Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-10-2023] Ngày 1 tháng 8 năm 2023, một cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị chuyển đến Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương để thụ án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Mã Giang, một cựu nhân viên của Công ty Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ Bình Minh, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 theo lời gợi ý của cha vợ, ông Ngô Ngọc. Vợ ông Mã là bà Ngô Thụ Diễm, em trai vợ là ông Ngô Thụ Minh, con gái là cô Mã Hồng Dương và con rể Triệu Vỹ của ông cũng nhanh chóng bước vào tu luyện.

Trong 24 năm của cuộc bức hại, cả đại gia đình liên tục bị chính quyền nhắm đến vì kiên định đức tin. Năm 2013, bà Ngô qua đời ở tuổi 47 sau khi bị tra tấn trong tù và cha bà qua đời vào ngày 19 tháng 5 năm 2015, sau nhiều năm bị bức hại. Ông Mã từng thụ án 3 năm tù vào năm 2015, chỉ 5 tháng sau khi em rể (ông Ngô) bị kết án 3 năm tù. Vợ chồng con gái của ông Mã cũng đều bị kết án 1 năm 4 tháng tù vào năm 2022.

Án tù gần đây nhất của ông Mã

Ngày 20 tháng 7 năm 2022, khi ông Mã đang trên đường về nhà sau khi mua nhu yếu phẩm thì bị cảnh sát của Công an Quận Thẩm Hà chặn trước cổng vào của khu chung cư. Cảnh sát bảo ông ra bên ngoài nói chuyện, thế nhưng lại bắt ông ngay khi ông vừa ra khỏi tòa chung cư. Nhà ông cũng bị lục soát.

Sau đó, Tòa án Khu Phát triển Kinh tế Thẩm Hà đã kết án ông Mã 4 năm tù với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ thường được sử dụng để hình sự hóa Pháp Luân Công. Thông tin chi tiết về bản án của ông và phiên tòa hiện vẫn đang được thu thập.

Ban đầu, ông Mã bị đưa đến Nhà tù Bàn Cẩm để tham gia lớp tẩy não vào ngày 14 tháng 7 năm 2023. Sau đó, ông bị chuyển đến Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương vào ngày 1 tháng 8.

Án tù của con gái và con rể

Ngày 27 tháng 5 năm 2022 (2 tháng trước vụ bắt giữ của ông Mã) cô Mã và anh Triệu (ngụ tại thành phố Hô Hòa Hạo Đặc, Nội Mông Cổ) đã bị tố giác vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở một khu dân cư. Cảnh sát thuộc Công an Quận Tái Hãn đã bắt giữ họ và lục soát nhà của họ.

Cô Mã từ chối tiết lộ danh tính hay trả lời câu hỏi của cảnh sát Vương Đông. Đông tát vào mặt cô và đạp vào đầu gối của cô.

Cảnh sát nhận ra vợ chồng họ thông qua công nghệ nhận dạng khuôn mặt, và đưa cô Mã đến Trại tạm giam Số 1 Thành phố Hô Hòa Hạo Đặc. Hiện không rõ anh Triệu bị đưa đi đâu.

Bởi không nhận tội vì tu luyện Pháp Luân Công và từ chối đọc quy định của trại tạm giam, cô Mã bị tát vào mặt và phải đeo còng tay nặng chuyên dành cho tội phạm hình sự trong 9 ngày. Cô hô lớn yêu cầu lính canh ngừng tra tấn mình và để những người khác biết việc chính quyền cộng sản đang phỉ báng Pháp Luân Công. Lính canh ra lệnh cho các tù nhân bịt miệng cô lại, nhưng không ai làm theo.

Sau đó, lính canh Thôi Anh cố gắng thuyết phục cô Mã viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công để được thả tự do, nhưng cô từ chối hợp tác.

Sau đó, cả cô Mã và anh Triệu bị kết án 16 tháng tù vì tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”. Họ được thả vào ngày 27 tháng 9 năm 2023.

