Bài viết của Mịch Chân

[MINH HUỆ 13-06-2023] Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch trên toàn quốc nhắm vào Pháp Luân Công tháng 7 năm 1999, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết bởi những chính sách không chính thức như “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”, “đánh chết được tính là tự sát” và “hỏa táng ngay, không cần xác minh danh tính hay chờ sự đồng ý của thân nhân”.

Trong suốt 24 năm của cuộc bức hại, nhiều học viên đã chết hoặc mất tích là người cha trong gia đình. “Ngày của cha” 18 tháng 6 đang đến gần, nhưng nhiều gia đình ở Trung Quốc lại không có cơ hội kỷ niệm ngày lễ đặc biệt này. Dưới đây là bốn câu chuyện về những người cha mới mất gần đây.

Một người đàn ông ở tỉnh Hà nam đã chết sau 1 ngày bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 18 tháng 7 năm 2022, ông Lý Quốc Huân và vợ là bà Vu Tú Anh ở thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam đã bị bắt giữ và lục soát nhà. Cảnh sát đến từ Đồn Công an Khu Phát triển Kinh tế cho biết có người tố giác hai vợ chồng họ phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Ông Lý tử vong chỉ sau 1 ngày bị giam giữ. Cảnh sát đã thả bà Vu và yêu cầu bà phải được ở trong nhà. Bà Vu đã rất đau buồn khi biết tin ông Lý đã chết khi con trai bà nói rằng cảnh sát gọi điện thông báo rằng bố anh chết vì đột quỵ. Họ nói đã đưa ông đến nhà tang lễ địa phương. Cảnh sát cho hỏa thiêu ông Lý mà không để bà Vu và con trai bà được nhìn di thể ông Lý lần cuối. Ông Lý hưởng dương 70 tuổi.

Bà Vu ​​nghi ngờ rằng ông Lý đã bị tra tấn đến chết.

Sau nhiều năm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, hai vợ chồng cùng qua đời vào đầu năm 2023

Kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, hai vợ chồng học viên, ông Lưu Vĩnh Sinh và bà Hồ Minh Tú, ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã nhiều lần bị nhắm đến vì kiên định đức tin. Họ bị bắt tổng cộng hơn 10 lần và bị giam trong các trại tạm giam lẫn trung tâm tẩy não. Ông Lưu bị cầm tù 8 năm và sau đó bị đình chỉ lương hưu ông. Ông và bà Hồ lần lượt qua đời vào đầu năm 2023. Ông Lưu hưởng thọ 73 tuổi và bà Hồ hưởng thọ 71 tuổi. Họ ra đi để lại người con trai bị thiểu năng trí tuệ và không thể tự chăm sóc bản thân.

Hai vợ chồng qua đời cách nhau 3 tháng vì cuộc bức hại Pháp Luân Công

Khi được trả tự do vào ngày 2 tháng 1 năm 2023 sau khi thụ án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Cao Chấn Tài, một cư dân thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã rất tiều tụy, gần như bị mù và mất khả năng lao động do bị bức hại ở trong tù. Vợ ông là bà Từ Tố Cầm không thể có mặt ở nhà để chào đón ông vì bà đã qua đời vào giữa tháng 11 năm 2022 do căng thẳng tinh thần vì cuộc bức hại.

Sau chưa đầy 2 tháng, ông Cao cũng qua đời vào ngày 26 tháng 2, hưởng thọ 71 tuổi.

Sau lần cuối cùng ông Cao bị bắt, con gái ông đến đồn công an để yêu cầu trả tự do cho ông, nhưng cô bị bắt và giam giữ 1 ngày.

Bé gái 6 tuổi trở thành trẻ mồ côi trong cuộc bức hại Pháp Luân CôngÔng Vương Vũ Đông ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang là một đầu bếp và trọng tài cờ vua xuất sắc. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, cả ông và vợ ông là bà Chu Tú Mẫn đã nhiều lần bị chính quyền nhắm mục tiêu chỉ vì họ kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Ông Vương bị kết án 10 năm tù vào năm 2001 và bà Chu bị kết án 7 năm tù vào năm 2002.

Sau đó, cả hai vợ chồng tiếp tục bị bắt vào ngày 21 tháng 3 năm 2017, nhưng bà Chu nhanh chóng được thả sau khi chính quyền phát hiện bà mang thai. Con gái của bà chào đời vào ngày 8 tháng 12 năm 2017 và bà phải chật vật để chăm sóc con nhỏ một mình vì ông Vương đã bị kết án 3 năm tù sau vụ bắt giữ gần nhất. Công an liên tục sách nhiễu bà và bà phải thường xuyên chuyển chỗ ở.

Bà Vương qua đời vào tháng 7 năm 2022. Ông Vương do quá đau buồn nên cũng qua đời vào ngày 9 tháng 4 năm 2023. Cả hai đều qua đời ở tuổi 51 tuổi. Cô con gái 6 tuổi của họ giờ đây đã trở thành trẻ mồ côi.

2023-4-18-203311-1.jpg

Ảnh chụp gia đình hạnh phúc của ông Vương

Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy quan tâm đến cảnh ngộ của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này càng sớm càng tốt.

Bài liên quan:

Bé gái 6 tuổi trở thành trẻ mồ côi trong cuộc bức hại Pháp Luân Công

Một người đàn ông ở tỉnh Hà nam đã bị chết một ngày sau khi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Hai vợ chồng qua đời cách nhau 3 tháng vì cuộc bức hại Pháp Luân Công

Sau nhiều năm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, hai vợ chồng cùng qua đời vào đầu năm 2023

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/13/461943.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/15/209894.html

Đăng ngày 02-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share