Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2023] 10 cư dân của thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam đã bị bắt trong 2 ngày 10 và 11 tháng 7 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Theo những người trong cuộc, vụ bắt giữ quy mô lớn này do công an Khúc Tĩnh phối hợp với công an Côn Minh (thủ phủ của tỉnh Vân Nam) gần đó thực hiện. Cảnh sát đã bắt đầu theo dõi các học viên kể từ tháng 3 năm 2023 – khoảng thời gian diễn ra kỳ họp “Lưỡng hội” của chính quyền cộng sản.

Kỳ họp “Lưỡng hội” chỉ các phiên họp toàn thể của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (ĐHĐBNDTQ) và của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (HNHTCTTQ) được tổ chức vào tháng 3 hàng năm. Chính quyền thường tăng cường bức hại Pháp Luân Công vào những ngày nhạy cảm, bao gồm các cuộc họp chính trị quan trọng và các ngày kỷ niệm liên quan đến Pháp Luân Công.

Một cảnh sát thậm chí còn đe dọa một học viên trong khi bắt giữ, rằng: “Lưu lượng internet mà các vị sử dụng đã vượt quá 5 GB. Trống mắt mà xem ta sẽ chỉnh đốn các vị đến chết như thế nào!”

Bà Hoàng Hỷ Lan là một trong số các học viên bị bắt, đã kể lại những gì xảy ra khi bà đi qua cửa kiểm tra an ninh tại một nhà ga xe lửa vào đầu tháng 6 năm 2023. Khi đến lượt bà đi qua, một nhân viên an ninh nói với đồng nghiệp của anh ta: “Chẳng phải người phụ nữ mặc đồ đen này giống như trong cơ sở dữ liệu của chúng ta sao?“ Một tháng sau, bà Hoàng nhận ra nhân viên an ninh đó hẳn đã so sánh bà với bức ảnh của bà trong cơ sở dữ liệu của họ. Họ không bắt bà ở nhà ga đó, nhưng dường như sau đó vẫn theo dõi bà.

Các học viên bị bắt khác là bà Lý Hồng Mai, ông Trần Trung Tồn, bà Từ Á Mai, bà Phổ Nga Mi, bà Hạ Trạch Anh, bà Triệu Quần Mỹ, bà Dương Ngọc Phân, ông Nhân Kiến Minh và một học viên họ Lưu (không rõ tên).

Các con của bà Phổ vô cùng sợ hãi khi cảnh sát ập vào nhà bà vào ngày 10 tháng 7. Lúc đó bà không có ở nhà, nhưng vài tiếng sau bà đã bị bắt ở một địa điểm khác.

Bà Hoàng, bà Lý, bà Từ và bà Phổ hiện vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam quận Kỳ Lân. Bà Hà và ông Trần hiện đang được bảo lãnh tại ngoại. Các học viên còn lại đã được trả tự do “vô điều kiện” (theo cách nói của cảnh sát), nhưng thực tế họ vẫn bị giám sát chặt chẽ và quyền tự do cá nhân bị hạn chế.

Bà Triệu Phi Quỳnh và bà Trần Phát Xuân (đều là người cao tuổi) không bị bắt nhưng bị lục soát nhà vào ngày 13 tháng 7.

Sự bức hại trong quá khứ của bà Từ

Bà Từ thường xuyên bị sách nhiễu kể từ khi được tù vào ngày 16 tháng 7 năm 2020, sau khi thụ án 3 năm vì đức tin của mình. Đồn Công an Bạch Thạch Giang và Ủy ban phố Giang Nam đe dọa gây rắc rối cho sự nghiệp các cháu gái của bà nhằm khiến gia đình quay lưng lại với bà. Các anh trai của bà không biết làm thế nào, thậm chí có lúc còn yêu cầu bà cắt đứt quan hệ với cha mẹ của mình (cả hai đều ở độ tuổi 70). Bà không làm theo và tiếp tục chăm sóc tốt cho cha mẹ mình.

Hơn 9 giờ tối ngày tháng 12 năm 2022, cảnh sát xông vào nhà bà Từ để sách nhiễu bà. Lúc đó bà không có ở nhà và cha mẹ bà đang sống cùng bà đã vô cùng hoảng sợ.

Ngày 3 tháng 1 năm 2023, một cảnh sát gọi điện cho cha của bà Từ để yêu cầu ông thuyết phục con gái từ bỏ đức tin. Khi biết về cuộc gọi, bà gọi lại vào số điện thoại di động của viên cảnh sát (+86-159-24861326). Viên cảnh sát đó cho biết anh ta thuộc Đồn Công an Bạch Thạch Giang, nhưng từ chối tiết lộ số hiệu cảnh sát, danh tính hoặc chức vụ. Anh ta yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với bà. Không rõ liệu bà Từ có hợp tác hay không.

Bài liên quan:

Kỷ luật nghiêm khắc” đối với các học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù nữ số 2 Vân Nam

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/6/463870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/14/210801.html

Đăng ngày 26-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share