Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga

[MINH HUỆ 11-10-2023] Hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Nga lần thứ 24 đã được tổ chức tại Khách sạn Izmailovo ở Moscow vào ngày 30 tháng 9 năm 2023. 15 học viên đã chia sẻ về quá trình cải biến về thể chất và tinh thần từ khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bằng cách chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, họ đã không ngừng đề cao bản thân, vượt qua nhiều khổ nạn và giúp nhiều người hơn nữa hiểu được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

24951d3340eb1c3b5f4862937f45386b.jpg

Các học viên tham gia Hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Nga lần thứ 24 tại Khách sạn Izmailovo ở Moscow ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Các học viên tham dự Pháp hội năm nay đến từ các thành phố Moscow, St. Petersburg, Kostroma, Kaluga, Cherepovets, Ryazan, Piadigorsk, Novorossiysk, Kazan, Izhevsk, Rostov-on-Don , Nizhny Novgorod, Irkutsk, Angarsk, Krasnoyarsk và Tomsk. Bên cạnh đó, Pháp hội năm nay còn có sự tham dự của nhiều học viên đến từ Belarus và Việt Nam.

7185b764d8a7afc6edfdb5ef86dc1c8a.jpg

321c8702688b82183a369a5e94ff7443.jpg

Các học viên chia sẻ câu chuyện của mình tại Pháp hội.

Trường Minh Huệ

Cô Tatina đến từ Moscow kể lại quá trình cô khắc phục khó khăn khi thành lập trường Minh Huệ để hồng dương các giá trị truyền thống.

Sau Pháp hội năm 2022, cô Tatiana gặp triệu chứng bị chèn ép dây thần kinh ở lưng, khiến cô không cử động được chân tay nên không đi lại được. Những cơn đau dai dẳng khiến cô gần như không thể ra khỏi giường.

Cô nhớ lại: “Tôi đã rất tuyệt vọng. Mặc dù rất đau nhưng tôi vẫn cần phải chăm sóc con cái. Tôi không ngừng nghĩ: Mình đã làm gì sai?” Sau đó, cô nhận ra rằng cô đã lên kế hoạch mở một khóa học trực tuyến cho trường Minh Huệ nhưng hạng mục này sau đó đã phải tạm dừng. Khi cô quyết tâm tiếp tục kế hoạch này thì những đau đớn trên thân thể cũng thuyên giảm.

Cô Tatiana bắt đầu liên hệ với các học viên có kinh nghiệm giảng dạy các môn học khác và cô đã nhận được nhiều sự trợ giúp của họ. Các học viên tham gia đều nhận thấy tầm quan trọng của hạng mục này. Mặc dù ban đầu, nhóm của cô đã trải qua rất nhiều khó khăn nhưng hạng mục này đã nhanh chóng phát triển và nâng cao chất lượng. Các em nhỏ rất thích tham gia khóa học này.

Cô Tatiana chia sẻ: “Chúng tôi rất may mắn có được các nhà giáo tâm huyết. Là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ hiểu tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ nhỏ trong một môi trường thuận lợi mang những giá trị truyền thống và họ đã đặt tâm vào điều hạng mục này.”

Qua mỗi tháng, trường học lại tốt hơn. Trường hiện đang tuyển sinh từ lớp một đến lớp bốn và giảng dạy tiếng Trung, tiếng Anh, thư pháp, âm nhạc và hội họa cho các em nhỏ. Tất cả những môn học này đều có liên hệ chặt chẽ với các giá trị truyền thống của Pháp Luân Đại Pháp. Hàng ngày, trường cũng dành thời gian cho các em học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, luyện công và chia sẻ trải nghiệm tu luyện.

Chuẩn bị cho Triển lãm Nghệ thuật

Cô Tatiana đến từ Pyatigorsk kể câu chuyện khi làm công tác chuẩn bị cho Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn. Trong quá trình này, cô đã gặp một số mâu thuẫn. Khi hướng nội, cô nhận ra mình đã chấp trước vào ngoại hình và danh tiếng của bản thân. Đây là một chấp trước đã bám rễ rất sâu. Cô nhớ lại khi cô 12 hay 13 tuổi, cô đã luôn ghen tị với các chị em khi họ có quần áo mới. Cô Tatiana thấy hổ thẹn vì vẫn còn chấp trước vào ngoại hình và cô đã loại bỏ được chấp trước này.

Là người điều phối của hạng mục này, cô Tatiana biết mình cần phải có tiêu chuẩn tâm tính cao, đồng thời còn phải học nghệ thuật, lịch sử và văn hóa. Cô nói: “Mặc dù những người đến tham dự triển lãm nghệ thuật này thuộc nhiều ngành nghề, lứa tuổi, và tín ngưỡng khác nhau, nhưng tất cả họ đều cảm nhận được vẻ đẹp và sự thuần tịnh của các tác phẩm nghệ thuật. Tôi nghĩ triển lãm nghệ thuật này đã thức tỉnh lương tri của họ. Với niềm tin rằng chính nghĩa sẽ chiến thắng, họ đã rời đi với vẻ mặt rạng rỡ tự tin.”

Đọc các kinh văn gần đây

Anh Yuri đến từ Tomsk, Siberia, bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006. Anh cho hay: “Các kinh văn mới đây của Sư phụ đã khiến tôi chấn động và muốn chính lại bản thân tôi. Mọi thắc mắc của tôi đã có lời giải.” [Chú thích: “Sư phụ” ở đây là chỉ Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp].

