Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 12-10-2023] Cô Mạnh Lệ sinh ra và lớn lên ở Đài Nam. Cô học đại học tại Đài Bắc và sau khi tốt nghiệp cô sống tại thành phố Tân Bắc. Mục tiêu của cô trong cuộc sống là gắng sức kiếm tiền để cải thiện tài chính cho gia đình và điều đó đã khiến cô phải chịu áp lực rất lớn, cô phải trả giá bằng sức khỏe của mình.

May mắn thay, cô Mạnh đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bằng cách cố gắng chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, mọi khúc mắc trong tâm cô được giải khai và cô không còn bi quan về mọi thứ. Cô đã phá trừ được những mâu thuẫn giữa sự tự tôn và tự ti của bản thân để thản đãng trở thành một người trung thực và lạc quan, mở ra một viễn cảnh sáng lạn.

a619446fda6c0886675f5277f76e0497.jpg

Cô Mạnh đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp

Chứng mất ngủ và căn bệnh dị ứng

Gia đình cô Mạnh từng rất khá giả nhưng may mắn chẳng tày gang bởi việc kinh doanh của cha cô thất bại từ khi cô còn nhỏ. Họ mất tất cả mọi thứ chỉ sau một đêm và buộc phải chuyển đến một thị trấn khác để trốn nợ. Mẹ cô phải làm việc trong một nhà máy để gánh vác gia đình, vì vậy, cô bé Mạnh đã phải ở nhà một mình sau giờ học. Trẻ em khi phải trải qua hoàn cảnh khó khăn thường có xu hướng trưởng thành sớm hơn. Khi mới 10 tuổi và học lớp bốn, cô bé Mạnh đã biết chủ động dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và nấu ăn cho gia đình. So với các bạn cùng lớp, cô cảm thấy mình thật thấp kém và hứa với bản thân sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm thật nhiều tiền cho gia đình khi cô lớn lên.

Cô Mạnh quyết định theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực pháp lý để cô không chỉ có được mức lương tốt mà còn có thể duy hộ công lý. Cô được nhận vào Khoa luật tại một trường đại học tư thục ở Đài Bắc đúng theo nguyện vọng. Sau đó, nhiều thử thách ập đến. Cô phải ghi nhớ, hiểu rõ và nắm vững vô số các điều luật, các vụ kiện, phán quyết của tòa án, và nhiều loại học thuyết khác nhau, ngày nào cô cũng vùi đầu vào các chồng sách trong thư viện.

Với bài vở dày đặc ở trường cũng như áp lực từ kỳ thi luật sư cấp quốc gia, đến năm cuối đại học, cô Mạnh luôn trong tâm trạng vô cùng lo lắng. Cô bắt đầu khó ngủ và thường trằn trọc đến hơn 2 giờ sáng mới chợp mắt được. Ngoài ra, căn bệnh dị ứng hành hạ cô từ khi học cấp hai ngày càng trở nên tồi tệ hơn, khiến cô liên tục bị sổ mũi và ngứa mắt. Cô đã tìm kiếm các phương pháp chữa trị nhưng không thuyên giảm.

Trở thành một học viên, mọi vấn đề đều biến mất

Vào năm 2000, sau khi tốt nghiệp đại học, khi đang chạy bộ trong một bãi tập, cô Mạnh nhìn thấy một nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện công. Cô bị cuốn hút bởi tiếng nhạc du dương và cảnh tượng tường hòa xung quanh họ. Sau khi đọc kỹ các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp, và theo sự mách bảo của trái tim, cô đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi bắt đầu luyện công, đôi mắt vốn hay bị dị ứng của cô bắt đầu ngứa khủng khiếp và đẩy ra rất nhiều gỉ. Qua những chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của các học viên, cô Mạnh biết rằng Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đang tịnh hóa thân thể cho mình. Cô cố gắng chịu đựng và kiên trì luyện công mỗi ngày. Trong vòng một tuần, mắt của cô không còn gỉ và cũng không ngứa nữa. Ngay cả tình trạng viêm mũi dị ứng của cô cũng được cải thiện. Điều khiến cô ấn tượng nhất là chứng mất ngủ của cô đã biến mất. Những phiền muộn kéo dài nhiều năm qua đã được giải quyết mà không cần dùng thuốc.

Những điều tốt đẹp liên tiếp đến, cô Mạnh thi đậu kỳ thi thư ký luật, trở thành công chức trong Chính quyền Trung ương. Cô kết hôn với một người bạn cùng trường mà cô đã quen nhiều năm, rồi sinh con. Cô cũng đậu kỳ thi nâng ngạch, trở thành Chuyên viên chính và được thăng chức. Tương lai của cô dường như rất suôn sẻ và sáng lạn.

Trở nên khoáng đạt và không bị phân tâm

89835a4f385d294ab4365c7df38dbfbc.jpg

Cô Mạnh (bên phải) cùng người bạn

Nhưng đời người không phải lúc nào cũng thuận buồn xuôi gió, sẽ có khảo nghiệm và cô Mạnh cũng không ngoại lệ. Cô đã kinh qua hết thảy mọi thăng trầm trong sự nghiệp của mình. Thuở đầu tu luyện, cô Mạnh từng là thư ký cấp cơ sở thuộc chính quyền trung ương. Công việc chính của cô chủ yếu liên quan đến việc truy thu thuế và tiền phạt. Cô cùng đồng nghiệp đã phải đối mặt với vô số các cuộc biểu tình của những người nộp thuế không thấy thỏa đáng với khoản tiền phạt của họ. Là những người đứng mũi chịu sào, cô và đồng nghiệp cảm thấy bất lực và bất bình. May mắn thay, cô Mạnh hiểu được mối quan hệ giữa “được và mất” khi học cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” của Pháp Luân Đại Pháp, cô đã buông bỏ tự ngã, đề cao tâm tính, đồng thời cũng khuyên nhủ đồng nghiệp thả lỏng tâm tình.

