Từ Pháp hội chia sẻ qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên tại Trung Quốc

Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2011] Kính chào Sư Phụ! Kính chào các đồng tu!

Tôi là một bác sĩ. Sư Phụ đã dạy chúng ta làm thế nào để trở thành một người tốt hơn, và tôi đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác sau khi tu luyện Đại Pháp. Trong hệ thống chăm sóc y tế ở Trung Quốc, những việc vô đạo đức diễn ra hàng ngày. Một trong số đó là nạn tham nhũng gia tăng trong hệ thống. Bạn càng hối lộ bác sĩ nhiều, thì càng được chăm sóc y tế tốt hơn. Do đó, việc nhận một phong bì đỏ có tiền bên trong từ các bệnh nhân và thân nhân của họ để đảm bảo sự điều trị y tế tốt hơn là điều khá phổ biến và góp phần hủy hoại xã hội Trung Quốc. Thế nhưng, là các học viên, điều đó cung cấp cho chúng ta một cơ hội nữa để chứng thực Pháp và cho phép cứu độ nhiều người hơn. Mỗi khi bệnh nhân đưa tôi một phong bì đỏ, tôi lịch sự từ chối. Đôi khi việc tôi không nhận sẽ gây khó xử, nên tôi đã tạm thời nhận và rồi trả lại sau khi tôi hoàn tất điều trị cho bệnh nhân. Trong khi tôi giải thích rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn và phấn đấu để nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của họ ra sao, tôi cũng nói với họ chân tướng về cuộc bức hại. Phần lớn bệnh nhân và gia đình họ đều ngạc nhiên và biết ơn, bởi vì phía hiểu của họ biết rằng tôi đã cứu họ và từ chối nhận hối lộ, nên họ thể hiện sự tôn kính của họ đối với Đại Pháp và vui vẻ nhận các tài liệu giảng chân tướng.

Một lần, một bệnh nhân ung thư vú bị một cơn rung động mạch đột ngột. Tôi vội vã đến bệnh viện và thực hiện thủ tục cấp cứu. Cô ấy nhanh chóng hồi phục và rất biết ơn. Khi tôi cố gắng trả lại phong bì đỏ cho cô ấy, cô ấy và gia đình từ chối nhận lại. Tôi bảo họ rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và Sư Phụ dạy làm người tốt như thế nào. Tôi còn nói với họ về sự mĩ diệu của Đại Pháp. Người bệnh và gia đình cô đã cảm động không nói lên lời. Để thể hiện lòng cảm kích, họ gửi một biểu ngữ đến quản lý bệnh viện và bảo họ rằng họ cảm kích biết bao khi tôi làm thầy thuốc của cô ấy. Qua sự kiện này tôi đã một lần nữa có thể xác thực sự mĩ hảo của Đại Pháp cho những người bệnh cũng như các đồng nghiệp của tôi. Tôi là người duy nhất trong bệnh viện công khai tu luyện Đại Pháp và không nhận bất kì phong bì đỏ nào.

Với mỗi trường hợp y khoa hoặc sự điều trị mà tôi xử lí, sự quan tâm duy nhất của tôi là làm thế nào để chăm sóc cho bệnh nhân tốt nhất, hơn là làm lợi. Tôi chăm sóc mỗi bệnh nhân đến với tôi, không kể đến tình trạng kinh tế nào. Các đồng nghiệp ngưỡng mộ sự chính trực của tôi, và họ đã thoái khỏi ĐCSTQ như là kết quả cho việc hiểu ra chân tướng.

Tôi nhận thức được trách nhiệm của mình khi là một đệ tử Đại Pháp của thời Chính Pháp. Sư Phụ đã từ bi an bài cho những người có tiền duyên với Đại Pháp đến gặp chúng ta. Vậy nên, chúng ta phải tu luyện tốt để có thể hoàn toàn bộc lộ điều tốt đẹp nhất của chúng ta cho chúng sinh. Tôi nhận ra rằng chúng ta không chỉ có trách nhiệm với việc cứu độ họ, mà cách chúng ta đốc thúc bản thân có thể quyết định việc họ đắc Pháp hay không. Họ chú ý tới từng lời nói và hành động của chúng ta và quan sát chúng ta hành xử ra sao trong sinh hoạt hàng ngày, bao gồm việc chúng ta thay đổi ra sao khi chúng ta cố gắng trở nên tốt hơn. Tôi thường được những người xung quanh nói rằng: “Trông bạn trẻ hơn sau khi tu luyện Đại Pháp.” Chúng ta vứt bỏ sự ích kỉ của cựu vũ trụ và mọi chấp trước chúng ta có mà biểu hiện lên bề mặt, và hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Trong cuộc sống hàng ngày, mặc dù chúng ta sống trong xã hội người thường, chúng ta được yêu cầu phải giữ bình tĩnh và từ bi. Tôi thường tán chuyện với thân nhân và các đồng nghiệp và chăm sóc cho họ. Tôi nhìn nhận mặt tích cực của mọi người và tán dương họ. Trong bối cảnh môi trường độc hại của ĐCSTQ, họ thích ở cạnh các học viên, và hành vi thẳng thắn của chúng ta đã giành được niềm tin và sự tôn trọng của họ. Nhiều đồng nghiệp của tôi thích nói chuyện với tôi khi họ gặp rắc rối ở nhà hoặc tại nơi làm việc, và tôi an ủi họ dựa trên Pháp. Mọi người thấy thoải mái và có cảm giác nhẹ nhõm sau khi nói chuyện với tôi. Bây giờ, hơn 90% bạn bè và thân nhân của tôi đã thoái khỏi ĐCSTQ. Một số đã bắt đầu đọc sách Đại Pháp sau khi hiểu ra chân tướng.
______________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/25/明慧法会–自己就是真相的一部份-249177.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/8/129919.html
Đăng ngày 30-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share