Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát vào năm 2020. Gần đây, tôi có những mụn nước màu vàng ở phía mặt trong của ngón trỏ phải. Trước kia tôi đã bị phồng rộp nên tôi nghĩ chúng sẽ ổn. Tuy nhiên, lần này chúng vỡ ra và bắt đầu mưng mủ. Tôi cố gắng tránh để nước chạm vào ngón tay nhưng không có tác dụng. Ba tuần trôi qua mà chúng vẫn không lành lại.

Các chỗ vảy đã chuyển sang màu vàng. Sau khi chúng rơi ra thì ngón tay bắt đầu đau đớn và ngứa ngáy. Mùa thu năm đó, các triệu chứng viêm mũi của tôi trở nên nghiêm trọng. Ngoài chảy nước mắt nước mũi ra, tôi còn hắt hơi liên tục. Các triệu chứng tệ đến nỗi chúng bắt đầu ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc và việc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp của tôi.

Là một học viên, tôi nhận ra những triệu chứng bệnh này không phải là vấn đề nhỏ. Tôi tin rằng đây là do xu hướng chỉ trích người khác và tự trách bản thân mỗi khi gặp vấn đề. Bênh cạnh việc nhìn vào những lỗi sai của người khác, tôi cũng tự trách bản thân nhiều đến nỗi tôi cảm thấy kiệt sức khi sự việc diễn ra không tốt đẹp.

Hướng nội để loại bỏ tâm tật đố, tranh đấu và văn hoá đảng

Tôi nghĩ những triệu chứng này là sự điểm hoá của Sư phụ dành cho tôi để tôi tu bỏ tâm chỉ trích người khác và tự trách của mình. Khi đào sâu suy nghĩ hơn nữa, tôi phát hiện tâm tật đố và tranh đấu là những nhân tố chính. Tôi cảm thấy tật đố khi nói chuyện với người mà tôi cảm thấy họ có năng lực và cảm thấy nhẹ nhõm khi phát hiện ra lỗi sai của họ. Tôi tham gia một câu lạc bộ để rèn luyện kỹ năng trình bày của mình và tôi trở nên rất tập trung vào việc bản thân có thể đạt được giải thưởng về khả năng biểu đạt nào đó của câu lạc bộ này hay không.

Tuy nhiên, tâm cầu sự công nhận và tranh cường háo thắng đã cản trở tôi phát huy và tôi đã không làm được tốt. Khi nhìn lại bản thân trong đoạn video, tôi thấy mình nhíu mày mỗi khi ca ngợi ai đó. Nếp nhăn hằn sâu xuất hiện giữa hai lông mày của tôi, đây chính là kết quả của sự cau mày khi bất mãn với bản thân và người khác trong thời gian dài tạo thành. Sâu trong tâm, tôi không tán thưởng đối phương hay thấy vui mừng cho người khác khi họ làm tốt.

Gần đây tôi đã nghe cuốn sách Giải thể văn hoá đảng và một bài chia sẻ thể hội tu luyện của một học viên có tiêu dề “Trừ bỏ văn hoá đảng”, việc này giúp tôi càng tăng thêm nhận thức của mình về những ảnh hưởng xấu mà một người bị thụ nhận khi lớn lên trong môi trường văn hoá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sau khi nhận ra những vấn đề này, tôi bắt đầu xem xét từng niệm đầu của mình. Thật thú vị là tôi phát hiện mình sẽ hắt hơi liên tục khi nghĩ tới ai đó mà từng khiến mình không thoải mái. Tôi lập tức nhận ra là mình đang bất tri bất giác mà đánh giá và đổ lỗi cho người khác. Đồng thời, tôi tự trách bản thân vì không làm tốt và hy vọng có một cơ hội bù đắp. Tôi hắt hơi vì tâm lý đổ lỗi khiến tôi bị khó chịu. Giờ đây tôi đã hiểu những nguyên nhân và hệ quả của việc này, nên tôi sẽ chiểu theo Pháp để quy chính lại bản thân.

Tôi cũng phát hiện rằng bản thân ít niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, ChânThiện Nhẫn hảo” vì bản thân tôi không thật sự tin rằng những lời này là có công hiệu. Bởi vậy nên khi bạn bè không xem trọng khi tôi đề nghị họ thành tâm niệm những từ này để được bình an.

Sau khi xác định được vấn đề, tôi nghĩ về nó và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Một ngày tôi niệm 5 phút, rồi 15 phút, sau đó tăng lên 25 phút. Phép màu đã thực sự triển hiện: Ngày hôm sau phần da bị rửa đóng vảy trên ngón tay tôi đã trở trên hồng hào và sáng mịn, những triệu chứng viêm mũi của tôi cũng gần như biến mất.

Thiện đãi người khác

Khi tôi đi tới câu lạc bộ vào hôm sau để luyện tập thuyết trình trước đám đông. Tôi tự nhắc nhở bản thân phải chân thành mỉm cười khi lắng nghe người khác diễn thuyết, buông bỏ đi những lời chỉ trích và từ bi đối đãi với mọi người. Ngạc nhiên thay, tôi đã nhận được giải nhất! Tôi cảm thấy rất bình thản về kết quả này. Tôi nhận ra rằng sự công nhận này đến một cách tự nhiên sau khi tôi làm được theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Lần này, tôi không còn tự trách bản thân gì nữa. Tôi chỉ tận sức làm và tận hưởng quá trình này.

Tôi muốn hoàn toàn trừ bỏ tâm tật đố, tranh đấu, quá khích và văn hoá đảng. Tôi cần phải tu luyện tinh tấn để theo kịp tiến trình Chính Pháp. Tôi sẽ tiếp tục làm tốt ba việc, bao gồm học Pháp, phát chính niệm và nói với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/19/462066.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/22/210934.html

Đăng ngày 10-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share