Bất cứ khi nào phải đối mặt với những người biểu tình bất mãn, cô Mạnh luôn cố gắng hết sức để đối thoại với họ. Cô thấy nản lòng khi không thể giải quyết được khiếu nại của họ. Mỗi khi cô cảm thấy thất vọng và sắp nổi giận, cô lại nghĩ đến Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp rằng một người tu luyện nên đặt lợi ích của người khác lên trước. Cô cố gắng đặt mình vào vị trí của họ và hiểu cho cảm xúc của họ. Khi cô bình tĩnh thì những người biểu tình cũng bình tâm lại và sau đó sẽ lắng nghe lời giải thích. Công việc sẽ hoàn thành một cách dễ dàng. Cô Mạnh thường chứng kiến uy lực thầm lặng của Chân-Thiện-Nhẫn triển hiện trong công việc của mình.

Sau khi vượt qua kỳ thi nâng ngạch, cô Mạnh đảm nhận một vị trí cấp cao hơn trong chính quyền thành phố. Cùng với sự thăng tiến, công việc của cô ngày càng trở nên bận rộn hơn, áp lực hơn và điều này đã khiến cô buông lơi trong tu luyện. Mọi việc trở nên hỗn loạn và sức khỏe của cô cũng trở nên sa sút. Ba năm trước cô đã từ chức và tìm một công việc nhẹ nhàng hơn trong Chính quyền Trung ương.

Khi được thăng chức, cô Mạnh không biết rằng mình đã sinh tâm tự mãn từ khi nào và cô thường hay cao giọng. Khi nhận ra điều này, cô đã quy chính lại từng chút từng chút và ngày càng trở nên trầm tĩnh và hòa ái hơn. Cô có thể kiên nhẫn lắng nghe người khác giãi bày. Gia đình cô cũng ngày càng trở nên hòa thuận hơn, đặc biệt là con trai cô, một cậu bé lý trí và nhạy cảm, cháu không gặp phải những rắc rối của thời kỳ nổi loạn nói chung bởi cháu cũng là một học viên Pháp Luân Công.

Cô Mạnh chia sẻ: “Sự tu luyện của tôi cuối cùng đã trở lại chính thường sau khi tôi buông bỏ chấp trước vào danh lợi. Chứng đau đầu của tôi đã biến mất, cuộc sống từng bị xáo trộn bởi thứ công việc tẻ nhạt và áp lực đã trở lại bình thường.”

Giảng chân tướng và quảng bá Thần Vận

Dục Thừa, con trai cô Mạnh, hiện đang học năm thứ hai trung học phổ thông. Cậu bé đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với mẹ từ khi còn nhỏ.

Dục Thừa rất giỏi âm nhạc nhưng lại yếu các môn khoa học trong hai năm đầu của trung học cơ sở. Đến năm thứ ba, cậu rất bận rộn với việc học thường ngày ở trường và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông. Áp lực học tập khiến cậu khó ngủ, vì vậy cô Mạnh đã học Pháp với con trai, và hàng tối hai mẹ con ngồi thiền cùng nhau trong 30 phút trước khi Dục Thừa đi ngủ. Sau một thời gian, cậu đã có thể ngủ sâu hơn và thức dậy tràn đầy năng lượng vào buổi sáng. Cậu làm bài tập về nhà ngày càng tốt hơn và năm sau cậu đã được nhận vào trường trung học mà cậu mơ ước.

7d08e0b4aa8453a9777ba7784bb2045a.jpg

Cô Mạnh và con trai

Lý, bạn học thời trung học của Dục Thừa, thường được bố mẹ đưa đi xem biểu diễn nghệ thuật. Dục Thừa đã giới thiệu Shen Yun cho Lý và chia sẻ về âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng Shen Yun với cậu ấy. Vào tháng 3 năm 2023, Dục Thừa đã cùng Lý đi xem buổi diễn tại Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn ở Đài Bắc.

Lý không ngừng khen ngợi Shen Yun là chương trình biểu diễn hay nhất mà cậu ấy từng được xem. Từ đó trở đi, hàng ngày trong giờ nghỉ trưa, cậu ấy luôn ở bên Dục Thừa để xem các video trên Shen Yun Zuo Pin (một nền tảng trực tuyến với các video độc quyền từ Shen Yun). Cậu ấy còn thêm dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” vào nền tảng trò chuyện trực tuyến của mình và bày tỏ hy vọng chân thành rằng Shen Yun sẽ lại biểu diễn ở Đài Loan.

Dục Thừa cũng giới thiệu với giáo viên âm nhạc và giáo viên Chủ nhiệm của mình về Shen Yun. Sau khi xem buổi biểu diễn, Dục Thừa viết ra cảm xúc và mong đợi của mình, giáo viên của cậu bình luận: “Thật tốt khi mỗi năm đều có điều gì đó để mong đợi. Cuộc sống của em sẽ trở nên phong phú hơn.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/12/467004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/4/212764.html

Đăng ngày 20-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share