Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2023] Cục Công an và Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận chúng tôi gần đây ban hành các thông báo ở nơi công cộng nhằm phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Họ cảnh báo mọi người theo dõi và báo cáo đệ tử Đại Pháp. Ngoài ra, họ còn phát tờ rơi và thậm chí chơi các thẻ bài phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Quy mô của chiến dịch tuyên truyền ở mức độ sâu và rộng.

Tình hình chưa bao giờ nghiêm trọng đến thế ở địa phương chúng tôi kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Các đồng tu rất lo ngại về vấn đề này và chúng tôi sẽ gặp khó khăn hơn trong việc giảng chân tướng trong tương lai.

Qua hướng nội, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có những sơ hở bị lợi dụng và chính những chấp trước của chúng tôi đã góp phần tạo nên khổ nạn này. Dưới đây là một số điều tôi quan sát được và hy vọng tất cả chúng ta sẽ xem xét điều này một cách nghiêm túc.

Nghe theo đồng tu thay vì dĩ Pháp vi Sư

Một học viên địa phương đã nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong nhiều năm. Ông ấy đảm nhận rất nhiều công tác chứng thực Pháp và không bao giờ phàn nàn. Các đồng tu thường nhờ ông giúp đỡ. Họ cũng thích xin lời khuyên của ông khi gặp vấn đề trong tu luyện, chẳng hạn như mâu thuẫn gia đình hay nghiệp bệnh. Ông luôn bảo đảm dành thời gian cho các đồng tu và thậm chí còn lái xe đường dài để giúp đỡ. Ông đã có được sự tín phục của các đồng tu địa phương.

Nhiều đồng tu, bao gồm cả các điều phối viên địa phương chúng tôi, rất phụ thuộc và ngưỡng mộ ông ấy. Dần dần, ông phát triển những lý luận của riêng mình. Ông nói rằng miễn là buông bỏ tâm có bệnh thì đệ tử Đại Pháp có thể uống thuốc-giống như sau khi buông bỏ tâm ăn thịt thì có thể ăn thịt-bởi vì việc uống thuốc sẽ giúp tiêu nghiệp bệnh nhanh chóng.

Ông cũng nói rằng việc đệ tử Đại Pháp đưa hối lộ và tặng quà để chuyện làm ăn được thuận lợi hoặc để con cái có việc làm tốt hơn là điều phù hợp. Lý do của ông ấy là đệ tử Đại Pháp nên thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp cho mọi người.

Ông ấy nói với mọi người rằng nếu một đứa trẻ bị bắt nạt thì đánh trả cũng không sao, bởi vì Sư phụ đã viết bài “Nhẫn vô khả nhẫn” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II. Ông lập luận rằng điều quan trọng là phải buông bỏ chấp trước, bao gồm cả “chấp trước sợ chấp trước!”

Ông ấy thậm chí còn cố ép chúng tôi hiểu Pháp sai lệch. Ông nói rằng đặc tính cao nhất của vũ trụ hiện nay là Chân-Thiện-Nhẫn nhưng trước kia là đức. Khi chúng ta đạt viên mãn, những nguyên lý mà chúng ta đã ngộ ra trong nhiều năm có thể đều sai.

Mặc dù các vấn đề trong những gì ông ấy nói rõ ràng là sai lệch rồi nhưng một số đồng tu trong khu vực chúng tôi lại tán thành những gì ông ấy nói do các chấp trước và nhân tâm của mình.

Ngay cả đối với những người dù không đồng tình với tất cả những gì người học viên này nói nhưng họ cũng sùng bái ông ấy và coi ông ấy như thầy của họ, nghĩ rằng người học viên đó tu tốt hơn mình. Vẫn còn những đồng tu khác không muốn đắc tội với người khác và họ sợ bị nhắm tới nếu lên tiếng phản đối. Do đó, vấn đề vẫn tiếp tục.

Tôi hy vọng tất cả các đồng tu sẽ ôn lại lời dạy của Sư phụ trong kinh văn “Đào sa” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II,

“Chính Pháp tại giai đoạn cuối cùng rồi; những nhân tố can nhiễu ấy trong vũ trụ cũng đang từ những học viên mà lôi ra những [ai] không thể tinh tấn; ví như: (1) lý trí không ‘thanh’, (2) ngôn hành lộn xộn mãi, (3) tâm chấp trước không tống khứ, ngày càng phình to lên, tạo thành việc nhìn ra ngoài, cầu bên ngoài rất mãnh liệt, mất cả lý trí. Thủ pháp chúng can nhiễu, vẫn là khiến người ta trong khi chấp trước mất cả lý trí liền làm đầu não mê muội hẳn đi, thực hiện những việc có hại cho học viên, có hại cho Chính Pháp; từ đó khiến những vị ấy [dẫu] muốn quay đầu làm tốt lại mới cũng rất khó khăn.”

“Lý của vũ trụ chính là: Một sinh mệnh vô luận đã làm gì, họ đều phải có trách nhiệm với điều ấy. Sư phụ là từ bi, đệ tử Đại Pháp đều đang cứu người, nhưng Chính Pháp là nghiêm túc. Mong rằng những [ai] đầu não nhất thời hôn ám mà ‘trợ Trụ vi ngược’, tự biết phải hành xử thế nào cho đúng.”

