Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2023] Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các học viên trong 24 năm, nhưng nhiều người đã minh bạch đây là một pháp môn tu luyện chân chính và bày tỏ sự ủng hộ vì những nỗ lực bền bỉ của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Trưởng thị trấn được Pháp Luân Đại Pháp cứu độ và đã bảo vệ một học viên

Con gái tôi công tác tại tòa thị chính địa phương và có giao tình sâu đậm với thị trưởng. Thị trưởng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú khi mới ở độ tuổi 40. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật cắt bỏ khối u, khiến cho người thị trưởng này hoảng sợ đến mức bà hầu như không thể ăn uống gì được. Chẳng bao lâu, bà trở nên tiều tụy.

Biết được tôi có mối quan hệ với các bác sĩ địa phương, thị trưởng nhờ người hỏi ý tôi rằng liệu tôi có thể giúp bà ấy tìm một bác sĩ để tư vấn một phương án dự phòng về tình trạng của bà ấy không. Thay vào đó, tôi đến bệnh viện và trao đổi với vị thị trưởng này.

Tôi thuyết phục bà ấy rằng thay vì trải qua các phương pháp trị liệu đau đớn, bà ấy có thể thử thành tâm niệm chín chữ cát tường: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Mặc dù y học hiện đại không thể giải thích được nhưng nhiều bệnh nhân đã khỏi bệnh bằng cách mặc niệm chín chữ chân ngôn. Bà ấy đồng ý thử.

Tôi cũng giải thích cho bà ấy tầm quan trọng của việc tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ). Tôi nói rằng việc đứng trong hàng ngũ của ĐCSTQ sẽ mang lại bất hạnh cho mọi người, vì chế độ này đã đối xử rất tàn ác với người dân Trung Quốc. Trở thành thành viên của ĐCSTQ có nghĩa là người đó ủng hộ sự cai trị toàn trị của nó. Bà đã đồng ý thoái Đảng.

Thị trưởng sau đó đã chia sẻ với tôi rằng sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ, bà ấy ngay lập tức cảm thấy tốt hơn. Bà ấy cũng nói rằng bà ấy đã niệm thuộc chín chữ chân ngôn. Trước sự ngạc nhiên của bà, kết quả khám sức khỏe cho thấy khối u của bà đã trở nên lành tính và không cần phẫu thuật nữa. Chúng tôi tin rằng bà ấy đã được phúc báo vì đức tin chân thành vào Pháp Luân Đại Pháp. Những ngày này, bà tràn đầy năng lượng và có nước da hồng hào.

Một ngày nọ, bà ấy bảo con trai tôi cảnh báo tôi rằng tôi cần phải cẩn thận trong vài ngày tới. “Các quan chức cấp trên sẽ phái người đi truy lùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hãy bảo mẹ con cất giấu những vật phẩm (liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp) ở nhà và đừng ra ngoài (để giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp).” Con trai tôi nhanh chóng truyền đạt thông điệp cho tôi. Tôi thực sự đánh giá cao việc bà ấy đã bí mật bảo vệ tôi và người nhà tôi.

Người phụ nữ lớn tuổi minh bạch chân tướng và ngừng lăng mạ các học viên

Một người phụ nữ lớn tuổi sống cùng quận với tôi và tin vào những tuyên truyền của ĐCSTQ về Pháp Luân Đại Pháp. Bà cụ biết tôi là một học viên và đôi khi sẽ tụ tập một số người để thóa mạ tôi và một số học viên khác khi chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng. Họ thậm chí còn nói rằng chúng tôi không xứng đi xe buýt Trung Quốc mà nên sử dụng xe buýt Mỹ (bà ấy cũng coi Mỹ như kẻ thù do Trung Cộng tẩy não về việc các thế lực nước ngoài đang cố gắng phá hoại Trung Quốc). Tôi chỉ phớt lờ bà ấy. Ngoài ra, tôi không hề khó chịu – tôi cảm thấy tiếc thay cho bà ấy.

Sau khi bà ấy chửi bới chúng tôi vài lần, tôi nghĩ rằng tôi không thể để bà ấy tiếp tục làm điều xấu như vậy vì điều đó không tốt cho bà. Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp bà ấy và tôi thầm cầu xin Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) gia trì chính niệm cho tôi và cấp cho tôi trí huệ để nói chuyện với người phụ nữ đó. Tôi bước về phía bà ấy và chào bà. Bà ấy ngó lơ tôi. Tôi bắt đầu nói về Pháp Luân Đại Pháp nhưng bà ấy từ chối lắng nghe. Tuy nhiên bà ấy không chửi rủa tôi.

Lần thứ hai nói chuyện với bà ấy, tôi đề nghị bà đối xử tử tế với các học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Chúng tôi là những người thiện lương và luôn nỗ lực để trở nên tốt hơn. Khi chúng tôi ra ngoài, chúng tôi không làm điều xấu, chúng tôi đang cố gắng thức tỉnh mọi người. Hãy nhìn tôi xem, tôi đã từng có sức khỏe kém. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã khỏi bệnh thấp khớp, đau dạ dày và di chứng từ cơn đột quỵ trước đó. Tôi đã khỏi bệnh kể từ đó. Tôi đã không dùng bất kỳ loại thuốc nào trong hơn 20 năm qua.”

Sau đó, thái độ thù địch của bà dịu đi khá nhiều. Bà ấy nói với tôi rằng bà bị đau đầu kinh niên. Tôi khuyên bà: “Chỉ cần bác thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, bác sẽ thấy sức khỏe của mình được cải thiện. Những gì bác niệm là Phật Pháp và Phật sẽ phù hộ cho bác.”

Cuối cùng bà ấy đã làm theo đề nghị của tôi và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Bà cũng hứa sẽ thiện đãi và tôn trọng với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/5/462657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/10/210721.html

Đăng ngày 26-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share