Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-09-2023] Bà Trình Lai Hoa ở thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây, đã bị kết án 3 năm vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Trình Lai Hoa, ngoài 60 tuổi, bị bắt cóc vào ngày 8 tháng 7 năm 2023, sau khi bà bị tố cáo đã phát tặng các thẻ lưu trữ có chứa thông tin về Pháp Luân Công tại một ga tàu địa phương. Bà bị đưa tới Đồn công an Giao thông ở quận Nguyệt Hồ, thành phố Ưng Đàm rồi sau đó bị chuyển tới Trại tạm giam Thành phố Ưng Đàm.

Chưa đầy hai tuần sau, những cảnh sát tham gia bắt giữ còn đột nhập vào nhà bà và gửi vụ việc tới Viện kiểm sát Thành phố Quý Khê, vốn thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Ưng Đàm. Chi tiết về bản cáo trạng, phiên tòa xét xử và bản án của bà Trình hiện đang được điều tra.

Bà Trình đang tuyệt thực trong trại tạm giam vào thời điểm viết báo cáo này.

Bức hại trong quá khứ

Đây là lần thứ hai bà Trình bị kết án tù vì đức tin của mình. Trước đó, bà đã phải nhận bản án 4 năm tù giam vào năm 2014.

Khi đó, bà Trình bị bắt vào ngày 5 tháng 4 năm 2014 trong khi đang phát tặng các tài liệu Pháp Luân Công ở quận Dư Giang. Những cảnh sát tham giam bắt bớ bà là người của Phòng An ninh Nội địa thành phố Ưng Đàm, trong đó có Hoàng Chí Hoa. Họ đã đưa bà tới Đồn công an Thị trấn Trung Đồng ở quận Dư Giang.

Tòa án Quận Dư Giang xét xử bà Trình vào ngày 6 tháng 8 năm 2014. Tất cả mọi người đều bị chụp ảnh và khám xét trước khi được phép vào phòng xử án. Các nhà chức trách còn huy động 24 cảnh sát mặc đồng phục và nhiều cảnh sát mặc thường phục để thực hiện cái gọi là “bảo vệ an toàn”.

Bên trong phòng xử án, cảnh sát ngồi kín toàn bộ hàng ghế đầu tiên, còn các cảnh sát mặc thường phục ngồi ở hàng cuối cùng, vây quanh 10 thành viên trong gia đình bà Trình và những người khác được phép tham dự phiên tòa. Trong phiên tòa kéo dài hơn hai giờ này, các cảnh sát đi lại quanh phòng xử án để chụp ảnh người tham dự. Họ đã làm xáo trộn quá trình tố tụng bằng các hành vi dọa nạt hung hãn.

Các công tố viên đã cáo buộc bà Trình tội “gây rối trật tự xã hội” và “phá hoại việc thực thi pháp luật”. Bà đã tự bào chữa cho mình trước tòa rằng tu luyện Pháp Luân Công đã giúp bà cải thiện sức khỏe và dạy bà cách trở thành một người tốt. Bà nói rằng sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn không phải là tội và việc nói cho mọi người về Pháp Luân Công không phải là tội ác.

Bà đã đề cập đến sự thật rằng ĐCSTQ đã phạm nhiều tội ác đối với các học viên Pháp Luân Công, những người chỉ muốn trở thành người tốt, và rằng ĐCSTQ đã làm băng hoại đạo đức xã hội. Bà nói trước tòa rằng cái thiện nhất định sẽ thắng cái ác và công lý sẽ chiến thắng.

Luật sư của bà Trình đã bào chữa trước tòa rằng bà Trình là một bảo mẫu làm việc chăm chỉ, nổi tiếng là người chính trực và có tư cách tốt. Việc phát tặng tài liệu Pháp Luân Công không làm phiền tới ai và cũng không ảnh hưởng tới giao thông. Vì vậy, cáo buộc “gây rối trật tự xã hội” là không có căn cứ.

Ông cho biết hiến pháp Trung Quốc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của người dân, do đó bà Trình có quyền tu luyện Pháp Luân Công và việc phát các tài liệu về Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật. Cáo buộc “phá hoại việc thực thi pháp luật” cũng không phù hợp. Luật sư của bà cũng yêu cầu tòa án đưa ra và phát nội dung các đĩa DVD Pháp Luân Công mà bà Trình đã phát tặng để làm bằng chứng.

Yêu cầu này bị từ chối và phiên tòa đã phải hoãn lại. Khoảng ngày 30 tháng 8 năm 2014, gia đình và bạn bè của bà Trình đã đến tòa án để hỏi về trường hợp của bà. Họ được biết rằng phán quyết cuối cùng do chính quyền thành phố quyết định và các thẩm phán chỉ tuân theo mệnh lệnh.

Đầu tháng 9 năm 2014, bà Trình bị kết án bốn năm tù. Bà khẳng định mình vô tội và kháng cáo bản án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Ưng Đàm. Ba tuần sau, Tòa trung cấp đưa ra phán quyết giữ nguyên cáo trạng và bản án sơ thẩm.

Ngày 5 tháng 10 năm 2014, bà Trình tuyệt thực để phản đối. Năm ngày sau, bà bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây. Gia đình bà đã bị từ chối thăm thân. Chỉ đạo viên chính trị họ Ngô của khu giam giữ số 5 tuyên bố: “Những người từ chối ‘chuyển hóa’ gia đình sẽ không được phép tới thăm. Những ngày bà tuyệt thực sẽ không được tính vào ngày thụ án tù.”

Bài viết liên quan:

Phiên tòa sơ thẩm đưa ra mức án đã định sẵn; Tòa án cấp cao giữ nguyên mức án

Bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

Family Harassed at Trial of Falun Gong Practitioner

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/3/464866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/9/211240.html

Đăng ngày 28-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share