Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 12-08-2023] Từ nhỏ tôi vốn là người hướng nội và không giỏi ăn nói, không thích giao tiếp với mọi người và sợ gặp rắc rối, v.v.. Vì vậy tôi thường bị bạn cùng tuổi bắt nạt, chế nhạo, thậm chí mắng mỏ, đánh đập, tôi cảm thấy thân tâm kiệt sức, tiền đồ vô vọng, khi gặp người đi đường bắt chuyện, tôi đều không biết trả lời ra sao, cũng không biết làm sao mới có thể tránh mặt họ, cảm thấy cuộc sống của mình thật khổ, thật mệt.

Khi tôi 22 tuổi, được người thân giới thiệu, tôi đã kết hôn với người vợ hiện tại, do gia đình của vợ rất đông, có khá nhiều họ hàng, nên họ cho rằng tôi vô dụng và tìm đủ mọi cách để trêu chọc tôi, cộng thêm việc tôi không hút thuốc, không uống rượu, càng không thích nói chuyện, tất cả càng tạo thành lý do để họ chế giễu tôi, vợ tôi cũng châm chọc: Mọi người đều nói, ngựa tốt xem chân, người tốt xem miệng, xem ra anh thực sự là đồ bỏ đi. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục cực lớn, nhưng chỉ biết rơi nước mắt mà không nói được lời nào.

Vào mùa xuân năm 1997, trong vùng chúng tôi có một nhóm người học khí công, vợ tôi, tôi và một số người trong làng đều học công đó, khi tôi vừa bước vào lớp và ngồi xuống ghế không lâu, thì bất giác bị định trụ, tôi đã nhìn thấy đình đài lầu các, xà nhà, cột trụ chạm khắc, những vị Thần đội mũ vàng, những đội quân hùng mạnh và ao đầy hoa sen, tôi bất giác bay lên và nhìn thấy đội quân vô tận đang lướt qua bên dưới mình… Khi tôi xuất định thì lớp học của họ cũng kết thúc. Sau đó có người hỏi tôi đang làm gì? Lúc đó tôi không biết tu khẩu, nên đã nói với họ những gì nhìn thấy, họ cảm thấy không thể tin được, người tổ chức lớp học nói: Anh thật tuyệt vời, từ giờ hãy theo tôi làm việc, nếu anh cần gì cứ nói. Lúc đó tôi cảm thấy việc này không là gì cả, nên cũng không động tâm. Người của công đó nói rằng chữa bệnh cho người khác là làm việc tốt, là tích công đức, nhưng khi tôi chữa bệnh cho người khác thì cảm thấy toàn thân đau nhức, có lần tôi nhìn thấy có một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ ngồi dưới gốc cây đang nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi giật mình, và cảm thấy công pháp này có vấn đề.

Đến mùa hè năm 1998, tôi lên thành phố làm việc. Vợ nhắn tôi về nhà một chuyến, nói ở nhà có việc. Vừa về nhà thì thấy bảy, tám người họ lại đang học một công pháp khác, tôi hơi khó hiểu, họ nói hiện đang học Pháp Luân Đại Pháp, khuyên tôi cũng học, và nói: “Công ban đầu mà chúng ta học là công phụ thể, nó và Pháp Luân Công mà chúng ta đang học căn bản không thể đánh đồng, Pháp Luân Đại Pháp dạy người trọng đức, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, đối với gia đình và xã hội có trăm điều lợi mà không có lấy một điều hại, đặc biệt là hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người.” Tôi bán tín bán nghi cũng tham gia lớp nghe Pháp.

Khi tôi nghe thu âm giảng Pháp của Đại sư Lý Hồng Chí, tôi đã chấn động, vị Sư phụ này sao giảng hay đến vậy, đã giải thích rõ ràng mọi nghi ngờ của tôi suốt bao năm qua, hóa ra tôi đến thế gian làm người, khi bị người khác coi thường, chính là để tôi quay trở về nơi ban đầu, thế gian không phải là nơi tôi ở, nhà của tôi tốt đẹp (hơn nhiều), tôi quá may mắn, tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Kể từ đó, tôi cảm thấy bản thân cao lớn hơn nhiều, tâm trạng cũng vui vẻ hơn, cũng muốn giao tiếp với mọi người hơn, người khác nói rằng tôi dường như đã trở thành một con người khác.

Tôi nhớ khi đắc Pháp chưa được mấy ngày, còn chưa hiểu tu thế nào và luyện ra sao, vào một buổi tối nọ, tôi vừa nằm xuống thì nhìn thấy từ cửa sổ kính bay vào một thứ gì đó tròn tròn, trắng trắng, hơn nữa còn không ngừng chuyển động, khi đến chỗ bụng dưới của tôi thì không hiểu sao liền biến mất, tôi rất ngạc nhiên, nhưng không sợ, chỉ cảm thấy rất thoải mái, sau khi học Pháp mới biết rằng đó là Sư phụ từ bi vĩ đại đã cấp Pháp Luân cho đệ tử, sự việc này thần thánh biết bao!

