Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 06-08-2023] Tôi bắt đầu hành trình tâm linh của mình ở Toronto vào tháng năm 2007, và tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 16 năm. Tôi muốn chia sẻ cách mà tôi đã hỗ trợ quảng bá Shen Yun.

Dựng áp phích là hạng mục đầu tiên mà tôi tham gia sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Chương trình quảng bá rầm rộ nhất trong tháng Giêng và tháng Hai, khi nhiệt độ có thể xuống tới âm 30 độ. Bão tuyết và băng chỉ làm phức tạp thêm tình hình. Bản thân tôi đôi khi lái xe tới 7 giờ đồng hồ một ngày vì một số thành phố cách xa Toronto.

Do vậy điều gì đã khiến tôi tiếp tục dựng áp phích trong 15 năm? Đó là nhờ tôi tin rằng mọi nỗ lực của chúng ta, dù có vẻ rất bình thường, đều có thể tạo nên sự khác biệt lớn với mọi người và thậm chí thay đổi cả cuộc đời của ai đó. Tôi muốn chia sẻ hai câu chuyện.

Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chỉ xem các video của Sư phụ, và độc tu. Một ngày năm 2007, khi tôi đang đi mua sắm ở Toronto, tôi thấy một cô gái trẻ người Trung Quốc đang phát tờ rơi về Shen Yun tại lối vào cửa hàng.

Tôi đã nhận một tờ rơi mà không nói lời nào và bước đi, nhưng tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi biết về Shen Yun. Ngay khi về đến nhà, tôi đã mua tấm vé đắt thứ hai để xem Gala Trung Thu. Tôi ngồi ngay phía trước gần với dàn nhạc. Tôi đã rất vui được trải nghiệm vẻ đẹp của Shen Yun, vì tôi lớn lên ở Trung Quốc dưới ảnh hưởng của văn hóa Đảng. Tôi đã không ngừng rơi lệ trong suốt buổi biểu diễn.

Sau đó tôi đã tham gia nhóm học Pháp ở khu vực Toronto, và bắt đầu tích cực tham gia các hoạt động. Nếu tôi không nhận được tờ rơi về Shen Yun lúc đó, hẳn là tôi đã mất nhiều năm mới thực sự bắt đầu tu luyện và tham gia các hoạt động. Vì vậy tôi đã rất biết ơn người học viên đó. Tôi vẫn chưa biết tên cô ấy. Tất cả những gì tôi có thể nhớ là cô ấy có một đôi mắt to và cười với tôi một cách thân thiện.

Một câu chuyện nữa là những gì đã xảy ra trong tiệc cưới của tôi năm 2019. Để giới thiệu Shen Yun tới tất cả khách mời, tôi đã thêm một số yếu tố vào sự kiện. Đầu tiên, một clip ngắn giới thiệu Shen Yun được trình chiếu liên tục trên màn hình TV ở lối vào. Thứ hai, tôi nói với các khách mời của mình rằng Shen Yun đã giúp chồng tôi hiểu được văn hóa truyền thống Trung Hoa. Thứ ba, đĩa nhạc của dàn nhạc giao hưởng Shen Yun được bật trong khi các khách mời dùng bữa tối. Và thứ tư, mỗi vị khách đều nhận được một món quà nhỏ trong đó có một tờ rơi về Shen Yun.

Chị chồng và anh chồng tôi bay từ Anh đến tham dự đám cưới của chúng tôi. Họ chỉ ở Toronto trong hai ngày. Tôi đã rất bận rộn và không thể giới thiệu cặn kẽ về Shen Yun cho họ. Vài tháng sau, họ đã có một chuyến đi đặc biệt tới Đức để xem Shen Yun. Họ đã gửi cho tôi những bức hình chụp họ ngồi trong nhà hát với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Việc họ đã trở thành những người hâm mộ Shen Yun khiến tôi kinh ngạc. Tôi đã rất vui.

Sau đó tôi mới biết anh chồng tôi nổi tiếng ở Anh và được mời diễn thuyết trước hàng trăm người. Anh ấy thậm chí đã xuất bản một cuốn sách được dịch sang nhiều thứ tiếng. Thông qua truyền miệng, gia đình và bạn bè của anh ấy cũng đã được biết tới Shen Yun.

