trường Thiên An Môn.

Quả thực, sau này có ngày càng nhiều nghi vấn và những điểm không nhất quán được tìm thấy trong những bản tin về sự kiện trên, chứng minh rằng nó hóa ra chỉ là một chiến dịch tuyên truyền được chính quyền cộng sản dàn dựng để hợp lý hóa cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công.

Chỉ vài tháng sau “vụ tự thiêu”, ngày 20 tháng 11 năm 2001, một sự kiện khác đã diễn ra trên Quảng trường Thiên An Môn: 36 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ nhiều quốc gia phương Tây đã trưng bày tấm băng rôn với các từ “Chân, Thiện, Nhẫn” trong một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa phản đối bức hại.

Khi chị họ tôi nhìn thấy bài báo cáo trên trang Minh Huệ Net, chị ấy nói: “Nhìn này! Lần này, Kênh Tân Hoa Xã (một kênh truyền thông chính phủ) không hề ghi hình lại thứ gì, cảnh sát cũng không đứng đó với bình cứu hỏa trong tay và chờ họ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây] tự thiêu. Thay vào đó, họ đánh đập và đá vào những người hô lớn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ vì những người này thực sự là những học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Thật không may, nhiều người dân Trung Quốc vẫn tiếp tục tin vào lời tuyên truyền về “vụ tự thiêu” và nhắm mắt làm ngơ trước cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp. Họ đắm chìm trong lợi ích vật chất mà chính quyền cộng sản truyền bá và đã đánh mất tiêu chuẩn đạo đức của mình. Đối với họ, miễn là chính quyền cộng sản không nhắm vào họ hoặc can thiệp vào “cuộc sống tốt đẹp” của họ, thì họ không quan tâm đến việc chính quyền bức hại những nhóm người khác ra sao.

Nhưng cuộc sống tốt đẹp của họ sẽ kéo dài vĩnh viễn chăng? Có lẽ là không.

Nhìn lại 20 năm qua, khi các giá trị phổ quát như Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp truyền bá đang bị đàn áp, cả xã hội đã thoái nhanh chóng về đạo đức và đủ mọi vấn đề xã hội đều xuất hiện. Từ thực phẩm độc hại, vắc xin giả, cho đến “những công trình đậu phụ” (những tòa nhà được xây dựng với chất lượng kém do thói tham nhũng và sự suy đồi đạo đức tràn lan) và tỷ lệ tội phạm cao ngất ngưởng, chưa kể đến những thiên tai nghiêm trọng xảy ra thường xuyên, ai ai cũng đều là nạn nhân.

Nhìn nhận mọi thứ dưới góc độ của văn hóa truyền thống Trung Quốc, khi nghiệp lực của toàn thể quốc gia tích tụ nhiều lên thì các thảm họa và điềm xấu sẽ xảy ra. Có lẽ đại dịch COVID-19 chính là một hồi chuông cảnh tỉnh to lớn cho những người Trung Quốc.

Bản thân là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rằng chỉ có ôm giữ thiện tâm thì một người mới được Thần ban phước và bảo hộ trong thiên tai đại nạn. Không có ai trong gia đình tôi, những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, bị lây nhiễm trong đại dịch SARS hay đại dịch COVID-19. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể nhìn thấu những lời dối trá và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc để chọn đứng về phía sự thật và công lý.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/24/465650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/25/211480.html

Đăng ngày 15-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share