Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII của các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của một học viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2011] Con xin kính chào Sư Phụ! Xin chào các đồng tu!

Hội nghị Chia sẻ kinh nghiệm là một cơ hội tốt cho chúng tôi cùng nhau thăng tiến. Ở đây tôi viết ra những kinh nghiệm tu luyện của tôi để chứng thực Pháp.

1. Hướng nội và loại bỏ can nhiễu

Tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1996 và bị bắt bất hợp pháp hai lần sau khi chính quyền phát động cuộc đàn áp năm 1999. Sau khi trở về nhà từ trại lao động cưỡng bức lần thứ hai, thông qua học Pháp, tôi nhận ra rằng tôi đã không hướng nội khi có mâu thuẫn với các học viên. Do những suy nghĩ tiêu cực, cựu thế lực đã có thể lợi dụng những sơ hở của tôi, dẫn đến tôi bị bức hại. Tôi cảm thấy tầng thứ của tôi tăng lên sau khi ngộ ra điểm này. Tôi biết Sư Phụ đã giúp tôi bằng cách chỉ ra những sơ hở khác nhau của tôi khi tôi học Pháp.

Một học viên nên chấp nhận những lời phê bình từ những người khác và có thể hướng nội khi có mâu thuẫn nảy sinh. Tôi đã chủ động làm việc với các học viên khác, và chúng tôi cũng bắt đầu học Pháp cùng nhau một lần nữa. Trong lúc tập công nhóm, tất cả chúng tôi đều cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ. Sau khi học kinh văn mới của Sư Phụ “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”, hàng ngày chúng tôi bắt đầu học Pháp và tập công. Tất cả chúng tôi đã thăng tiến rõ rệt.

2. Tu luyện bản thân thật tốt tại nơi làm việc

Sau khi tôi được thả, chỗ làm của tôi đã thay đổi công việc của tôi sang một vị trí tạm thời. Lương của tôi rất thấp và hầu như không đủ trang trải các chi phí hàng ngày. Tôi biết tà ác có ý định bức hại tôi về mặt tài chính. Vì vậy, tôi bắt đầu học thuộc Pháp bốn hoặc năm giờ mỗi ngày và cảm thấy tình trạng tu luyện của tôi thay đổi, và tầng thứ của tôi tăng lên.

Khi tôi mới trở lại làm việc, các đồng nghiệp không dám nói chuyện với tôi do bị đầu độc bởi những lời dối trá của chính quyền. Đôi khi chỉ có bí thư đảng đến nói chuyện để báo cáo tình hình về tôi. Đôi khi tôi đặc biệt đến văn phòng của vị này và nói với ông ấy sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Ban đầu, ông không muốn nghe, nhưng sau đó, ông bắt đầu thay đổi và quá trình giảng chân tướng cho ông ấy cũng đã giúp tôi.

Trong khi học Pháp, tôi có thể cảm thấy bản thân mình tu luyện vững chắc. Một năm sau, tôi ngộ ra cần phải giảng chân tướng trên một quy mô lớn hơn và chấm dứt việc bức hại tài chính đối với tôi. Tôi đã viết thư cho các lãnh đạo nơi làm việc, yêu cầu phục hồi vị trí trước đây cho tôi. Bí thư yêu cầu tôi theo dõi với bộ phận nhân sự và gợi ý nên nói những gì. Một ngày, tôi được yêu cầu gặp gỡ một số quan chức. Trong cuộc họp, tôi nhận ra mình đã được phục hồi về vị trí thông thường với mức lương trung bình. Tôi biết rằng Sư Phụ đã giúp tôi trong suốt quá trình đó để tôi có thể cứu được nhiều người hơn tại nơi làm việc.

Ở vị trí mới tôi có thể làm việc với nhiều người và có nhiều cơ hội thể hiện để tu luyện bản thân. Bất cứ khi nào tôi gặp phải mâu thuẫn, tôi nhắc nhở bản thân mình phải hướng nội, suy xét hơn, và không bị ảnh hưởng bởi danh và lợi. Trong khi đánh giá lại sau ba tháng đảm nhận vị trí mới, tôi đã nhận được phản hồi rất tốt từ nhiều người.Trước đây người lãnh đạo tại nơi làm việc không muốn nói chuyện với tôi, thì bây giờ ông ấy tin và nói nhiều điều tốt đẹp về tôi.

3. Chú ý phát chính niệm

Sau khi tôi được thả về nhà vào năm ngoái, tôi thường buồn ngủ khi phát chính niệm. Tay của tôi thường nghiêng về một phía và tôi đã rất lo lắng về điều này. Các bạn đồng tu cho rằng tôi cần phải thanh lý không gian của mình. Tôi cũng đọc nhiều bài viết trên Minh Huệ Hán ngữ, trong đó các học viên nói về việc phát chính niệm trong một thời gian dài hơn đã giúp họ như thế nào. Một học viên đã tăng cường chính niệm sau khi bị gửi đến một trại lao động cưỡng bức. Làm như vậy đã chấm dứt sự ngược đãi tàn độc và sau đó ông đã có thể nhanh chóng kiên định chứng thực Pháp.