Trước đó, anh Yuri rơi vào tình trạng tiêu trầm trước sự hỗn loạn của xã hội. Anh cho hay, khi phải sống trong một môi trường đầy dối trá và hủ bại, bạn bè và người thân của anh đã mất đi khả năng phân biệt đúng sai. Vì thế, anh trở nên tuyệt vọng.

Sau khi đọc các bài kinh văn mới của Sư phụ, anh Yuri đã ngộ ra được đâu là điều quan trọng nhất đối với các đệ tử Đại Pháp. Anh đã vượt qua được cái tình của người thường và tập trung vào tu luyện, bởi đây là điều quan trọng nhất. Anh cũng dành nhiều thời gian hơn trong việc giảng thanh chân tướng cho chúng sinh về cuộc bức hại này. Siberia không có nhiều học viên, nên anh Yuri cùng các học viên khác đến từ Tomsk đều đảm trách đồng thời nhiều hạng mục. Họ phát tài liệu và tổ chức các buổi triển lãm nghệ thuật để giúp nhiều người hơn nữa tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Mục đích của sinh mệnh

Vì bị nói lắp từ nhỏ nên cô Zakiya đã gặp khó khăn khi nói chuyện với người khác. Vì vậy, mà cô đã dành nhiều thời gian để đọc sách. Tuy nhiên vào năm 2017, cô không thể đọc bất cứ thứ gì, trong tâm trống rỗng. Sau đó, khi gặp Pháp Luân Đại Pháp, cô mới nhận ra đây là điều cô hằng chờ đợi.

Vào thời điểm đó, cô Zakiya không hiểu tại sao cô lại gặp những đau khổ trong cuộc sống và sự phản bội của người thân. Năm 2019, con gái của một người bạn đã khuyên cô thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi đọc các bài giảng, cô đã tìm thấy lời giải cho mọi thắc mắc của cô.

Cô Zakiya rất tinh tấn học Pháp và tham gia Pháp hội năm 2019. Hàng ngày, sau khi học hai bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân qua mạng, cô lại tự mình đọc thêm một bài giảng nữa.

Năm đầu tiên sau khi bước vào tu luyện, cô Zakiya vẫn còn thói quen chơi bài trên máy tính. Nhưng một hôm, chuột máy tính đột nhiên gặp trục trặc và cô không thể sửa được. Nhận ra điều này có thể là điểm hóa của Sư phụ, cô quyết tâm tống khứ chấp trước này và tận dụng thời gian để học Pháp.

Một khảo nghiệm khác đến từ người chồng hay bạo hành cô và các con. Cô thường cảm thấy tuyệt vọng. Cô cảm thấy họ hàng thân thích không quan tâm tới cô và cô cũng không dám nói với ai về những gì cô đã trải qua. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã có thể đối mặt với những khó khăn bằng một tâm thái bình hòa. Sau đó, một sỹ quan dân quân địa phương đã yêu cầu chồng cô phải rời nhà vì tội bạo hành gia đình. Cuối cùng, Zakiya đã có thể sống một cuộc sống an toàn và bình yên.

Hàng tuần, Zakiya đều đi tới các thành phố và thị trấn lân cận cùng với hai túi tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã phát tặng và giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp. Trước khi bắt đầu phát tặng tài liệu, cô đều phát chính niệm để thanh lý hoàn cảnh và cầu Sư phụ gia trì.

Ngày càng tinh tấn

Các học viên tham dự Pháp hội cho biết họ đã học hỏi được nhiều điều qua các bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện của các đồng tu. Họ cảm thấy đấy là một cơ hội tuyệt vời để các học viên nhận ra tầm quan trọng của tu luyện và luôn tinh tấn.

ceb62b1bf26c90df022d3340c387b84b.jpg

Bà Elena đến từ Moscow

Bà Elena đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 10 năm. Bà nhận thấy sự kiện này rất hữu ích cho việc đề cao tâm tính. “Giờ tôi đã hiểu được rằng chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân chúng ta và cả người khác nữa. Tôi cần phải tinh tấn hơn.” Bà cũng cảm ân Sư phụ vì mọi điều: “Sư phụ đã ban cho chúng ta cơ hội được tu luyện Đại Pháp, bảo hộ chúng ta trên hành trình tu luyện và gia cường chính niệm cho chúng ta”.

Anh Nikolay đến từ St.Petersburg bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2006 và anh hết sức trân quý Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết: “Khi không ngừng thực tu và học Pháp, tôi đã hiểu được mục đích của sinh mệnh và sứ mệnh của tôi trong cuộc đời này.”

Pháp hội này cũng nhắc anh Nikolay về tầm quan trọng của việc tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Anh giải thích: “Không có gì cao hơn nguyên lý này. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi cần phải minh bạch điều này và làm tốt sứ mệnh của mình.”

928db351b133184f71fc5b918f0cd3ef.jpg

ee869fc9ac79542499ec15c7abd7864d.jpg

280d633107eb49692a8c4cbdbf2c3db8.jpg

d05c6caba509fac28db6b6518ef261a3.jpg

5eb518fee4978815f5d010b145eddcc9.jpg

Luyện công chung trước ngày Pháp hội.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/11/467007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/12/212448.html

Đăng ngày 17-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share