Buông bỏ quan niệm được định sẵn

Sư phụ giảng:

“Mọi người thử nghĩ xem, một đứa bé lúc mới sinh ra không hề có bất kỳ một quan niệm người thường nào. Tôi đã giảng cho chư vị rằng, với đứa trẻ sáu tuổi trở xuống, tôi chỉ cần nói một câu thì thiên mục của đứa trẻ sẽ có thể nhìn thấy. Tại sao lại như vậy? Là vì đứa trẻ đó chưa hình thành bất kỳ một quan niệm nào của xã hội người thường, nó thuần tịnh và phù hợp với tiêu chuẩn tiên thiên của vũ trụ là Chân, Thiện, Nhẫn. Một khi chư vị đã tích lũy cái gọi là “kinh nghiệm” trong xã hội người thường, đã có cái khung tư tưởng, và đắc ý nói rằng đó là sự lão luyện và có kinh nghiệm giữa những người thường, thì kỳ thực chư vị đã biến bản thân thành vô cùng bất hảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia 1999)

Do vậy bất cứ khi nào dựng áp phích, tôi tự nhủ bản thân hãy buông bỏ mọi quan niệm của mình. Trên bề mặt, chúng ta đang xin phép người bán hàng, nhưng trên thực tế, chúng ta đang cho họ cơ hội để tự đặt định vị trí của mình. Tôi không nên thích một cửa hàng này hơn cửa hàng khác; mỗi cửa hàng đều phải nhận được cơ hội. Nếu tôi cố tình tránh một số thương hiệu nhượng quyền lớn vì tôi nghĩ rằng họ sẽ từ chối tôi, tôi có thể đang tước mất cơ hội quảng bá Shen Yun của nhân viên cửa hàng.

Sư phụ giảng:

“Không chỉ đệ tử Đại Pháp tới thế gian này là từng ký [thệ] ước với Sư phụ, mà tất cả con người, sinh mệnh tới thế gian này, chư Thần tới từ thiên thượng, đều có ước với tôi. Vũ trụ quá to lớn, sinh mệnh quá nhiều, địa cầu quá nhỏ bé, dung [chứa] không nổi quá nhiều sinh mệnh, những sinh mệnh được lựa chọn đều từng phát thệ muốn giúp tôi Chính Pháp và cứu độ chúng sinh thì mới có thể tới trái đất, chỉ là trước đây trong lịch sử tôi đã an bài đệ tử Đại Pháp cụ thể tới làm việc này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Sau khi buông bỏ các quan niệm của mình, tôi ngạc nhiên thấy vì việc dựng các áp phích ở trung tâm thành phố Toronto khá dễ dàng. Vài năm trước, tôi thà lái xe mất hai đến ba giờ đồng hồ đến các thị trấn nhỏ, bởi vì mọi người ở đó rất thân thiện. Ngược lại, việc xin phép ở trung tâm thành Toronto thường rất khó khăn.

Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi kể từ năm 2022. Hầu hết các chủ doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp ở trung tâm thành phố Toronto đều vui vẻ khi thấy các áp phích của chúng tôi. Một ngày nọ, tôi tới chuỗi cửa hàng dược phẩm lớn nhất ở Canada. Người quản lý vui vẻ gặp tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy yêu thích Shen Yun và cho tôi dựng hai áp phích, một cái gần lối vào và cái kia gần lối ra.

Một chuyện khác xảy ra ở một cửa hàng. Như chúng ta đều biết, ngành công nghiệp thực phẩm gắp khó khăn nhất trong đợt dịch COVID. Cùng với việc giá cả tăng, nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Tuy nhiên, một điều rất đặc biệt đã xảy ra vào đầu năm 2023 khi tôi đang trên đường College ở trung tâm thành phố Toronto.

Tôi bước vào một nhà hàng Thái và chào người quản lý đang thích thú xem các áp phích của chúng tôi. Tôi nói với cô ấy rằng tôi thích món ăn Thái. Cô ấy nói rằng có hai người đàn ông đã đến và dựng áp phích Shen Yun năm ngoái. Cô ấy cho tôi dựng các áp phích lớn ở vị trí đẹp nhất trên lối vào cửa hàng-ở cửa sổ phía trước, đối diện với con đường chính luôn đông đúc khách bộ hành và xe cộ qua lại.