Do đó tôi bắt đầu chú ý đến phát chính niệm. Trong thời gian phát chính niệm toàn cầu bốn lần một ngày, tôi đã thực hiện ít nhất nửa giờ mỗi lần để loại bỏ những tư tưởng tiêu cực. Tác dụng trở nên càng ngày càng tốt. Tôi đã có thể tập trung và can nhiễu đã suy yếu đáng kể.

Lần đầu tiên khi bắt đầu phân phát các tài liệu giảng chân tướng, tôi đã chấp trước vào sợ hãi, và sự can nhiễu tôi gặp phải rất lớn. Sau khi phát chính niệm một cách kiên trì, tôi đã có thể thanh lý không gian của mìnhi và xả bỏ sợ hãi, do đó việc phân phát tài liệu dễ dàng hơn. Một lần tôi đã đi đến một khu chung cư cao cấp để phân phát đĩa DVD Thần Vận. Tôi trèo lần lượt từng tầng, từng tầng một lên tới tầng 16, và cảm thấy rất căng thẳng. Sau khi phát chính niệm để loại bỏ nỗi sợ hãi và bất kỳ nhân tố can nhiễu nào khác, tôi đã bình tĩnh và trở lại bình thường trong vòng hai phút, cả về tâm và thân. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.

4. Tu luyện bản thân trong khi chuẩn bị tài liệu

Phương pháp chủ yếu, tôi giảng chân tướng bằng cách phân phát tài liệu. Tôi phối hợp với các học viên khác để bao quát khu vực của chúng tôi và chắc chắn rằng không có cụm dân cư nào bị bỏ sót. Tôi đã có thể phân phát các tài liệu trên đường đi làm và trở về nhà. Các khu dân cư gần đó đã nhận được tất cả các tài liệu giảng chân tướng trong vòng sáu tháng.

Đĩa DVD Thần Vận mới đây đã có từ hồi tháng ba năm nay, và được biết rằng đó chính là là những pháp khí mạnh mẽ giúp người dân hiểu được chân tướng, tôi nỗ lực rất nhiều để phân phát chúng. Trong “Tinh tấn hơn nữa”, Sư Phụ giảng, “Tôi nói rằng bây giờ chúng ta cần chú trọng phần xã hội dòng chính, khai thông phần xã hội dòng chính thì mới có thể khai thông toàn xã hội, mới có thể có ảnh hưởng rộng lớn, mới có thể có nhiều khán giả hơn, mới có được nhiều chúng sinh đến được cứu độ hơn.”

Vì vậy, tôi bắt đầu tìm kiếm các khu dân cư cao cấp và phân phát tài liệu ở đó. Nhiều nơi trong số họ có chế độ bảo mật cao và thường sử dụng một khóa điện tử để ra vào, vì vậy tôi phát chính niệm để loại bỏ tất cả các yếu tố can nhiễu. Một lần khi bước vào một khu dân cư như vậy, tôi lặng xin Sư Phụ trợ giúp để nhân viên bảo vệ sẽ không thể làm phiền tôi. Do đó, tôi có thể đi xe đạp vào trong và bảo vệ đã không nói bất cứ điều gì khi nhìn thấy tôi.

Chuẩn bị tài liệu giảng chân tướng cũng là một cơ hội quý báu để đề cao. Thông qua học Pháp, tôi nhận thức ngày càng nhiều hơn về sự cấp bách và trách nhiệm của chúng tôi để cứu độ chúng sinh. Tôi phối hợp với các bạn đồng tu và chất lượng tài liệu của chúng tôi trở nên càng ngày càng tốt hơn. Trong quá trình này, đã có nhiều vấn đề đối với các máy in và máy photocopy. Tôi hướng nội và nhận ra sự tập trung của tôi vào giải quyết công việc thay vì tu luyện bản thân, và đó là lý do tại sao cựu thế lực đã phóng đại các chấp trước và gây ra hết khổ nạn này đến khổ nạn khác. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ giảng,

“Phật Pháp” tinh thâm nhất, là khoa học huyền bí và siêu thường hơn hết thảy các học thuyết trên thế giới. Nếu khai mở lĩnh vực này, thì cần phải cải biến từ tận gốc quan niệm của người thường; nếu không, chân tướng vũ trụ sẽ vĩnh viễn là điều thần thoại của nhân loại, và người thường vĩnh viễn bò lết trong cái khung do hiểu biết ngu muội của mình dựng nên.”

Tôi ngộ ra rằng tôi phải chính lại các quan niệm của tôi trong việc chuẩn bị các tài liệu. Liệu tôi đã để hết tâm trí khi làm các tài liệu về Đại Pháp hay làm tài liệu để cứu độ chúng sinh? Đồng thời, tôi nên tu luyện bản thân tốt và xả bỏ bất kỳ chấp trước nào, chẳng hạn như tâm hiển thị hoặc bất kỳ suy nghĩ nào chứng thực bản thân mình.

