Bài viết của một học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2023] Khoảng 3 năm trước, tôi đã có một giấc mơ sống động. Trong giấc mơ, tôi nằm thoải mái trên một tấm nệm dày và mềm. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng lớp đệm đó thực chất là nước trong suốt với vài con cá màu đen đang chậm rãi bơi trong đó.

Tôi cũng nhìn thấy một con cá lớn màu đen đã chết ngay ở trước cửa nhà mình. Nó dài khoảng một mét và có vảy hở bao phủ cơ thể trông giống như bộ áo giáp. Khi thức dậy, tôi nghĩ rằng con cá này tượng trưng cho gốc rễ của tâm sắc dục mà Sư phụ đã loại bỏ giúp tôi.

Sau này trong một buổi học Pháp nhóm, tôi còn mô tả giấc mơ một cách sống động cho các học viên khác. Mãi đến những năm gần đây, tôi mới dần lĩnh hội được rằng, giấc mơ đó kỳ thực là niềm mong mỏi của Sư phụ, Ngài mong muốn tôi loại bỏ các loại truy cầu của người thường.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền tảng mua sắm trực tuyến Taobao, tôi cũng rơi vào hố sâu không cách nào thoát ra được. Mỗi ngày, tôi dành khá nhiều thời gian trong các phòng phát sóng trực tiếp để mua nhiều vật dụng và áo quần khác nhau. Chứng nghiện đó vẫn tiếp tục, ngay cả khi một số streamer nổi tiếng [là những người thực hiện phát sóng trực tiếp] bị cấm. Một học viên còn nói đùa rằng những người kia bị cấm là vì chấp trước của tôi.

Trong thời gian đó, tôi bị mất điện thoại di động và thị lực cũng dần suy yếu. Tôi biết rõ không nên chấp trước vào việc mua sắm trực tuyến nhưng vẫn không ngăn được bản thân. Cuối cùng, căn phòng và tủ quần áo của tôi chất đầy những thứ mua được trên mạng.

Hầu như lúc nào nhà tôi cũng bừa bộn và càng bừa bộn thì tôi lại càng không muốn dọn dẹp. Tôi để mặc nó như vậy và đôi khi lại có cảm giác vui sướng trong môi trường giống như chuồng lợn này.

Đến khi không thể chịu đựng được sự bừa bộn đó nữa, tôi sẽ dọn dẹp và sắp xếp ngăn nắp mọi thứ nhưng không lâu sau lại thấy trạng thái bừa bộn ban đầu trở lại.

Hai năm trước, tôi đến nhà một đồng tu để cùng học Pháp và thấy từng ngóc ngách trong nhà cô ấy rất sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp đơn giản và ngăn nắp. Cô ấy có một bàn thờ nơi cô cung kính đặt Pháp tượng của Sư phụ khiến tôi cảm động rơi nước mắt. Mặc dù bị chấn động và cảm thấy hối hận, tôi vẫn không thể tự mình đột phá và dọn dẹp đống bừa bộn trong chính ngôi nhà của mình.

Vào năm ngoái, việc mua thức ăn trở nên khó khăn do thành phố bị phong tỏa. Đứng trước các loại thực phẩm và thức uống được tích trữ, tôi tự hào rằng mình có tầm nhìn xa. Sau 3 tháng thì lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, lúc này tôi lại cảm thấy ghê tởm khi những món hàng dự trữ vẫn chưa được dùng hết.

Sau đó không lâu, tôi đã trải qua sự việc sẽ là gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với tôi. Bạn của chồng tôi mua một ít thịt lợn, muốn làm món thịt om để bán và nhờ anh ấy ướp, trong đó có một chất phụ gia tên là “Phụ gia tăng mùi thơm cho thịt.”

Dù chỉ làm việc ở đó một ngày, sau khi về đến nhà, cơ thể chồng tôi đặc biệt là da đầu bốc ra mùi của chất phụ gia đó. Dù anh ấy đã gội đầu nhiều lần bằng các loại dầu gội khác nhau, mùi hôi vẫn còn và sau một tháng mới dần phai.

Từ đó trở đi, bất cứ khi nào ăn thực phẩm chế biến sẵn, thì ý niệm “mùi vị này là từ chất phụ gia” lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi biết đây là Sư phụ đang điểm hoá mình. Dần dần, tôi đã buông bỏ được chấp trước vào thức ăn.

