Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2023] Ngày 4 tháng 6 năm 2023, Phòng 610 và Công an Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã phái nhiều cảnh sát bắt giữ hơn 30 cư dân địa phương vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Cảnh sát đã theo dõi các học viên trong một thời gian dài và thu thập nhiều đoạn video từ camera giám sát trước khi tiến hành bắt giữ. Nếu có học viên nào hoặc người nhà từ chối mở cửa, cảnh sát phá cửa sổ để đột nhập nhằm bắt giữ các học viên và lục soát nhà của họ.

Bắt giữ

Tại thời điểm viết báo cáo này, danh tính của 20 học viên bị bắt đã được xác minh, bao gồm bà Mã Phương, bà Vương Nhân, ông Lý Thế Cương, bà Lưu Anh Hoa, bà Doãn Phúc Anh, bà Vương Húc Mẫn, ông Vu Đan Giang, bà Mưu Xuân Hương, bà Hạ Quế Hoa, bà Khương Thụy Hoa, ông Trịnh Phượng Tường, bà Lý Văn Hoa, bà Tô Quế Như, bà Từ Mẫn, bà Vương Diễm Trân, bà Na Na, bà Vu Á Văn, bà Tùng Thuận Lệbà Phó Quế Viên và bà Tần Đông Mai.

Dưới đây là thông tin chi tiết của một số học viên

Bốn cảnh sát, trong đó có Phùng Thụy Minh của Đồn Công an Đông Cục Tử (quận Xương Ấp) cùng một nhân viên ủy ban dân cư địa phương đã bắt giữ bà Mã Phương tại nhà mẹ đẻ của bà (nơi bà sống trong những năm gần đây). Một người trong cuộc tiết lộ rằng bà Mã và mẹ bà đã bị theo dõi trong 1 tháng. Cảnh sát tịch thu một lượng lớn tài sản cá nhân có giá trị của bà. Bà Mã hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm.

Bà Vương Mẫn cư trú ở quận Phong Mãn. Khoảng 5 giờ chiều ngày 4 tháng 6, một cảnh sát mai phục sẵn bên ngoài đã xông vào nhà của bà khi chồng và con trai bà vừa đi làm về. Sau đó, viên cảnh sát này gọi thêm nhiều cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa Thành phố Cát Lâm, Đồn Công an Diên An và Công an Quận Xương Ấp tới. Họ cáo buộc bà “thông đồng” với bà Mã Phương và khẳng định rằng họ biết rõ mọi thứ về bà, bao gồm cả dòng xe và mẫu mã chiếc xe mà bà sử dụng.

Cảnh sát yêu cầu bà Vương đưa cho họ các sách và tài liệu Pháp Luân Công, nhưng bà từ chối. Sau đó, cảnh sát lục tìm những vật phẩm đó. Khi họ muốn gỡ ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công xuống, bà Vương ngăn cản họ. Sau đó, bà bị đưa đến Đồn Công an Diên An ở quận Xương Ấp và bị nhốt ở đó đến khoảng 7 giờ tối ngày 5 tháng 6. Gia đình bà phải nộp 5.000 Nhân dân tệ để bảo lãnh bà tại ngoại.

Bà Vương Diễm Trân bị bắt giữ, chị gái và cháu gái của bà bị sách nhiễu. Đêm ngày 4 tháng 6, cảnh sát đưa bà Vương Diễm Trân đang bị còng tay đến lục soát một nơi ở khác của bà. Cảnh sát khoan ổ khóa cửa bằng máy khoan điện trước khi đột nhập vào nhà để tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công. Bà hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Cát Lâm.

Bà Lưu Anh Hoa (68 tuổi, quận Phong Mãn) hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Cát Lâm.

Bà Doãn Phúc Anh bị cảnh sát của Đồn Công an Hà Đạt Loan ở huyện Long Đàm bắt giữ.

Bà Vương Húc Mẫn cũng bị cảnh sát của Đồn Công an Hà Đạt Loan bắt tại nhà. Cảnh sát tịch thu một số sách Pháp Luân Công của bà và thả bà trước nửa đêm ngày 4 tháng 6.

Bà Mưu Xuân Hương ở quận Thuyền Doanh bị bắt tại nhà. Khi bà từ chối mở cửa, cảnh sát đập vỡ cửa sổ để đột nhập. Máy tính và máy in của bà bị tịch thu.

Bà Hạ Quế Hoa, bà Khương Thụy Hoa, bà Vu Á Văn và bà Tùng bị bắt vào ngày 4 tháng 6 và bị đưa đến một đồn công an ở quận Xương Ấp. Bà Vu và bà Tùng có thể đã được thả.

Bà Lý Văn Hoa bị cảnh sát của Đồn Công an Đường Hưng Hoa Nhai bắt giữ. Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công, một bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, các vật phẩm cá nhân và một số tiền mặt của bà. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Cát Lâm.

Bà Tô Quế Như bị cảnh sát của Đồn Công an Dân chủ Vận Hà Lý bắt giữ tại nhà. Cảnh sát tịch thu một bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay, điện thoại di động và các vật dụng cá nhân khác. Bà được thả vào sáng hôm sau và điện thoại của bà được trả lại.

Ông Vu Đan Giang bị cảnh sát bắt giữ. Hiện chưa rõ thông tin chi tiết về vụ bắt giữ của ông.

Sách nhiễu

Một số cảnh sát ở nhà của bà Trương Tuấn Anh (74 tuổi) cả ngày trước khi rời đi vào ban đêm.

Khi họ sách nhiễu bà Nghê Phượng Chi, họ tra hỏi bà có biết bà Doãn Phúc Anh hay không.

Buộc phải sống lưu lạc hoặc mất tích

Nhà của bà Mễ Hồng và nhà của mẹ bà bị đột kích. Mặc dù không bị bắt, nhưng kể từ đó bà buộc phải sống xa nhà để trốn tránh cảnh sát.

Ông Lý Thế Cương cũng bị bắt giữ nhưng đã trốn thoát vào ban đêm và buộc phải sống trôi dạt xa nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Tại thời điểm viết bài, bà Phó Quế Viên cùng một số học viên khác chưa rõ danh tính vẫn đang bị mất tích.

Bài liên quan:

Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm: Hơn 30 người bị bắt trong một ngày vì tín ngưỡng vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/11/462862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/19/210370.html

Đăng ngày 24-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share