Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2023] Vào cuối năm 2022, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bất ngờ dỡ bỏ chính sách “Zero-Covid”, virus đã nhanh chóng lây lan khắp cả nước như cháy rừng. Thật không may, em trai tôi, với nhiều bệnh nền, đã bị nhiễm virus và phim chụp X-quang cho thấy 80% phổi của em trai xuất hiện “màu trắng”. Triệu chứng này ở Trung Quốc thường được gọi là “phổi trắng”, cho thấy phổi không được cung cấp đủ không khí dẫn đến khó thở. May mắn thay, cậu ấy là người duy nhất sống sót trong số tất cả bệnh nhân “phổi trắng” ở bệnh viện đó.

Em trai tôi mắc nhiều chứng bệnh trong nhiều năm. Cậu ấy bị bệnh tiểu đường và phải tiêm insulin hàng ngày. Năm 2012, cậu ấy bị chảy máu không ngừng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, cậu ấy được chẩn đoán bị suy giảm tiểu cầu và phải dùng thuốc giúp đông máu. Cậu ấy còn phải đặt stent mạch sau một cơn đau tim. Tệ hơn nữa, em trai tôi mắc bệnh thận và phải chạy thận mỗi ngày.

Quả là một bi kịch đối với em trai tôi sau khi ĐCSTQ từ bỏ mọi biện pháp kiểm soát đại dịch vào cuối năm 2022. Chẳng bao lâu sau, tất cả bệnh viện và phòng khám đều chật cứng bệnh nhân nhiễm bệnh. Em trai tôi cũng xuất hiện triệu chứng khó thở, ho và lẫn máu trong đờm. Cậu ấy đến bệnh viện địa phương vào ngày mùng 6 Tết Cổ truyền. Tuy nhiên, ngay khi bước vào bệnh viện, một bác sỹ đã la mắng và đuổi cậu ấy đi. Em trai tôi xin bác sỹ kê một số loại thuốc, nhưng bị phớt lờ.

Không còn lựa chọn nào khác, em trai tôi đến bệnh viện khác và lại bị từ chối. May mắn thay, một bác sỹ đồng ý truyền dịch để giúp giảm nhẹ các triệu chứng, nhưng ông ấy nói: “Ngay cả khi anh ở lại đây, chúng tôi cũng không thể chữa trị cho anh vì những hạn chế của bệnh viện, anh phải tới một bệnh viện lớn để chữa trị”. Không ngờ sau khi truyền dịch, tình trạng của cậu ấy lại chuyển biến xấu hơn. Gia đình quyết định đưa cậu ấy đến bệnh viện nơi anh vợ của cậu ấy làm việc. Thông thường ở Trung Quốc, nếu bệnh nhân có quan hệ thì có thể không cần chờ đợi.

Cuối cùng, em trai tôi đã được nhập viện. Nhưng trong bốn ngày tiếp theo, không bác sỹ nào chăm sóc cho cậu ấy. Sau này chúng tôi mới biết đó là do bệnh viện hết thuốc. Vào thời điểm đó, 80% phổi của cậu ấy có màu “trắng”. Em trai tôi khó thở, mặt, cánh tay và bàn tay bị phù nề. Nếu cố gắng nằm xuống, thì cậu ấy không thể ngừng ho, và lẫn máu trong đờm.

Khi em trai tôi nhìn thấy tôi trong bệnh viện, cậu ấy khóc không ngừng: “Chị ơi, em đau quá, không thể chịu đựng được nữa”. Tôi nói: “Em đừng sợ. Em còn nhớ chín chữ chân ngôn mà chị đã nói với em không? Hãy niệm ngay bây giờ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Nếu em thành tâm thành ý niệm, kỳ tích sẽ xuất hiện“.

Cả em trai tôi và em dâu đều thành tâm niệm chín chữ chân ngôn. Một lát sau, em trai tôi có thể nằm xuống! Mọi người đều kinh ngạc và cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Ngày hôm sau, khi tôi đến bệnh viện, cậu ấy khỏe hơn nhiều. Sau đó, tình trạng của cậu ấy ngày càng được cải thiện. Em dâu kể với chúng tôi rằng cả gia đình họ đều niệm chín chữ chân ngôn hàng ngày.

Một điều đáng kinh ngạc khác xảy ra với em dâu tôi và các con. Họ đến bệnh viện hàng ngày, nhưng không ai bị nhiễm bệnh, mặc dù vào thời điểm đó, ngay cả hành lang bệnh viện cũng đầy rẫy bệnh nhân COVID-19.

Không cần dùng thuốc, em trai tôi dần dần hồi phục. Bác sỹ giơ ngón tay cái nói với em ấy: “Anh thực sự rất may mắn. Ở bệnh viện này, tất cả bệnh nhân bị phổi trắng như anh đều đã chết. Sự sống sót của anh quả là một kỳ tích!”

Cả gia đình được chứng kiến ​​sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Họ không ngừng cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/29/462443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/8/210690.html

Đăng ngày 24-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share