5. Giúp đỡ các học viên trẻ và tu luyện tốt trong môi trường gia đình

Trong “Giảng Pháp tại Canada, năm 2006”, Sư Phụ giảng,

“Những gì chư vị tiếp xúc [trong] hoàn cảnh công tác và hoàn cảnh gia đình, chúng đều là hoàn cảnh tu luyện của chư vị, đều là con đường mà chư vị tất yếu phải đi, tất yếu phải đối diện, tất yếu phải đối diện một cách ngay chính; không có gì có thể hời hợt được.”

Con trai tôi bắt đầu học Pháp và tập công cùng chúng tôi vào lúc năm tuổi. Tuy nhiên, do chúng tôi trải qua nhiều bức hại, cháu dừng tập. Khi chúng tôi trở về nhà sau khi được thả từ trại lao động cưỡng bức, chúng tôi nhận thấy cháu đã thay đổi, cháu đã trải qua sự can nhiễu và cư xử không phù hợp. Chúng tôi biết rằng Đại Pháp sẽ giúp cháu và do đó chúng tôi học Pháp cùng với cháu. Một mặt, chúng tôi chỉ ra các vấn đề của cháu khi chúng xuất hiện, mặt khác, chúng tôi chia sẻ nhận thức của chúng tôi về Pháp và thảo luận về Pháp với cháu.

Tôi thấy rằng khi nói chuyện với con trai tôi, các vấn đề khác thường gặp phải được giải quyết. Mỗi vấn đề cũng cần được thảo luận nhiều. Bây giờ mỗi ngày chúng tôi học Pháp cùng nhau. Khi thảo luận vấn đề tống khứ chấp trước phàn nàn, oán hận đối với người khác, chúng tôi lặp đi lặp lại lời dạy của Sư Phụ trong Chuyển Pháp Luân, “Nhất cử tứ đắc”. Ban đầu cháu không tin, vì vậy tôi đã tìm một số câu chuyện từ các học viên trẻ tuổi trên Minh Huệ và chia sẻ chúng với cháu. Một ngày nọ, cháu nói với tôi rằng, sau khi đọc bài chia sẻ của một học viên trẻ tuổi, cháu noi gương họ và thấy những người khác đổi xử với mình tốt hơn. Bằng cách này, con trai tôi đã có thể thay đổi tư tưởng của mình và sống hòa thuận với những người khác.

Một ngày đầu năm nay, con trai tôi đánh nhau với một bạn cùng lớp. Bỏ qua tâm tính của mình, cháu thậm chí còn đuổi theo bạn cùng lớp và dọa đánh. Phụ huynh của bạn đó đã rất tức giận. Tôi đã xin lỗi rất nhiều lần, và nhận ra tầm quan trọng hàng đầu trong việc nuôi dạy con cái đúng đắn – đó là tu luyện. Để hiểu được suy nghĩ của con trai mình, mỗi ngày tôi dành một chút thời gian nói chuyện với cháu. Trong ngày lễ hoặc ngày nghỉ, chúng tôi dành nhiều thời gian hơn học Pháp. Chúng tôi cùng nhau xem các video bài giảng của Sư Phụ và đọc bài kinh văn mới. Con trai tôi dần dần ghi nhớ và đọc thuộc Hồng Ngâm.

Thông qua học Pháp, con trai tôi đã thay đổi. Cháu không còn nghĩ đến việc đánh nhau với những người khác. Thay vào đó, cháu tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ các bạn và thậm chí bắt đầu làm việc nhà phụ giúp gia đình. Trong khi chúng tôi chuẩn bị tài liệu giảng chân tướng, cháu thường giúp chúng tôi bằng cách dọn nhà hoặc sắp xếp tài liệu ngăn nắp.

Không lâu sau khi học kỳ mới bắt đầu, người bạn cùng lớp đã đánh nhau với con trai tôi hỏi cháu liệu nó có thể tập Pháp Luân Đại Pháp. Con trai tôi hỏi bạn kia tại sao lại muốn tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cháu đó nói rằng đã nghe nói việc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể làm con người ta thông minh hơn và do đó cháu đó tự hỏi liệu sự thăng tiến của con trai tôi có phải là do cháu là một học viên. Con trai tôi rất vui mừng về điều này và nói với chúng tôi cháu sẽ tìm cách để giảng chân tướng cho nhiều người khác nữa. Một ngày nọ, chúng tôi vô tình gặp cô giáo của cháu, và cháu được khen là học tốt trong lớp. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe những lời khen như vậy từ giáo viên. Chúng tôi biết điều này là quyền năng của Đại Pháp.

Chúng tôi đã trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu trong năm qua. Chúng tôi cũng thăng tiến thông qua Pháp. Bằng cách học Pháp tốt, chúng tôi tin rằng bất kỳ vấn đề nào cũng có thể được giải quyết. Nó đúng như những gì Sư phụ đã dạy trong ‘Bài trừ can nhiễu’, Tinh tấn yếu chỉ II

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.”

Trên đây là kinh nghiệm cá nhân của tôi. Xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Con xin cảm tạ Sư Phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/23/明慧法会–修好自己–带好小弟子-249116.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/4/129853.html
Đăng ngày 24-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share