Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2023] Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và các bạn cùng lớp bắt đầu ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh cao học. Tại Trung Quốc, kỳ thi tuyển sinh sau đại học có mức độ cạnh tranh rất cao. Mọi người thường coi nhau là đối thủ cạnh tranh trong kỳ thi nên họ không chia sẻ tài liệu cho người khác. Người nào càng có nhiều tài liệu để ôn thì người đó có thể đạt được điểm số cao và càng có cơ hội trúng tuyển. Ban đầu tôi cũng có suy nghĩ như vậy nhưng sau đó tôi nhận ra điều này là sai vì đó là tâm ích kỷ.

Nhờ học Pháp, tôi đã dần dần loại bỏ được chấp trước vị tư này. Khi các bạn cùng lớp hỏi tôi một số vấn đề, tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho họ, hoặc khi họ hỏi mượn tài liệu, tôi cũng sẵn sàng chia sẻ tài liệu cho họ.

Hầu hết sinh viên chuẩn bị thi vào cao học đều có tâm lý “Kỳ thi tuyển sinh thực chất là một cuộc chiến thông tin”. Mọi người đều bảo vệ tài liệu của mình và tuyệt đối không chia sẻ cho bất kỳ ai.

Tôi cảm thấy mình không phải người thông minh vì có một số câu tiếng Anh người khác có thể tìm ra quy tắc rất nhanh, nhưng tôi lại tìm ra chậm hoặc đôi lúc không tìm ra được quy tắc. Tuy thế, tôi lại không nghĩ quá nhiều hay quá chú trọng vào kết quả phải đạt. Thay vào đó tôi tập trung vào việc hoàn thành các nhiệm vụ theo lịch trình, tôi không đăng ký các lớp học thêm. Tôi có một niềm tin vững chắc rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và có Sư phụ bảo hộ. Vì thế, tôi vẫn làm những việc nên làm mỗi ngày đọc sách Chuyển Pháp Luân trong thời gian ôn thi, nhờ đó tôi đã nhận được kết quả cao gấp đôi chỉ với một nửa công sức bỏ ra.

Thực ra, đây là lần thứ hai tôi tham dự kỳ thi tuyển sinh cao học, năm ngoái tôi đã tham gia nhưng không đỗ. Lúc ấy tôi còn nhiều tâm chấp trước như truy cầu thành công, giữ thể diện, sợ thất bại, ích kỷ, lười biếng và cũng hành xử cất giữ tài liệu ôn thi như những người thường khác. Kết quả là tôi đã bị trượt kỳ thi tuyển sinh.

Sau khi buông bỏ những suy nghĩ xấu đó, tôi đã bình tĩnh lại để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh cao học lần thứ hai này. Tôi dành nhiều thời gian đọc Pháp và nghe các bài giảng của Sư phụ bất cứ khi nào có thể. Tôi đã chọn một ngành học khó của một trường đại học có danh tiếng, thi đỗ vào đây không dễ chút nào. Nhưng tôi có niềm tin mạnh mẽ vào: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”.

Tôi thường nhẩm niệm cửu tự chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và việc này đã có hiệu quả bất ngờ. Những câu hỏi hóc búa trong đề thi bỗng trở nên vô cùng đơn giản và dễ trả lời, một số câu hỏi dài khó hiểu mà trước đây tôi không thể nghĩ ra đáp án hay một số vấn đề khó khăn trong cuộc sống cũng trở nên vô cùng rõ ràng sau khi tôi thành tâm niệm cửu tự chân ngôn.

Kết quả là tôi được nhận vào học chương trình cao học mà tôi đã chọn và điểm thi của tôi cao nhất. Tôi đạt 145/150 điểm cho hai môn, thật không thể tin nổi. Các bạn cùng lớp và bạn bè của tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Trong thâm tâm tôi biết rất rõ rằng việc học của tôi không phải xuất sắc, nhưng tôi có thể đạt được vị trí cao nhất trong kỳ thi đó là nhờ có Sư phụ ban cho, là vì tôi thường xuyên nhẩm trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, đây là thể hiện sức mạnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp trong thế gian con người.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã ban cho con trí huệ.

BBản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/29/456228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/14/207664.html

Đăng ngày 12-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share