Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2023] Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị bệnh dạ dày. Tôi sẽ bị tiêu chảy nếu như ăn thực phẩm giàu chất béo hoặc ăn quá nhiều vào ban đêm. Mẹ chồng tôi đã chia sẻ một vài phương thuốc dân gian và khuyên tôi ăn nhiều rau xào với tiêu đen hoặc thịt om trong ống tre nhưng không cái nào có tác dụng. Vì tôi không ăn nhiều và không thể tiêu hóa thức ăn một cách đúng đắn, tôi bị suy dinh dưỡng và gầy đi. Ở độ tuổi 29, tôi mắc bệnh viêm nướu răng và răng tôi bắt đầu rụng đi. Tôi hiếm khi nhai được thứ gì và điều ấy càng làm cho sức khỏe tôi tồi tệ hơn.

Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 1 năm 1999. Hôm đó, tôi đã mua năm quyển sách của Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu đọc chúng. Sau khi trở thành một học viên, tôi không còn bị tiêu chảy sau khi ăn thực phẩm giàu chất béo nữa. Tôi trở nên khỏe mạnh và tăng cân trở lại.

Con gái tôi bảo vệ các sách Pháp Luân Đại Pháp

Tháng 7 năm 1999, sáu tháng sau khi tôi trở thành học viên, chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại. Mỗi ngày đều có những lời dối trá trên TV và báo chí nhằm phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Chính quyền bắt giữ một số lượng lớn các học viên, đánh đập và giam giữ họ để cố gắng cưỡng ép họ từ bỏ đức tin. Trong một môi trường tà ác như vậy, tôi vẫn không muốn từ bỏ tu luyện. Không ai trong gia đình tôi ngăn tôi tu luyện – họ là những người tốt và không hợp tác với chính quyền thi hành cuộc bức hại

Một học viên địa phương đã bị bắt giữ vào năm 2012. Sau khi bị tra tấn, người này đã tiết lộ thông tin liên lạc của tôi. Con gái lớn của tôi lo rằng cảnh sát sẽ lục soát nhà tôi và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy cháu đã nhanh chóng đặt toàn bộ sách vào một cái túi và giấu ở một nơi an toàn. Sau đó, con gái tôi đã liên lạc với một học viên mình quen biết và dời toàn bộ các thiết bị in ấn cùng với tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp đến chỗ của học viên kia.

Khi cảnh sát đến nhà tôi, họ không tìm thấy bất kỳ thứ gì có thể dùng để kết tội tôi. Họ cố gắng thuyết phục con gái tôi đưa thêm thông tin về việc tu luyện của tôi nhưng cháu đã từ chối nói cho họ bất kể điều gì. Con gái tôi đã bảo vệ được nguyên vẹn các sách Đại Pháp và thiết bị in ấn.

Chồng và con gái đối đãi với các học viên vô gia cư bằng sự tử tế

Một vài học viên cao tuổi mà tôi quen biết phải rời xa nhà để tránh bị bức hại. Hầu hết họ đều không có căn cước công dân và chật vật tìm kiếm việc làm. Họ không có thu nhập ổn định nhưng vẫn phải chi trả tiền thuê nhà. Tôi biết cuộc sống của họ khó khăn nên đã làm hết khả năng để giúp đỡ họ.

Tháng 12 năm 2022, một học viên đến ở cùng với tôi một vài ngày. Chồng tôi cảm thấy tội cho học viên đó, nói tôi đưa cho cô ấy một ít tiền và nấu món gì đó ngon hơn chút.

Khi Tết Cổ truyền đến gần và mọi nhà đều đang bận bịu sắm sửa đồ cho thời điểm giao thừa, con gái tôi rất quan tâm đến những học viên đang gặp khó khăn. Cháu biết họ không thể về nhà và phải đón giao thừa mà không có người thân bên cạnh. Cháu luôn nhắc tôi cho họ tiền để họ vẫn có thể tận hưởng một dịp Tết no ấm.

Tôi cảm động sâu sắc bởi sự thiện lương của gia đình tôi dành cho các học viên đang chịu thống khổ trong cuộc bức hại này.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/22/464422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/15/211341.html

Đăng ngày 13-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share