Bài viết của Âu Dương, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 17-04-2023] Có hai lần trong khi phát chính niệm, tôi đã nhìn thấy tâm tật đố là hai chủng sinh mệnh khác nhau.

Lần thứ nhất:

Một ngày trước dịp Tết, tâm tật đố của tôi không ngừng nổi lên. Tôi nói với nó: “Hôm nay ngươi xuất ra, ta sẽ tiêu diệt ngươi.” Vừa xuất ra niệm đầu này, tôi liền nhìn thấy ở vị trí bụng dưới có một khối khí đen bao bọc một con bọ lớn giống như con tằm màu đen đang co lại vào bên trong. Tôi nói: “Ngươi đừng chạy, ta sẽ giải thể ngươi.” Sau đó tôi thấy nó bị tiêu mất.

Lần thứ hai:

Mấy hôm trước, khi tôi đang luyện bài công pháp thứ năm, tâm tật đố và cơn buồn ngủ đồng thời cùng kéo đến. Tôi vô cùng buồn ngủ, toàn thân mềm nhũn, khi ngồi đả toạ cũng có thể rơi vào trạng thái ngủ. Trong tâm tôi nói với chúng: “Ta sẽ không mắc bẫy, các ngươi không phải là ta, không được can nhiễu ta.“ Tôi mở to mắt, khống chế tư tưởng của bản thân, ép bản thân không được rơi vào trạng thái mơ màng. Lúc này tôi nhìn thấy từ trước trán xuất ra khoảng bốn – năm người hình dáng khá giống tôi, tiếp theo lại có ba – bốn người trong tư thế nằm ngủ, còn có hai người có tay và chân trái co lại. Bởi vì tay trái của tôi luôn không thể kiểm soát được, chân trái cũng hơi bị hướng ra ngoài. Hai – ba ngày sau khi những thứ này xuất ra, tôi đã có thể kiểm soát được lực ở tay trái, chân phải cũng không hướng ra ngoài nữa.

Lúc này Pháp của Sư phụ lập tức xuất hiện trong đầu tôi:

“Chẳng hạn người bái Phật cầu tiền, bái [lạy] trước tượng Phật, hoặc tượng Bồ Tát Quán Âm, hoặc tượng Phật Như Lai mà nói: ‘Cho con xin phát tài’. Tốt thôi, một ý niệm hoàn chỉnh bèn hình thành. [Vì] họ hướng đến tượng Phật mà phát xuất ra, nên [nó] lập tức gắn lên tượng Phật.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Nhìn thấy những thứ này xuất ra, tôi đã rất chấn động và kinh sợ. Tu luyện là vô cùng nghiêm túc, chỉ cần tư tưởng không ở trong Pháp liền chiêu mời những thứ bất hảo tới. Nếu không kịp thời thanh lý chúng, tu bỏ những tâm không tốt, hoặc không nhận thức được hay không coi trọng vấn đề này, qua thời gian dài sẽ không phân biệt được những thứ bất hảo ấy với bản thân mình, khiến nó trở nên càng ngày càng lớn, nó ngược lại sẽ khống chế hành vi tư tưởng của chúng ta; chúng ta bị những thứ bất hảo này thao túng mà còn tưởng rằng nó là chính mình, quả thực quá nguy hiểm!

Bởi vì bản thân tôi không ý thức được tính nghiêm túc của tu luyện, không kịp thời thanh lý tâm tật đố khi nó còn bé, trái lại đã dung dưỡng nó, còn bị nó thao túng mà không nhận ra, bị những thứ bất hảo khống chế, thật quá nguy hiểm rồi. Sau khi những thứ này xuất ra, toàn bộ trạng thái của tôi đã tốt hơn nhiều.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/17/458814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/23/210018.html

Đăng ngày 14-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share