Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2023] Một phụ nữ 70 tuổi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị giữ trong một bệnh viện và bị ép uống thuốc không rõ nguồn gốc trong gần một năm.

Bà Lưu Tinh Tú, sống một mình, bị bắt giữ vào ngày 29 hoặc 30 tháng 5 năm 2022 vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện thân tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Cảnh sát đã đưa bà tới Trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Xuân (còn gọi là trại tạm giam Hưng Long Sơn), nhưng không cho gia đình bà biết bất kỳ thông tin nào về tình trạng của bà.

Một người thân của bà Lưu sau đó được biết qua một người trong cuộc rằng bà đã được chuyển tới khu vực do cảnh sát giám sát trên tầng 6 Bệnh viện Trung tâm thành phố Trường Xuân vào khoảng tháng 7 năm 2022. Khu vực đặc biệt này được sử dụng để điều trị cho những nghi phạm bị bệnh đang bị cảnh sát giam giữ, và được người dân địa phương biết đến là Khu trị liệu Công an (tức Bệnh viện Công an).

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lưu bị giữ tại khu trị liệu này và bị ép dùng thuốc không rõ nguồn gốc sau khi bị bắt giữ vì đức tin của mình.

Trước đó, bà Lưu từng bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 8 năm 2020 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát từ Đồn cảnh sát Nam Quảng Trường và Phòng An ninh Nội địa quận Khoan Thành đã đưa bà đi kiểm tra sức khỏe, tại đây bà được phát hiện bị cao huyết áp và có một khối u trong não. Cảnh sát từ chối thả bà và đưa bà tới một số cơ sở giam giữ địa phương, nhưng tất cả đều từ chối tiếp nhận do tình trạng sức khỏe của bà.

Cảnh sát sau đó đã thương lượng với trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Xuân và yêu cầu trại tạm giam bổ sung tên bà Lưu vào danh sách tù nhân trước, và sẽ tiếp nhận bà khi sức khỏe của bà được cải thiện. Cảnh sát sau đó đã đưa bà tới Khu trị liệu Công an vào ngày 11 tháng 8 năm 2020. Một cảnh sát nói: “Bà bị bệnh, nhưng đừng lo. Chúng tôi sẽ điều trị bà bằng phương pháp khoa học.” Cảnh sát đã gây áp lực cho các bác sĩ bệnh viện phải cho bà Lưu tiêm và uống thuốc hàng ngày để bà đạt được yêu cầu giam giữ.

Sau 40 ngày điều trị không tự nguyện khiến cảnh sát phải tiêu tốn đến 20.000 nhân dân tệ, tình trạng của bà Lưu vẫn không cải thiện. Cảnh sát đã đưa bà trở lại đồn cảnh sát Nam Quảng Trường và giữ bà ở đó thêm bốn ngày nữa. Họ đã cho bà được tại ngoại vào ngày 19 tháng 9 năm 2020.

Bà Lưu không bao giờ được cho biết mình đã dùng loại thuốc gì, và bà vẫn đang bị biến chứng do lần điều trị không tự nguyện đó, khi bị bắt lại vào cuối tháng 5 năm 2022.

Bức hại trước đó nữa

Bà Lưu Tinh Tú tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1994 và sớm khỏi nhiều bệnh, bao gồm bệnh tim, thấp khớp, viêm phế quản và rối loạn thần kinh. Bà cũng học cách trở thành một người tốt và lương thiện hơn nhờ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Bà Lưu kiên định đức tin của mình sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, và liên tục bị bắt giữ. Dưới đây là những lần bức hại trước đó nữa của bà, trước hai lần bắt giữ được đề cập bên trên.

Ngày 15 tháng 2 năm 2007, bà bị bắt giữ sau khi bị tố cáo vì phân phát các tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã bị giam giữ tổng cộng 55 ngày tại các cơ sở giam giữ khác nhau, bao gồm Trại giam Vi Tử Câu, Trại lao động Nữ Hắc Chủy Tử, và Bệnh viện Công an Thiết Bắc.

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Lưu là vào tháng 6 năm 2009, sau khi bà tiếp tục bị tố giác vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị đưa tới đồn cảnh sát đường Hồng Kỳ trước khi bị chuyển tới trại tạm giam Vi Tử Câu. Cảnh sát sau đó đã cố gắng đưa bà vào Trại lao động Nữ Hắc Chủy Tử, nhưng thất bại do tình trạng sức khỏe của bà. Bà được thả, và sau đó lại tiếp tục bị một nhân viên Đồn cảnh sát đường Liễu Ánh bắt giữ vào ngày hôm sau. Bà được thả sau vài giờ đồng hồ.

Ngày 3 tháng 6 năm 2013, bà Lưu bị bắt giữ bên ngoài nhà, và bị giam giữ tại trại tạm giam Số 3 thành phố Trường Xuân trong 33 ngày.

Ngày 18 tháng 7 năm 2014, cảnh sát đường Thự Quang đã bắt giữ bà Lưu, và đột kích vào nhà bà. Bà bị giam giữ tại Trại giam Vi Tử Câu trong 15 ngày.

Ngày 21 tháng 8 năm 2016, bà Lưu bị các cảnh sát từ đồn cảnh sát đường Trường Thông bắt giữ khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công gần một siêu thị. Bà được thả vào ngày hôm sau.

Báo cáo liên quan:

Sau khi khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công, bà Lưu Tinh Tú bị chính quyền Trung Quốc bức hại

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/26/463423.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/1/210573.html

Đăng ngày 27-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share