Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 21 tháng 2 năm 2023. Trước đó, mặc dù tôi chỉ mới 52 tuổi nhưng hai đầu gối đau nhức đến mức không thể đi lại được.

Tôi đến bệnh viện quận và thành phố khám và được chẩn đoán rách sụn chêm, cần được phẫu thuật. Khi chị hai hay tin, chị đề nghị tôi niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“. Tôi chỉ niệm qua loa, lấy lệ. Tôi niệm chỉ để vừa lòng chị hai nên không có tác dụng.

Có thể đi lại được

Tháng 5 năm 2022, tôi không thể đi lại được nữa. Cơn đau không thể chịu nổi khiến tôi bật khóc, nên tôi đến bệnh viện thành phố để đặt lịch phẫu thuật. Khi đến nơi, tôi không thể tìm được bác sĩ sẽ làm phẫu thuật cho tôi. Trong lúc đợi bác sĩ, tôi gọi điện cho chị hai để thông báo tình hình. Chị khuyên tôi quay lại bệnh viện quận, vì chị có người quen ở đó, nên sẽ dễ tìm được bác sĩ hơn.

Bác sĩ ở bệnh viện quận hỏi tôi đã điều trị gì cho đầu gối. Tôi bảo rằng tôi đã châm cứu và giác hơi, tiêm hai mũi sodium hyaluronate và đắp miếng dán nhiều lần. Tôi thậm chí còn đến tỉnh khác để nắn xương, thử đủ mọi cách nhưng vô hiệu. Gia đình tôi rất buồn khi biết tình trạng sức khoẻ của tôi.

Bác sĩ nói: “Chị phải đợi sáu tháng thì mới phẫu thuật được. Nếu chúng tôi làm ngay bây giờ, đầu gối của chị sẽ bị viêm. Sau khi phẫu thuật, chị sẽ phải dùng nạn trong sáu tháng để hồi phục từ từ”. Những điều bác sĩ nói khiến tôi lo lắng và hoảng sợ, tôi cảm thấy bất lực. Tôi gọi điện cho chị hai một lần nữa, chị đề nghị tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lần này, tôi hạ quyết tâm tu luyện.

Cảm tạ Sư phụ từ bi, điều thần kỳ đã xảy ra khi tôi học các bài công pháp lần đầu tiên. Ngày 21 tháng 2 năm 2023, tôi ở nhà chị hai sau khi được xuất viện. Sau bữa tối, chị hướng dẫn tôi các bài công pháp. Ngay khi tôi luyện bài công pháp thứ hai “Pháp Luân Trang Pháp”, tôi cảm thấy một dòng nước mát lạnh chảy từ lưng xuống hai đầu gối, rồi chảy xuống tận hai gót chân nhưng thể vòi nước đã được mở vậy. Tôi hỏi chị hai chuyện gì đang xảy ra, chị nói đó là hảo sự, Sư phụ đang quản tôi, vậy nên tôi tiếp tục luyện. Điều thần kỳ hơn nữa là mặc dù đó là lần đầu tiên tôi luyện bài “Pháp Luân Trang Pháp“ nhưng tôi có thể luyện trong một tiếng đồng hồ! Chị hai vô tình bấm nhạc luyện công bài hai một tiếng. Cả hai chúng tôi đều cho rằng đó là kỳ tích.

Tôi ở nhà chị hai trong ba ngày và học hết năm bài công pháp. Sau đó tôi quay về nhà. Ban ngày mỗi khi có thời gian, tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và ban đêm thì tôi luyện công. Vì tôi chỉ học hết cấp một nên lúc đầu học Pháp, trong sách có nhiều chữ tôi không hiểu, vậy nên phải nhờ chị hai giải thích. Tu luyện được 20 ngày, hai đầu gối của tôi không còn đau nữa và tôi có thể đi lại. Không từ ngữ nào có thể biểu đạt niềm hạnh phúc của tôi. Mỗi khi gặp mặt bà con và bạn bè, tôi đều nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ – hãy mau tu luyện Đại Pháp nhé”.

Sau đó, tôi học Pháp mỗi khi có thời gian và luyện công hầu như mỗi buổi tối. Mặc dù đầu gối không còn đau nhức nhưng hai chân tôi vẫn còn cảm thấy nặng. Sau này, chị hai đưa cho tôi kinh văn mới của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) Vì sao có nhân loại. Dù không biết một số chữ nhưng tôi đã đọc kinh văn hai lần rồi mới đi ngủ. Khi thức dậy, chân tôi không còn nặng nữa.

Hai chân tôi đã hồi phục hoàn toàn! Bây giờ tôi có thể đi làm, đi bộ xa mấy cũng không thấy mệt cũng không thấy đau. Tôi cũng khỏi bệnh mất ngủ kéo dài 10 năm. Lúc tôi đến tỉnh khác làm việc, tôi phải uống thuốc ngủ. Bây giờ tôi có thể ngủ rất ngon – không cần dùng đến thuốc ngủ.

Xe đạp điện hết pin nhưng vẫn có thể chạy về đến nhà

Có lần tôi lấy xe đạp điện đi công chuyện, chạy hết 6 km (4 dặm). Trên đường về nhà, xe đạp hết pin và không thể chạy tiếp. Tôi đột nhiên nhớ ra chín chữ chân ngôn và bắt đầu mặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“. Từ lúc nào không biết, xe đạp đã có thể chạy được và chạy với tốc độ rất nhanh. Tôi chạy xe về đến nhà nhanh chóng.

Tôi muốn học Pháp nhiều hơn, đề cao tâm tính, tu luyện bản thân cho tốt, giảng chân tướng và trợ Sư cứu nhiều người hơn nữa. Tôi chỉ mới đắc Pháp gần đây nên phải cố gắng hết sức để theo kịp.

Tôi hy vọng những ai chưa minh bạch chân tướng Đại Pháp hãy mau minh bạch. Đừng giống như tôi cứ mãi bỏ lỡ cơ duyên và chịu quá nhiều khổ nạn không cần thiết. Bạn càng sớm minh bạch chân tướng, sẽ càng sớm được Đại Pháp bảo hộ.

Toàn thể gia đình chúng con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/28/461329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/15/209892.html

Đăng ngày 25-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share