Cái chết của người vợ

Ngày 23 tháng 5 năm 2006, bà Ngô bị bắt vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Tháng 9 năm 2006, bà bị bí mật kết án 7 năm tù. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Thẩm Dương, nhưng đến tháng 12 năm 2006 thì nhận được quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm. Sau 8 tháng bị giam ở trong trại tạm giam Thành phố Thẩm Dương, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh.

Vì bà Ngô không từ bỏ Pháp Luân Công, bà bị biệt giam 3 năm và phải lao động ít nhất 12 tiếng mỗi ngày mà không được trả công. Vì suy nhược thể chất và chịu áp lực tinh thần từ cuộc bức hại, bà gặp khó khăn trong việc ăn uống và bị trướng bụng.

Sau khi bà Ngô được thả vào tháng 6 năm 2012, Vương Đại Hưng của ủy ban khu phố địa phương gọi điện thoại cho bà hàng tuần để kiểm tra xem bà ở nhà không. Cuối năm 2012, Vương cùng 6 cảnh sát khác sách nhiễu bà tại nhà. Khi phát hiện bà không ở nhà, Vương đe dọa ông Mã sẽ bỏ tù cả 2 vợ chồng.

Tình trạng của bà Ngô tiếp tục xấu đi. Bà không thể nằm ngủ, mà chỉ có thể ngồi trên ghế. Tuy nhiên, chính quyền vẫn tiếp tục sách nhiễu bà tại nhà và đe dọa bà. Bà qua đời vào ngày 2 tháng 6 năm 2013, ở độ tuổi 47.

d2b40e8950a79892d9e66c0aee1d248c.jpg

Bà Ngô trước cuộc bức hại

15d7316416ab632e23f2ba03125a561d.jpg

Bà Ngô sau khi bị bức hại, bị bệnh xơ gan cổ trướng nghiêm trọng

Án tù thứ nhất của ông Mã

Ngày 7 tháng 1 năm 2014 (chỉ 6 tháng sau cái chết của bà Ngô), ông Mã và con gái bị cảnh sát của Đồn Công an Trường An bắt giữ. Máy tính và máy in của họ bị tịch thu. Trong khi cô Mã được thả vào nửa đêm, thì ông Mã vẫn bị giam giữ và việc bắt giữ ông được Viện Kiểm sát Quận Đại Đông phê chuẩn.

Sau khi phát hiện em rể của ông Mã, ông Ngô Thụ Minh, đang hỗ trợ tài chính cho cô Mã, ngày 5 tháng 8 năm 2014, cảnh sát bắt giam ông Ngô.

Ngày 4 tháng 12 năm 2014, Tòa án Quận Đại Đông kết án ông Mã 3 năm tù, thụ án trong Nhà tù Bản Khê. Ông bị khép tội danh “chứa chấp học viên khác in tài liệu Pháp Luân Công tại nhà”. Ông được thả vào ngày 7 tháng 9 năm 2016.

Án tù của ông Ngô Thụ Minh

Từ sau vụ bắt giữ vào tháng 8 năm 2014, ông Ngô bị giam tại trại tạm giam Quận Đại Đông. Tháng 5 năm 2015, ông bị kết án 3 năm tù tại Nhà tù Bổn Khê cũng với tội danh “chứa chấp học viên khác in tài liệu Pháp Luân Công tại nhà”.

Từ cuối tháng 10 đến tháng 12 năm 2015, nhà tù phát động một chiến dịch để tăng “tỷ lệ chuyển hóa” học viên Pháp Luân Công (tỷ lệ thành công trong việc cưỡng chế họ từ bỏ đức tin). Tháng 10 năm 2015, lính canh ra lệnh 8 tù nhân đưa ông Ngô vào nhà tắm, nơi không có camera giám sát. Các tù nhân luân phiên tra tấn ông, và cấm ông ngủ trong 7 ngày. Sau đó họ chuyển ông đến buồng giam không có camera giám sát. Ở đó, tù nhân Mã Dược Tường lột quần áo ông, sau đó đánh đập và nhục mạ ông trong 2 ngày.

Bài liên quan:

Con gái tìm công lý cho người mẹ bị bức hại đến chết và người cha bị giam giữ trong tù

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/3/466723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/9/212410.html

Đăng ngày 23-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share