Trong giai đoạn tu luyện tiếp theo, khi Sư tôn giảng đến thông chu thiên, huyền quan thiết vị, huệ nhãn thông, v.v., và rất nhiều công năng khác, tất cả đều thể hiện trên thân tôi, đặc biệt trong phần “công năng dao thị” của sách “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng rằng:

“Tốc độ lật của nó vượt quá 24 hình một giây, nó ghi nhận lên chiếc gương những gì phản chiếu, [rồi] lật lại để chư vị nhìn; rồi lật trở lại thì [hình ảnh] sẽ bị xoá hết.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hễ nằm xuống và nhắm mắt liền có thể nhìn thấy Phật, Đạo, Thần, hình tượng của họ không hoàn toàn giống nhau. Ban đầu tôi còn cảm thấy rất tốt, nhưng thời gian lâu, tôi nghĩ không thể cứ thế này, khiến nghỉ ngơi không được, và quan trọng nhất là làm những việc khác bị chậm trễ. Vì vậy, tôi thỉnh cầu Sư phụ: Cảm tạ Sư phụ đã cho con chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp, con nhất định hoàn thành sứ mệnh mà Ngài đã hy vọng nơi đệ tử, thỉnh Sư tôn khóa những công năng này lại! Từ đó về sau, tôi không nhìn thấy hay cảm nhận bất cứ điều gì ở không gian khác nữa.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, sau khi Trung Cộng phát động bức hại Pháp Luân Công, tôi và các đồng tu đã không do dự, không chùn bước mà đứng vào hàng ngũ chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh, phát tài liệu chân tướng Đại Pháp đến từng hộ gia đình, chúng tôi còn đi dán tấm chân tướng và treo biểu ngữ Đại Pháp ở khắp đường phố, ngõ hẻm, gần nhất là vài cây số đến xa hàng 50 cây số. Chúng tôi đi xe đạp, gió mưa không thể ngăn được, vượt qua mọi nguy hiểm và không sợ gian khổ, các đồng tu âm thầm phối hợp, cộng đồng viên dung hình thành nên chỉnh thể vững chắc không thể phá vỡ, tôi cảm thấy vô cùng yên vui khi nhìn thấy ý chí kiên cường của các đồng tu thể hiện qua trách nhiệm với Pháp, trách nhiệm với chúng sinh, và trách nhiệm với đồng tu khác.

Vào đêm trước Thế vận hội Olympic của tà đảng năm 2008, đệ tử Đại Pháp trong vùng chúng tôi đến vùng khác phát tài liệu chân tướng, do chấp trước vô thời gian dẫn đến tâm làm việc, nên bị người không minh bạch chân tướng tố cáo, 12 người trong số chúng tôi đã bị cảnh sát từ một đồn cảnh sát địa phương khác bắt cóc, trong đó có tám đồng tu bị kết án phi pháp. Sự việc này đã tạo ra một bóng đen rất lớn đối với các đồng tu địa phương, vì tám đồng tu này được coi là trụ cột của địa phương. Sau khi suy ngẫm, chúng tôi tìm ra nguyên nhân bức hại và rút ra bài học giáo huấn, chúng tôi hình thành chỉnh thể, buông bỏ tự ngã, khôi phục môi trường tu luyện chỉnh thể. Chúng tôi đã giúp đỡ gia đình của các đồng tu bị bức hại, lo tất cả công việc đồng áng cho người nhà của tám vị ấy, từ trồng trọt vào mùa xuân đến thu hoạch vào mùa thu, mọi thứ đều được thực hiện một cách có trật tự.

Khi chúng tôi làm như vậy, các đồng tu vùng khác cũng đến tham gia, có người tham gia làm việc, có người đóng góp tiền, vào tháng 12 Âm lịch, tôi mua bánh bao nhân đậu hấp cho tám gia đình, mỗi dịp Tết và ngày lễ thì mua quà biếu, như vậy, hầu như người nhà của tám đồng tu bị bức hại và thân quyến của họ đều công nhận ở các mức độ khác nhau rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Sư phụ Đại Pháp hảo”, “người tu luyện hảo”, chưa kể còn có người hữu duyên bước vào đắc Pháp. Các đồng tu ghi nhớ Pháp của Sư phụ giảng: “việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II), tất cả những điều này đã xoay chuyển trở lại hoàn cảnh địa phương, các đồng tu vốn không dám bước ra đều đã bước ra, lúc nhiều nhất có hơn 30 người tham gia hoạt động, đồng thời cũng khiến tà ác địa phương vô cùng chấn động.

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2023, sau khi Sư phụ công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại”, tôi ngộ rằng thời gian dành cho người tu luyện và người thường không còn nhiều nữa, hy vọng chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng tinh tấn, hoàn thành sứ mệnh, theo Sư phụ trở về nhà.

Tôi luôn muốn gửi một bài viết, nhưng cảm thấy còn kém xa so với yêu cầu của Pháp, vì bị quan niệm hậu thiên cản trở nên cảm thấy không có gì để viết; hôm nay tôi lấy hết dũng khí để gửi một bài viết đến Minh Huệ, gửi một bài thi chưa đạt tiêu chuẩn lên Sư phụ, nếu có chỗ nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/12/共同精進-不辱使命-464050.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/7/212382.html

Đăng ngày 24-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share