Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 25-10-2023] Ngày 23 tháng 10 vừa qua, Hội nghị ​Chia sẻ Trải ​nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở New Zealand đã diễn ra tại Auckland và 13 học viên đã chia sẻ về việc bản thân đã chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn như thế nào. Họ có thể buông bỏ những chấp trước như tâm dựa dẫm vào người khác, truy cầu sự thoải mái, tâm oán hận, tâm tật đố, tâm hoan hỷ, v.v.

9e292b9d1c6df6c3050802730cb1dba4.jpgcebf23ff75e376d1dc12726c497c41aa.jpg

Hội nghị ​Chia sẻ Trải ​nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New Zealand diễn ra tại Auckland hôm 23 tháng 10 năm 2023

Chân chính tu luyện

Bà Mạch Ngọc San bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1998, nhưng bà vẫn chưa thực sự hiểu ý nghĩa của tu luyện. Tháng 7 năm 2013, bà đột ngột bị đột quỵ và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó bà bị bán thân bất toại. Thông qua việc không ngừng học Pháp và luyện công, bà đã hồi phục trong ba tháng. Trải nghiệm lần đó cùng việc tham gia học Pháp nhóm cũng như tham gia các hoạt động Đại Pháp đã giúp bà hiểu được ý nghĩa của tu luyện và làm thế nào để bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Bà cũng hiểu được sự cấp bách cần thức tỉnh mọi người để họ minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Năm nay, khi Đoàn Nghệ thuật Shen Yun biểu diễn ở hai thành phố của New Zealand, bà Mạch đã tham gia hỗ trợ tại cửa hàng của Shen Yun. Lần này, các sản phẩm bao gồm trang phục của Shen Yun Dancer và các sách Pháp Luân Đại Pháp. Từ khâu vận chuyển, các thủ tục hải quan, xuất hóa đơn và kế toán cho đến việc gửi lời nhắc thanh toán, rất nhiều việc chi tiết khiến bà luôn bận rộn từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Mỗi một nhiệm vụ mới lại chồng chất lên trước mặt bà như một ngọn núi, đôi khi bà cảm thấy bị choáng ngợp. Trong quá trình đó, bà đã nhận ra được nhiều chấp trước như tâm cầu danh, chứng thực bản thân, tư tâm, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tự ngã, tự mãn và thiếu kiên nhẫn. Ngoài ra, khi gặp vấn đề, thay vì dùng chính niệm để đối đãi, bà lại dùng quan niệm để nhìn nhận vấn đề.

Thông qua việc không ngừng đọc Pháp, bà Mạch đã nhận ra rằng điều quan trọng là khi đã tham gia thì cần hết sức thiết thực làm cho tốt từng hạng mục. Tất cả những trải nghiệm này đã thúc đẩy bà tu luyện tinh tấn. Bà cần phải tự mình đối mặt với những khổ nạn thay vì né tránh. Đồng thời, bà cũng hiểu ra rằng, chỉ cần bà đề cao dựa trên Pháp thì sẽ có thể đột phá được giới hạn và khuếch đại dung lượng của bản thân. Bà vô cùng biết ơn Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã cho bà thời gian, giúp bà ngộ ra các Pháp lý và trưởng thành hơn. Chính trong những ngày khó khăn nhất đó, bà Mai đã hiểu được làm thế nào để trở thành một học viên Đại Pháp chân chính và bước đi cho chính con đường của bản thân.

Vượt qua nghiệp bệnh

Bà Tôn Nhuận Hoa, 84 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Bà xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng và bác sỹ chẩn đoán cần phải lập tức cắt cụt chi; nếu không, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi chia sẻ với các học viên khác, bà quyết định đi theo con đường do Sư phụ an bài. Bà ra viện và đã hồi phục thông qua việc học Pháp và luyện công.

Bà cho hay sức mạnh của các học viên đến từ Đại Pháp và tín tâm vào Sư phụ. Bà cho biết trong những ngày đó, cũng có những lúc xuất hiện sự hoài nghi và quan niệm người thường nổi lên nhưng thông qua việc tăng cường học Pháp và nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tình hình của bà đã được cải thiện. Bà Tôn hiểu rằng Sư phụ đã giúp bà gánh chịu đau đớn.

Khi bà có thể đi lại được, bà quyết định ra ngoài và phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Tuy việc đi lại vẫn khó khăn, nhưng bà tự nhủ không được thừa nhận sự bức hại của cựu thế lực bởi bà cần phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Hàng tuần, bà bắt xe buýt đến trung tâm thành phố và cùng các học viên khác luyện công và nói với mọi người về Đại Pháp. Vào cuối tuần, bà đến các khu chợ gần đó để phân phát báo Đại Kỷ Nguyên và các tài liệu bằng tiếng Trung. Mặc dù hàng ngày bà phải đi bộ một quãng đường dài nhưng đôi chân của bà đã bình phục và việc đi lại ngày càng dễ dàng hơn.