Chỉnh thể đệ tử Đại Pháp có gián cách

Chỉnh thể đệ tử Đại Pháp ở địa phương chúng tôi luôn bị chia rẽ và mỗi người chúng tôi đều ngoan cố bám lấy quan điểm của mình. Mặc dù hiện tại chúng tôi không có nhiều mâu thuẫn nhưng các đồng tu có quan điểm khác nhau vẫn bị loại ra khỏi một số buổi giao lưu chia sẻ hoặc các hoạt động.

Tôi nghĩ việc chúng ta có quan điểm và cách hiểu khác nhau về mọi việc là điều hoàn toàn bình thường. Suy cho cùng, con đường tu luyện của mỗi người là khác nhau. Không có đúng và sai tuyệt đối.

Sư phụ dạy chúng ta:

“…Đối đích thị tha. Thác đích thị ngã…”

Tạm dịch:

“…Cái đúng là họ. Cái sai là mình”

(Thùy thị thùy phi, Hồng Ngâm III)

Trong một cuộc họp của các điều phối viên, người học viên nêu trên đề xuất chúng tôi nên thực hiện một hệ thống tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, chuyện gì mà chỉ cần đại đa số đồng ý thì liền phải chấp hành, không có ngoại lệ. Nhóm điều phối sẽ nắm quyền cao nhất. Sau đó, ông đích thân bổ nhiệm các điều phối viên cho từng khu vực trong quận của chúng tôi. Không ai chia sẻ bất kỳ mối lo ngại hoặc bày tỏ ý kiến ​​khác tại cuộc họp đó.

Khi chính quyền địa phương đưa ra thông báo phỉ báng Đại Pháp và vu khống Sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời công bố thông báo trên các bản tin công cộng khắp quận, học viên này và nhóm điều phối đã chia sẻ thể ngộ trong một thời gian dài. Nhưng thay vì phối hợp kế hoạch tiêu hủy tất cả các thông báo ở nơi công cộng, họ lại sử dụng ngụy biện “dung nhẫn” của ông để phân tích tình hình và thống nhất rằng họ đã đạt được rất nhiều điều sau khi thảo luận, mặc dù chưa có kế hoạch cụ thể nào được đưa ra.

Ngay sau đó, phòng giáo dục địa phương cũng đưa ra thông báo yêu cầu tất cả giáo viên và học sinh trong quận phải nghiên cứu các tuyên truyền chống Pháp Luân Đại Pháp được bày trong lớp học, bảng đen và báo chí. Các điều phối viên của chúng tôi đã biết về điều này từ lâu nhưng không thực hiện bất kỳ hành động nào.

Phân phát kinh văn mới của Sư phụ một cách vô trách nhiệm

Sau khi Sư phụ xuất bản kinh văn mới “Vì sao có nhân loại,” chúng tôi đã phân phát kinh văn này đến hầu hết mọi hộ gia đình trong quận. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi phát hiện ra rằng nhiều người đã không nhìn thấy bài kinh văn, và trên thực tế, hầu hết các tài liệu đều bị vứt đi, khiến chúng sinh phạm tội đối với Đại Pháp.

Việc phân phát rộng rãi bài kinh văn mới của Sư phụ đã cảnh báo các quan chức ĐCSTQ ở cấp tỉnh. Họ kết luận rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở quận chúng tôi quá “tràn lan,” và do đó đã gây áp lực lên chính quyền địa phương để trấn áp chúng tôi.

Bởi vì các học viên không kính Sư kính Pháp mà phân phát tài liệu để thỏa mãn sự nhiệt tình của chúng tôi nên cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở để can nhiễu chúng tôi.

Chấp trước vào thời gian

Khi các đồng tu đề nghị phân phát rộng rãi kinh văn mới của Sư phụ, tôi đã đồng ý với họ. Tôi nghĩ thời gian thật eo hẹp và chúng ta phải mất hơn chục năm mới thuyết phục được 400 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi quá háo hức muốn thấy kết quả nhanh chóng! Tuy nhiên, bây giờ tôi nhận ra đó là chấp trước vào thời gian chứ không phải từ bi!

Nhiều đồng tu chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều và đã kiệt sức. Chúng ta hy vọng mọi việc sẽ sớm kết thúc để không cần phải chịu đựng thêm những thống khổ hay bức hại nữa. Chúng ta mong muốn một cuộc sống bình yên, thoải mái-tâm an dật và tâm sợ hãi thật mạnh mẽ!

Hiện tại, cựu thế lực đang lợi dụng sơ hở của chúng ta để can nhiễu chúng ta và đầu độc chúng sinh, chúng ta nên hướng nội vô điều kiện và đào sâu để tìm nguyên nhân sâu xa của những gì chúng ta đã làm không tốt như một chỉnh thể. Chúng ta cũng nên có kế hoạch hủy đi tất cả những thông báo vu khống và ngăn chặn thêm việc nhiều người bị nó lừa gạt.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, chia sẻ cùng các đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu.” (Thực Tu, Hồng Ngâm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/27/462382.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/26/211015.html

Đăng ngày 20-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share