Tôi liên tục mua quần áo trên Taobao và chi hơn 1.000 Nhân dân tệ mỗi tháng. Tôi mua một số bộ quần áo vì nghĩ rằng những người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp trông đẹp khi mặc chúng, trong khi những bộ khác được mua chỉ vì giá rẻ.

Tôi biết mình có nhiều chấp trước như tâm an dật, phù phiếm, tâm tư lợi, tâm hiển thị và thậm chí tâm sắc dục. Tôi đã cố gắng buông bỏ nhưng luôn có thứ gì đó cứ quấn lấy tôi, khiến bản thân không thể tự giải thoát.

Cũng trong thời gian này, Sư phụ liên tục điểm hoá tôi bằng nhiều cách khác nhau, thông qua giấc mơ hoặc mượn lời nói của người khác. Ví dụ, một người từng nói: “Tôi không hiểu tại sao nhiều người lại mặc quần áo nhái các thương hiệu cao cấp.”

Tôi nhận ra rằng mình không nên mua hàng nhái vì tôi đang tu Chân. Vì vậy, tôi đã ngừng mua quần áo từ các cửa hàng trực tuyến phổ biến nhưng vẫn tiếp tục theo dõi các buổi phát sóng trực tiếp của một thương hiệu đặc biệt. Tôi đã không dừng lại, mãi đến khi đọc đoạn Pháp sau.

Sư phụ giảng:

“Nhưng những khí công sư giả kia, họ nắm trúng nhược điểm của chư vị, nắm trúng tâm chấp trước của con người: chư vị chẳng phải mong cầu trị bệnh là gì? Tốt thôi, họ bèn mở lớp dạy trị bệnh, chuyên dạy chư vị các thủ pháp trị liệu.” (Bài giảng thứ Bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết rằng Sư phụ đang điểm ngộ mình về vấn đề này. Kể từ đó, về cơ bản tôi đã buông bỏ chấp trước vào việc mua sắm.

Mấy năm mua sắm liên tục vừa qua không những khiến nhà cửa tôi bừa bộn mà còn cản trở tôi tĩnh tâm học Pháp. Tôi luôn cảm thấy bồn chồn khi ở nhà và khó tập trung khi học Pháp. Nhưng khi đến nhà các học viên khác để học Pháp, tôi liền cảm thấy thanh tỉnh.

Trong buổi học Pháp nhóm hàng tuần, vừa vặn đến lượt tôi đọc đoạn Pháp sau. Tôi cảm thấy là Sư phụ đặc biệt nhắm vào vấn đề của mình, giúp tôi ngộ được Pháp lý:

“Phòng này của con loạn quá, nhiều thứ quá’. [Pháp thân] liền rời đi. Nói chung, [nếu] các linh thể ở không gian khác nhiều quá, thì Pháp thân của tôi sẽ thanh lý giúp. Tuy nhiên phòng của ông này đầy những sách khí công loạn lung tung cả.” (Bài giảng thứ Sáu, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi đọc xong, tôi biết phải làm gì: Tôi đem tặng những bộ quần áo không vừa, thanh lý những món đồ không phù hợp. Đồng thời, tôi trân trọng và giữ gìn những gì mình đang có.

Tôi không còn hứng thú với việc mua sắm trực tuyến nữa mà chỉ mua những thứ thực sự cần thiết.

Trong một buổi học Pháp, tôi đột nhiên ý thức được rằng trong những năm qua, tôi đã lãng phí rất nhiều tiền bạc và tài nguyên vốn thuộc về Đại Pháp. Từ tận đáy lòng, trong tâm tôi liên tục nói với Sư phụ: “Sư phụ, con sai rồi!”

Tôi cảm nhận Sư phụ đang quán đỉnh cho tôi, từ đầu đến chân, từ những lạp tử cực nhỏ cho đến những lạp tử cực lớn, giống như tầng tầng sóng xô đẩy. Đó là một trải nghiệm chấn động phi thường.

Tôi biết rằng Sư phụ luôn bảo hộ và gia trì tôi, hy vọng tôi có thể buông bỏ những ham muốn trần tục, làm một người tu luyện chân chính với trái tim thuần tịnh và thoát khỏi những truy cầu.


Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.

Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/3/15/457727.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/26/211009.html

Đăng ngày 13-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share