Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 30-10-2023] Ngày 29 tháng 10 năm 2023, Hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Úc (Pháp hội) năm 2023 được tổ chức tại khách sạn Sofitel ở Melbourne. Hơn 1.200 học viên từ các vùng khác nhau trên đất nước, và cả từ New Zealand và Việt Nam, tham dự sự kiện thường niên này. 18 học viên, gồm cả các tiểu đệ tử và những học viên lâu năm, chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của bản thân, bao gồm cả việc họ đề cao nhờ hướng nội và buông bỏ chấp trước trong cuộc sống, trong công việc và các hạng mục giảng chân tướng.

Bầu không khí bình an, tường hòa và cảm động. Một số học viên cho biết họ cảm động trước những câu chuyện tu luyện chân thành và thực tế, và được truyền cảm hứng từ những chia sẻ thể ngộ về Pháp. Thông qua việc đánh giá và học hỏi từ người khác, họ hy vọng sẽ tinh tấn hơn, và cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa.

2bc7c77992a92fe624e843eadea25f70.jpg

Pháp hội Úc năm 2023 được tổ chức tại Melbourne hôm 29 tháng 10 năm 2023

4395f1ecc8200379aeae2a263292e00d.jpgf52a649eccb45bf9598247f4b94de52e.jpgd6c4b19ee4dd3111dd289695e94a21c2.jpg8570949c9c3c6d4534730cd18536ba5b.jpg4d7ca059e6e8700fdad9e10502a53848.jpga7342954f3d15833d068be5e24997d22.jpg7f3b1d46ee77fcca9d653ce8d7663614.jpg

Các học viên phát biểu về việc đề cao trong tu luyện bằng cách áp dụng các Pháp lý trong cuộc sống đời thường

Học viên mới thực hành các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp

Bà Phạm là một học viên người Việt ở Melbourne, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 5 năm. Bà phát hiện việc áp dụng nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn trong quản lý doanh nghiệp có thể mang lại những hiệu quả bất ngờ.

Bà chia sẻ: “Khi còn trẻ, tôi từng dẫn dắt một nhóm nhạc. Ở trường đại học, tôi là lớp trưởng. Tôi bắt đầu kinh doanh từ khi chuyển đến Úc, nhưng tôi khá nóng tính và độc đoán. Tâm tính của tôi được cải thiện nhiều sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Việc này giúp ích rất nhiều cho việc kinh doanh của tôi, đặc biệt khi chúng tôi phải chăm sóc những khách hàng khuyết tật. Từ một người chủ nóng tính, tôi trở thành một người biết lắng nghe và đồng cảm. Đồng nghiệp thường nhận xét tôi khác rất nhiều so với những người chủ khác, vì khi họ muốn bày tỏ quan ngại hay phê bình công ty, tôi không bao giờ tranh cãi. Tôi luôn giải thích mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và quản lý công ty dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Điều này được công khai trên trang web của công ty tôi.”

Bà Phạm cho biết: “Gần đây, một số y sỹ chuyển sang làm việc cho một công ty đa quốc gia đã hoạt động trên 30 năm. Tuy nhiên, sau đó, họ nói muốn quay lại làm việc cho tôi, vì họ đánh giá cao những ý tưởng kinh doanh độc đáo của công ty tôi, điều họ không thể tìm thấy ở các công ty khác.”

Hướng nội trong khi quảng bá Shen Yun

Bà Dương đến từ Sydney chia sẻ về việc đề cao tâm tính trong khi quảng bá cho Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Bà cho biết mặc dù đã sống ở Úc hơn 30 năm, nhưng thỉnh thoảng bà vẫn chịu ảnh hưởng của văn hóa Đảng (Đảng Cộng sản Trung Quốc). Có lần, một học viên có mối quan hệ tốt với bà đến giúp bà bán vé tại một trung tâm thương mại. Trong khi phát tờ rơi, họ có tư tưởng khác nhau, dẫn đến việc tranh cãi. Sau khi người học viên rời đi, bà cảm thấy trường năng lượng của mình thay đổi. Ngày hôm đó, họ đều không bán được vé nào.

Trong một thời gian dài, bà không tha thứ cho người học viên này. Bà hướng nội, và tìm ra vấn đề của mình. Bà chấp trước vào tự ngã và chứng thực bản thân. Vì vậy, lời của bà nói ra không thuần chính, không những không thể thuyết phục được học viên đó, mà còn khiến cô ấy tức giận. Bà ngộ ra mình phải buông bỏ những quan niệm và tình cảm đối với người học viên đó, và nhìn nhận mọi việc với tâm từ bi.

Bà chia sẻ: “Việc ôm giữ chấp trước chính là giải đãi trong tu luyện, và không có trách nhiệm với việc tu luyện cũng như cứu người. Tôi rất vui khi nhận ra những thiếu sót của mình. Sau đó, tôi cảm thấy như mình trút bỏ được một gánh nặng rất lớn.”

Buông bỏ tâm an dật trong khi quảng báGanjing World

Bà Trần đến từ Sydney cho biết trong ba năm, bà không luyện công ở nơi công cộng do đại dịch. Bà trở nên giải đãi, và không thể thức dậy vào buổi sáng hay phát chính niệm vào buổi tối. Lưng bà bắt đầu đau. Cơn đau trở nên tồi tệ đến mức bà không thể cúi xuống, và gặp khó khăn khi đi lại. Khi ngồi, bà rất khó để đứng dậy, và lưng bà đau không chịu nổi, ngay cả khi chỉ mang chiếc túi nhẹ trên vai.