Bà Tôn nói rằng việc giảng chân tướng cho người Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng là một quá trình tu luyện. Những người Trung Quốc đến thăm New Zealand, kiểu người nào cũng có và thái độ của họ cũng khác nhau. Bà nhận ra rằng chỉ cần chúng ta có thể đột phá được được quan niệm và bước ra khỏi vùng an nhàn của bản thân, Sư phụ sẽ đưa những người hữu duyên đến với chúng ta. Chỉ cần chúng ta tu tâm tính và khi gặp mâu thuẫn có thể từ bi đối đãi với người khác thì chúng ta có thể mang hy vọng được đắc cứu đến cho họ.

Những trải nghiệm khi giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc cũng giúp bà Tôn hiểu được tầm quan trọng của việc hướng nội và thực tu bản thân. Mãi cho đến khi bà bứt phá ra khỏi lớp vỏ hình thành bởi quan niệm người thường, bà mới có thể bước về phía trước và đề cao. Bất kỳ sự khó chịu nào trên thân thể thực ra là một quá trình để bà tiêu trừ nghiệp lực và quay trở về với tự kỷ chân chính của mình. Thông qua việc không ngừng học Pháp và chiểu theo Pháp, bà đã thực sự lý giải được các Pháp lý và trân quý những gì Sư phụ đã ban cho chúng ta.

Bà quyết định sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn nữa chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà hy vọng có thể đối xử tốt với mọi người và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội tu luyện nào.

Buông bỏ tâm oán hận

Cô Trương, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000, đã chia sẻ về quá trình buông bỏ tâm oán hận. Chồng cô không tu luyện và đôi khi anh phàn nàn khi cô tham gia các hoạt động liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng có quan điểm khác nhau về việc chi tiêu hàng ngày và không ngừng cãi nhau về cùng một vấn đề. Cô Trương cho biết cô cảm thấy đó là do cô chưa thực sự hướng nội và chưa nhận ra chấp trước của bản thân.

Năm 2016, cô muốn gửi con trai đến Học viện Phương Bắc (Northern Academy) ở New York. Cô đã nhiều lần trao đổi việc này với chồng và cuối cùng anh đã đồng ý. Cô rất vui khi con trai mình từ một cậu thiếu niên nổi loạn đã trở thành một sinh viên đại học có lễ nghi, có thái độ tích cực và đạt điểm cao. Con gái của họ cũng được nhận vào trường đại học.

Tuy nhiên, khi quay trở lại New Zealand vào năm 2021, cô Trương cho biết chồng cô trở nên rất cáu kỉnh và thích kiểm soát. Điều này khiến cô buồn bã và chán nản. Tháng 4 năm nay, cuối cùng cô đã quyết tâm cần bình tĩnh lại và hướng nội. Cô đã tìm ra tâm oán hận ẩn sâu ở bản thân. Trong nhiều năm qua, cô kỳ vọng chồng mình sẽ làm tốt và cô đánh giá chồng bằng tiêu chuẩn của một học viên. Thậm chí cô còn áp đặt nhận thức mà bản thân có được thông qua việc học Pháp lên chồng. Khi việc đó không khởi tác dụng, tâm oán hận của cô liền gia tăng. Sau khi nhận ra điều này, cô biết mình cần phải loại bỏ những suy nghĩ này. Tâm tình nặng trĩu trước đây của cô đột nhiên trở nên nhẹ nhõm.

Chồng cô cũng thay đổi và anh không còn cố gắng kiểm soát cô nữa. Có lần vì một số việc nhà nên cô đã chậm trễ trong việc chuẩn bị cho hạng mục truyền thông mới. Chồng cô còn nhắc cô phải nhanh lên và không được trì hoãn hạng mục. Những trải nghiệm này đã cho cô một bài học rằng chúng ta cần phải hướng nội, cần chiểu theo các Pháp lý để chỉ đạo nhất tư, nhất niệm và nhất hành của bản thân. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể thực sự loại bỏ được các chấp trước, đề cao tâm tính và giúp mọi người được cứu độ, gồm cả những người xung quanh chúng ta.

Các học viên tham dự Pháp hội cho biết sự kiện đã giúp họ hiểu được rằng tu luyện là nghiêm túc. Họ biết ơn Sư phụ đã từ bi cứu độ và sẽ trân quý cơ duyên tu luyện chưa từng có này.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/25/467478.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/27/212656.html

Đăng ngày 30-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share