Cô ấy cũng hỏi tôi món ăn Thái yêu thích của tôi là gì. Tôi đáp là món Pad Thai. Sau đó tôi dựng các áp phích, tôi cảm ơn cô ấy và chuẩn bị rời đi. Cô ấy trao cho tôi một hộp gà Pad Thai. Tôi hỏi: “Bao nhiêu tiền vậy?” Cô ấy đáp: “Nó miễn phí.”

Là một học viên, tôi không muốn nhận những thứ miễn phí, vì vậy tôi đã cảm ơn cô ấy và từ chối món quà với nụ cười tươi. Tuy nhiên cô ấy nhất định đưa đồ ăn cho tôi. Tôi nhận nó và nói: “Chị thật tốt. Cảm ơn chị lần nữa.” Những tình huống tương tự đã xảy ra với tôi không chỉ một lần trong năm 2023.

Ảnh hưởng của việc dựng áp phích liên quan chặt chẽ tới tâm trạng của tôi

Cuối năm 2022, tôi chỉ có thể dựng một áp phích mỗi giờ. Chưa từng bao giờ chậm như vậy kể từ khi tôi bắt đầu làm việc này. Ngày hôm đó, tôi liên tục xem điện thoại bởi vì tôi thực sự muốn quảng bá hai kênh của mình trên Ganjing World. Vì vậy, tôi liên tục đăng, tweet, like và trả lời các tin nhắn trên nền tảng mạng xã hội. Tôi đã không thể bình tĩnh được.

Lần sau khi tôi ra ngoài để dựng áp phích, tôi tự nhủ sẽ kiềm chế lướt mạng xã hội. Bất cứ khi nào tôi không nói chuyện với mọi người, tôi phát chính niệm để loại bỏ mọi can nhiễu để nhiều người hơn biết về chương trình biểu diễn sắp tới của Shen Yun.

Tôi càng dựng nhiều áp phích, tôi càng cảm thấy tràn đầy năng lượng. Nhiều chủ doanh nghiệp sẵn sàng cho phép tôi dựng các áp phích trên những cửa sổ lớn đối diện với bãi đỗ xe, vì vậy bất cứ ai lái xe qua đều có thể nhìn thấy những áp phích của chúng tôi.

Trên bề mặt, những gì tôi nói với các quản lý cửa hàng cũng là những gì tôi đã nói vào tuần trước đó, nhưng kết quả hoàn toàn khác nhau. Tại sao vậy? Tâm trạng của tôi rất khác nhau. Là học viên, chúng ta biết rằng vấn đề thực sự không phải là những gì chúng ta thấy trong không gian này, mà là ở những không gian khác. Nếu suy nghĩ của tôi là chính, Sư phụ và các chúng Thần sẽ giúp tôi hoàn thành những gì tôi phải hoàn thành.

Tôi nhận ra rằng không phải là tôi không nên quảng bá các video của mình trên Ganjing World. Nếu tôi không đặt tâm vào làm trong khi quảng bá Shen Yun, trường năng lượng của tôi sẽ bị phân tán, và chính niệm tôi phát ra yếu ớt. Điều này lập tức phản ánh ra ở thế giới trần tục này. Nếu chúng ta không tập trung, các nhân viên cửa hàng sẽ đưa ra đủ mọi loại lý do. Ví dụ “Người quản lý không có ở đây, chị có thể quay lại vào ngày Thứ Hai” hoặc “Chúng tôi là cửa hàng nhượng quyền, chị cần liên lạc với trụ sở chính của chúng tôi” hoặc “Không còn chỗ cho áp phích ở lối vào” hoặc “Chúng tôi có rất ít khách hàng Trung Quốc, chị có thể đến các cửa hàng Trung Quốc” v.v…

Tôi nhận ra rằng dựng áp phích cũng giống như luyện tĩnh công thiền định. Tôi phải để đầu óc trống rỗng mọi lúc, và đảm bảo trường năng lượng của mình thuần tịnh và thanh khiết thì tôi mới có thể đạt kết quả tốt nhất, và cứu được nhiều chúng sinh nhất có thể.

Một lẫn nữa, xin cảm tạ Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org ). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/6/463530.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/12/210781.html

Đăng ngày 09-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share