Một học viên nhờ bà đến chợ để phát tờ thông tin về Ganjing World, điều bà đã hứa trước đó. Bà không thoải mái, nhưng cũng đồng ý đi. Họ đi tàu hai tiếng để đến một thị trấn. Lưng bà tiếp tục đau, nhưng khi xuống tàu, bà quên mất cơn đau. Cả hai người đều mang túi nặng đựng tờ rơi để phân phát. Họ đặt những tờ rơi còn lại ở các quán cà phê, câu lạc bộ, khách sạn và siêu thị xung quanh. Ngày hôm sau, bà nhận ra lưng mình đã hết đau. Cơn đau hành hạ bà suốt hai tuần đã biến mất! Bà cảm thấy nhẹ nhõm, và được khích lệ.

Ngay sau đó, bà quay lại luyện công mỗi sáng tại điểm luyện công. “Khi tôi quyết định tu bỏ tâm an dật, tôi cũng có thể thức dậy lúc nửa đêm để phát chính niệm.”

Hướng nội trong khi giảng chân tướng

Anh Á Minh là một bác sỹ trẻ đến từ Indonesia, từng học ở Úc và sau đó định cư tại bang New South Wales. Năm nay, anh gặp phải can nhiễu khi hỗ trợ một hạng mục giảng chân tướng. Anh nghĩ mình không thể tự giải quyết vấn đề đó, và cảm thấy bất lực. “Tôi bắt đầu hướng nội – điều gì khiến tôi cảm thấy khó chịu? Cuối cùng, tôi phát hiện ra một chấp trước ẩn sâu — chấp trước vào tự ngã. Tôi quá quan tâm đến khả năng của mình, và coi thường người khác. Điều này dẫn đến tính kiêu ngạo, và thói quen chỉ trích người khác. Chấp trước này khiến mọi người xa lánh tôi, do đó tôi không thể phối hợp với các học viên khác.”

Anh nhanh chóng quy chính bản thân, và tự nhắc nhở: “Tôi không ở trên người khác, tôi phải nhìn vào điểm tốt của họ thay vì tập trung vào thiếu sót của họ. Tôi chợt cảm thấy một sức mạnh chưa từng có, gắn kết tôi với với các học viên khác. Tất cả chúng ta đều là một phần của Đại Pháp, và tôi là một lạp tử trong đó.”

Trải nghiệm này giúp anh có thể ngộ sâu sắc hơn về tu luyện. “Tu luyện là loại bỏ nhân tâm và chấp trước người thường. Nhìn lại, tôi thật ngu ngốc khi tập trung vào thiếu sót của người khác. Tôi không nhìn thấy chấp trước ẩn sâu này của mình. Tôi ngộ ra những chấp trước này có thể đã tồn tại từ trước khi tôi được sinh ra. Có thể nó liên quan đến sự bại hoại ở tầng thứ tiên thiên của tôi. Những chấp trước này tồn tại từ lâu trong trường không gian của tôi, và rất khó bị phát hiện, vì chúng dường như trở thành bản tính của tôi. Việc tu bỏ những chấp trước này là điều quan trọng, nếu không chúng sẽ tích tụ như một quả cầu tuyết, và trở thành một nạn lớn.”

Ông Richard năm nay 40 tuổi, là một học viên phương Tây. Năm nay, ông tham gia hạng mục giải cứu người nhà của một học viên trẻ bị bắt ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông liên tục gặp phải khảo nghiệm trong khi giảng chân tướng cho các quan chức chính phủ. Ông tự nhắc nhở mình là một học viên, và đạt được bước đột phá trong việc giảng chân tướng cho các chính trị gia.

Ông cho biết đó là vì ông đã học hỏi từ những bài học đau đớn sau khi bắt đầu tu luyện vào năm 1999. “Phần lớn những tổn thất này là do tôi không giải quyết tốt mâu thuẫn giữa các học viên. Tôi cũng ngộ ra mình không thể cố gắng giải quyết mâu thuẫn bằng cách tập trung vào quan điểm của mình. Tôi nên nhìn những điểm cải tiến trong ý tưởng của các học viên khác, để chúng ta có thể tiếp tục phối hợp cùng nhau thay vì buộc họ phải làm theo ý tưởng của mình. Điều này giúp phân biệt được an bài của Sư phụ và của cựu thế lực.”

Học viên mới: Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều tuyệt vời

Cô Trần đến từ Queensland cho biết cô biết về Đại Pháp khi đại dịch bắt đầu. Sau khi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cô nhận ra Đại Pháp chính là điều cô hằng tìm kiếm, và cô bước vào tu luyện. “Cơ thể tôi trở nên nhẹ nhàng—cảm giác như không còn trọng lượng! Đó là một cảm giác tuyệt vời. Tôi không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Tôi hạnh phúc mỗi ngày. Tôi như là một người hoàn toàn khác!”

Một hôm, cô phát hiện khối u kích thước bằng ba hạt đậu phộng tồn tại trong cơ thể cô hơn 10 năm đã biến mất. “Đại Pháp thực sự phi thường. Tôi thật may mắn khi tìm được Đại Pháp!”

Cô không cầm được nước mắt khi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình. Câu chuyện về sự nhiệt tình của cô khi mới bước vào tu luyện giành được thiện cảm của các học viên tham dự. Các học viên vỗ tay, và một số học viên lau nước mắt.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/30/467655.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/31/212711.html

Đăng ngày 02-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share