Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2023] Tôi chỉ mới trên 20 tuổi, nhưng những cơn đau dữ dội liên tục khiến tôi trở nên tê cứng và chậm chạp. Bác sỹ nói hầu như tất cả các cơ quan quan trọng của tôi đều bị hỏng. Ông ấy nghĩ việc tôi vẫn còn sống là điều đáng kinh ngạc, ngụ ý không còn biện pháp điều trị nào cho tôi nữa. Tôi mất hết hy vọng, không còn sức lực để đối mặt với thực tế.

Một cư sỹ Phật tử sống cạnh nhà nói với tôi: “Bạn có duyên với Phật giáo. Tôi thấy các vị Bồ Tát ngồi thành hàng trước trán của bạn.”

“Tôi sắp chết đấy”, tôi nói và nở một nụ cười yếu ớt với anh ấy.

Anh ấy nói tôi sẽ không chết và hy vọng tôi sẽ học Phật Pháp từ anh ấy. Tôi lịch sự từ chối. Tôi không có ý định làm điều đó và nếu có thì cũng không có đủ sức.

Tôi bị mê lạc trong thế giới con người quá lâu. Bị dày vò bởi bệnh tật và nghèo đói, tôi không thể kết nối với những điều thiêng liêng và tâm linh. Nhưng sâu thẳm trong tâm, tôi luôn khao khát một phép màu.

Việc tôi ngất xỉu mọi lúc, mọi nơi là chuyện bình thường. Một lần, khi tôi bất tỉnh mà không có dấu hiệu báo trước, một học viên Pháp Luân Công giúp tôi tỉnh lại. Cô ấy hỏi tôi muốn gọi xe cấp cứu không. Tôi nói không. Trên thực tế, cô ấy không biết rằng không cách nào để chữa cho tôi. Tôi vật lộn chỉ để kiếm đủ sống; làm sao có thể trả thêm chi phí y tế? Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt một người lạ.

Nhìn lại, đó là Sư phụ đã an bài cho một đồng tu hướng dẫn tôi. Sau đó, tôi nhận ra cô ấy không thực sự là một người xa lạ. Tôi tin rằng chúng tôi đã cùng nhau lập thệ ước hạ thế để trợ Sư Chính Pháp. Tưởng chừng như là một cuộc gặp ngẫu nhiên, nhưng mặt minh bạch của tôi biết đó là điều tôi chờ đợi suốt đời! Tôi ứa nước mắt vì phải chờ đợi quá lâu và chịu đựng quá nhiều.

Cô ấy an ủi tôi, hỏi sơ qua về hoàn cảnh của tôi, và sau đó chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp. Bị tuyên truyền của ĐCSTQ tẩy não, tôi có những bình luận khó chịu về môn tu luyện. Tại đây con thành thật hối lỗi và con xin Sư phụ tha thứ cho sự nông cạn của con.

Sư phụ không từ bỏ tôi. Ngày hôm sau, cô ấy lại tìm gặp tôi. Cô ấy chia sẻ về việc khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lần này, tôi không nói gì và chỉ im lặng lắng nghe. Tôi hỏi cô ấy tôi nên làm gì. Cô ấy hỏi tôi có muốn đọc sách Đại Pháp không. Tôi nói có.

Cô ấy mang cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, các bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi lập tức mở sách ra và đọc. Trước khi đọc được 10 dòng, tôi cảm thấy một Pháp Luân quay trong bụng mình. Âm thanh lớn đến mức những người ở gần đó có thể nghe thấy.

Sư phụ giảng:

“Khi chư vị dạy họ, nếu họ có duyên phận, thì lúc ấy có thể đắc Pháp Luân.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Tôi có một kết thúc có hậu biết bao! Đầu óc tôi lúc đó vô cùng minh mẫn. Cơn đau trong cơ thể tôi dần biến mất. Thật tuyệt vời!

Tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân bất cứ khi nào có thời gian. Tôi nhờ một đồng tu dạy tôi các bài công pháp vào ngày thứ ba, và Sư phụ tịnh hóa cơ thể tôi vào ngày thứ mười. Từ đó tôi có sức khỏe tuyệt vời. Hơn 20 năm qua, tôi không cần điều trị hay uống thuốc. Không lời cảm ơn nào là đủ đối với ân cứu độ của Sư phụ.

Tôi tu luyện được 20 năm, và biết đây là con đường chân chính và Sư phụ đang đưa tôi về nhà. Cơ hội tôi gặp được Đại Pháp dường như là tình cờ, nhưng có thể đó là khoảnh khắc mà tôi đã chờ đợi hàng triệu năm.

Trong quá trình tu luyện, tôi có nhiều va vấp nhấp nhô. Nhờ sự chỉ dẫn của Sư phụ và sự giúp đỡ vô tư vô ngã của các đồng tu, tôi mới có thể kiên trì đến ngày hôm nay. Tôi chỉ có thể tu luyện để trở thành một người tốt hơn để hồi đáp cho Sư phụ. Con vô cùng cảm kích ân cứu độ của Sư phụ!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/12/459982.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/16/209908.html

Đăng ngày 26-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share