Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2023] Tôi sống ở nông thôn và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Nhờ học Pháp và luyện công mỗi ngày, cơ thể và tâm trí tôi được tịnh hóa, tâm tính và cảnh giới của tôi được thăng hoa. Căn bệnh tim và chứng mất ngủ hành hạ tôi nhiều năm đã biến mất. Thân tâm tôi nhẹ nhàng, bước đi như gió, không lời nào có thể diễn tả hết được. Từ trong sâu thẳm, tôi cảm nhận được sự bác đại tinh thâm của Pháp Luân Đại Pháp, đã chỉ dẫn cho tôi trên con đường phản bổn quy chân của mình.

Đại Pháp đã cải biến tôi

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi thường cãi nhau với chồng vì những việc nhỏ nhặt. Chồng tôi vốn tính nóng nảy trong khi tôi cũng dễ nổi xung. Chúng tôi không ai chịu nhường ai. Sống trong tình cảnh như vậy, tôi luôn cảm thấy cuộc đời mình thật cay đắng.

Sau khi bắt đầu đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã cố gắng chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Tôi coi trọng đức hạnh, xem nhẹ danh lợi và chú ý làm những việc tốt. Tôi thay đổi thành một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Tôi cũng đối xử tốt với bố mẹ chồng và thường mua cho họ những món ăn ngon hoặc những thứ họ cần. Bố mẹ chồng thường khen tôi là một nàng dâu hiếu thảo trước mặt mọi người. Qua những việc làm của tôi, người thân, bạn bè và hàng xóm đã thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp.

Chồng tôi ủng hộ Đại Pháp từ đáy lòng vì anh ấy đã thấy những thay đổi tích cực ở tôi. Anh ấy nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tốt. Trước kia, khi em học mấy môn khí công khác, anh thấy em chẳng thay đổi gì, nhưng môn Pháp Luân Công này thực sự đã thay đổi em thật tốt.”

Chồng tôi trải nghiệm uy lực kỳ diệu của Đại Pháp

Một mùa thu nọ, chồng tôi chở một toán dân làng trên chiếc xe bốn bánh của chúng tôi để đến vườn cây ăn quả mua táo. Sau đó, anh về nhà mang theo một túi táo lớn. Anh nói có người đã đưa cho anh túi táo này để cảm ơn về chuyến đi, đó là táo lấy trộm từ vườn cây ăn quả. Nghe xong tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi không thể chấp nhận được việc ăn trộm. Vì vậy, tôi đã chia sẻ với chồng những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp về được và mất.

Tôi nói: “Nếu anh chiếm đoạt thứ gì đó không phải của mình, anh sẽ tạo nghiệp và phải mất rất nhiều đức để bồi thường.”

Chồng tôi nghe xong liền hiểu ra. Anh ấy đem cân túi táo và ngày hôm sau đã trả tiền táo cho chủ vườn, khiến người chủ vườn vô cùng cảm động. Một số dân làng biết chuyện bèn chế nhạo chồng tôi là ngốc. Em dâu cũng mắng chúng tôi vì làm điều này nhưng sau khi nghe tôi giải thích lý do thì cô ấy im lặng .

Ngay đêm hôm đó, cơn tức ngực, đau ngực mà chồng tôi phải chịu đựng nhiều năm đã biến mất. Anh ấy đã trải nghiệm được uy lực phi thường của Đại Pháp. Nhờ sự bảo hộ của Đại Pháp, từ đó trở đi anh ấy đã rất khỏe mạnh.

Một lần, trong khi đi mua hàng ở chợ, vợ chồng tôi tình cờ gặp một học viên đã từng bị tà ác bức hại vì kiên định tu luyện Đại Pháp. Thương cảm cho hoàn cảnh của cô ấy, anh bảo tôi đưa cho cô ấy tất cả số tiền chúng tôi đang có, mặc dù thường ngày anh ấy là người coi trọng tiền bạc và không bao giờ tiêu tiền một cách bừa bãi. Cô ấy lịch sự từ chối và cảm ơn lòng tốt của anh.

Con gái lớn lên trong Pháp

Tôi có hai con gái, cả hai đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng tôi từ khi còn nhỏ. “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đã bén rễ sâu vào tâm các cháu.

Con gái lớn của tôi đã lập gia đình và có một bé gái 10 tuổi. Cháu bé thông minh đáng yêu và cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ở trường, cháu hành xử theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, không gây gổ với những bạn nhỏ khác, luôn nhường nhịn và âm thầm chịu đựng nếu bị bắt nạt.

Còn con gái út của tôi thì rất có chủ kiến, nhưng không bao giờ khoe khoang. Khi còn là sinh viên, điểm số của cháu luôn đứng đầu lớp, thầy cô và các bạn đều rất quý mến cháu. Sau khi tốt nghiệp đại học, cháu làm việc cho một công ty và có thành tích nổi bật trong mọi dự án được giao. Các nhà quản lý đều khen cách cư xử của cháu và đánh giá rằng cháu làm việc rất xuất sắc.

Một năm sau, con gái tôi rời công ty để học cao học. Dù bận rộn với việc học tập của mình, cháu không bao giờ lơ là trong việc học Pháp hay luyện công. Sau ba tháng ôn luyện, cháu đã trúng tuyển cao học.

Mỗi khi nghĩ về những điều đã qua, con gái tôi lại tràn ngập lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/18/465367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/21/212570.html

Đăng ngày 18-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share