Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2023] Bốn cư dân ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh dự kiến bị đưa ra xét xử vào ngày 31 tháng 10 năm 2023 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bốn học viên Pháp Luân Công bị bắt trong vòng bốn ngày của tháng 3 năm 2023 sau nhiều tháng bị Sở cảnh sát thành phố Cẩm Châu, Đồn công an Lâm Hà và Đồn công an Tử Kinh theo dõi. Cảnh sát đợi ở bên ngoài nhà của các học viên, đi bộ hoặc chạy xe theo dõi, chụp hình họ và thậm chí còn lắp các thiết bị giám sát trên xe đạp điện của họ và thiết bị nghe lén dạng nút bấm trên cửa nhà họ.

Bà Vu Tĩnh, 55 tuổi, bị bắt giữ khi bà ra khỏi nhà vào trưa ngày 9 tháng 3. Hai giờ sau, nhà bà bị đột nhập. Buổi tối cùng ngày, ông Vương Cảnh Trung cũng bị bắt tại nhà kính trồng rau của mình.

Bà Vương Anh Hoa (không phải họ hàng của ông Vương) bị bắt vào ngày 10 tháng 3 trong khi đang chạy xe đạp điện đi làm một số việc. Trong lúc bắt giữ, người của Sở cảnh sát thành phố Cẩm Châu và Đồn công an Lâm Hà đã đẩy bà Vương. Họ lừa bà tới một nơi mà bà chưa từng đến trước đây để có thể ngụy tạo bằng chứng rằng bà đã phát tặng tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở đó. Họ hứa sẽ thả bà nếu bà ký vào một số giấy tờ. Không rõ bà có làm theo yêu cầu của họ hay không.

Cảnh sát tịch thu xe đạp, sổ hộ khẩu mà bà Vương mang theo bên mình, còn có chìa khóa văn phòng của bà. Sau đó họ tới lục soát văn phòng làm việc của bà. Bà bị đưa tới Trại tạm giam nữ Thành phố Cẩm Châu. Tại đó, bà bắt đầu cảm thấy không khỏe và chóng mặt.

Một học viên khác, bà Đại Tú Hoa, 59 tuổi, bị sáu hoặc bảy nhân viên từ Đồn công an Tử Kinh bắt giữ ngày 12 tháng 3. Những người này đưa bà tới nhà một học viên khác là bà Trương Lệ Diễm. Họ tịch thu của bà Trương máy tính xách tay, kinh sách Pháp Luân Công và Pháp tượng của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Không rõ nguyên nhân vì sao cảnh sát lại đưa bà Đại theo đến nhà bà Trương để đột kích. Họ rời đi mà không bắt giữ bà Trương.

Cả bà Vu, ông Vương và bà Đại đều bị đưa vào trại tạm giam thành phố Cẩm Châu. Bà Vương sau đó mới bị chuyển tới trại tạm giam nữ Thành phố Cẩm Châu.

Công tố viên Lý Phong (+86-13314160001 và+86-416-8107161) của Viện kiểm sát thành phố Lăng Hải đã truy tố bốn học viên và thẩm phán Hoàng Diễm Xuân (+86-18941603418 và +86-416-8152003) của Tòa án thành phố Lăng Hải đã lên lịch xét xử các học viên này vào 9 giờ 30 phút sáng ngày 31 tháng 10 năm 2023. Thành phố Lăng Hải nằm dưới quản lý của thành phố Cẩm Châu.

Được biết, ba trong số bốn học viên đã thuê luật sư biện hộ và học viên còn lại thì có người nhà bào chữa không phải là luật sư. Chưa rõ học viên nào không thuê luật sư.

Hoàn toàn vô bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Bà Vu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Khi ấy bà mới 28 tuổi, nhưng đã bị viêm khớp dạng thấp, loét dạ dày, viêm thận, đau đầu thần kinh, mặt mụn, phình đĩa đệm thắt lưng và các bệnh khác. Tuy nhiên, tất cả các bệnh tật của bà nhanh chóng biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà cũng học cách trở thành người tốt thông qua việc chiểu theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn.

Bà Đại cũng trở nên vô bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Bà không còn bị dày vò bởi bệnh tim mạch, đau thần kinh não và các bệnh phụ khoa kéo dài nhiều năm nữa. Mối quan hệ căng thẳng giữa bà với chồng được cải thiện và cặp vợ chồng này có một cuộc hôn nhân hòa thuận.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/21/467325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/24/212611.html

Đăng ngày 27-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share