Bài viết của Mỹ Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2023] Mẹ tôi hiện nay đã 89 tuổi và đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Bà ấy có thể tự lo tất cả các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của mình. Nhiều người cao tuổi trong thôn đều ghen tỵ với thể trạng của mẹ tôi. Bà ấy đã được ban phước lành nhờ minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và trân quý các tài liệu Đại Pháp.

Vào thời điểm cao trào trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều người dân, những người không biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, đã không dám đọc tài liệu chân tướng Đại Pháp. Một vài người thậm chí còn tiêu hủy các tài liệu này khi nhận được chúng. Một ngày nọ, khi đang trò chuyện với người bạn hàng xóm, mẹ tôi nhìn thấy bà ấy cố gắng đốt một tập tài liệu chân tướng để mồi lửa lò và nấu ăn. Mẹ tôi nhanh chóng giật lấy tập chân tướng và nói: “Đây là báu vật. Chị không thể đốt nó được!”

Sau đó, mẹ tôi mang tập chân tướng về nhà. Mặc dù không biết đọc, mẹ tôi đã lật xem từng trang một. Ngày hôm sau, mẹ tôi bị sốc khi phát hiện rằng mình không còn cần gậy chống để bước đi nữa. Mẹ hỏi tôi lý do tại sao. Tôi nói với bà ấy rằng tôi tin là bà ấy được ban phước lành vì đã bảo vệ tài liệu chân tướng Đại Pháp.

Mùa xuân năm ngoái, mẹ tôi than phiền về bệnh đau dạ dày. Chúng tôi đưa mẹ đến bệnh viện và bác sỹ đã phát hiện ra một khối u ác tính lớn. Đồng thời, mẹ tôi còn bị phát hiện có một viên sỏi niệu với đường kính khoảng 3cm. Bác sỹ nói khối u cần phải được cắt bỏ sớm nhưng ông ấy không thể bảo đảm ca phẫu thuật sẽ thành công, bởi vì mẹ tôi đã lớn tuổi rồi. Chúng tôi đã ký vào một bản cam kết y tế, chấp nhận cắt bỏ khối u. Bác sỹ nói rằng khối u sẽ được cắt bỏ trước tiên và viên sỏi niệu có thể đợi ba tháng nữa.

Trong khi mẹ tôi đang trải qua ca phẫu thuật, chị gái và tôi cùng nhau phát chính niệm cho mẹ ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Chúng tôi lặng lẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Một vài giờ đồng hồ sau, bác sỹ bước ra và nói rằng cuộc phẫu thuật đã thành công.

Mặc dù việc cắt bỏ khối u mất rất nhiều thời gian vì kích thước của nó, mẹ tôi chỉ ở lại bệnh viện một tuần. Vào ngày thứ hai sau khi mẹ tôi xuất viện, mẹ tôi đã ra ngoài và xới đất để trồng rau. Chúng tôi cố gắng ngăn cản nhưng bà ấy một mực nói rằng cảm thấy rất tốt. Quả thực là vết cắt trên khu vực dạ dày của mẹ tôi đã lành lại rất nhanh chóng và bà ấy không cảm thấy đau chút nào.

Ba tháng sau đó, chúng tôi đưa mẹ đến bệnh viện tốt nhất trong khu vực để loại bỏ sỏi niệu. Những viên sỏi được nhận thấy đã phát triển lớn hơn. Bác sỹ không muốn loại bỏ chúng vì mẹ tôi đã lớn tuổi. Chúng tôi không còn cách nào khác phải đưa người mẹ đang thống khổ của mình đến một bệnh viện khác. Bác sỹ ở đó cũng từ chối phẫu thuật nhưng lại tìm được một đồng nghiệp của ông sẵn sàng làm điều đó.

Để giảm thiểu rủi ro, mẹ tôi phải làm rất nhiều dạng xét nghiệm trước khi phẫu thuật. Khi bác sỹ nhìn vào tấm phim chụp cộng hưởng từ, ông ấy bị sốc khi thấy đám sỏi đã biến mất. Bác sỹ nói: “Những viên sỏi này rõ ràng đã xuất hiện trong tấm phim ban đầu và chúng không hề nhỏ. Chúng đi đâu mất rồi? Tôi chưa bao giờ trải nghiệm một chuyện kỳ lạ như thế này trước đây. Thật là kỳ diệu!” Bác sỹ vô cùng vui mừng cho mẹ tôi. Tôi biết chính Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giúp mẹ tôi vượt qua ma nạn này.

Anh trai tôi, người không tin vào Đại Pháp, cũng đã chứng kiến phép màu này. Giờ đây, anh ấy hết lòng ủng hộ chị gái tôi và tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/4/462559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/10/210736.html

Đăng ngày 25-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share