Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2023] Vào ngày 17 tháng 7 năm 2023, bà Bạch Hưng Văn, 71 tuổi, cư dân thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông đã phải thụ án tù 3,5 năm và bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Số 1 Tỉnh Sơn Đông (nằm ở thủ phủ Tế Nam) vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công – môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Bạch Hưng Văn bị kết án tù vào ngày 8 tháng 11 năm 2022, một tháng sau khi con gái lớn của bà là cô Quý Anh Mai qua đời ở tuổi 45 do bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Thời điểm đó bà Bạch cho hay, bà dự định sẽ kháng cáo bản án oan sai. Tuy nhiên hiện chưa rõ bà đã kháng cáo chưa, hay kháng cáo của bà đã bị bác bỏ trước khi bà bị chuyển đến nhà tù.

Bị bắt giữ và kết án

Bà Bạch và hai trong số ba cô con gái của bà, là cô Quý Anh Mai và Quý Anh Bình, đã bị bắt vào ngày 15 tháng 7 năm 2021, sau khi cảnh sát nghi ngờ bà Bạch treo một tấm biểu ngữ Pháp Luân Công tại thị trấn nơi bà sinh sống vào ngày 8 tháng 5.

Ba người phụ nữ đã bị thẩm vấn tại đồn công an và bị lấy mẫu máu, mẫu tóc, dấu vân tay và mẫu nước tiểu. Cảnh sát còn ghi âm giọng nói và chụp ảnh khuôn mặt của họ. Cả ba người đều được tại ngoại ngay sau khi bị bắt.

Vào ngày 16 tháng 9, cảnh sát đã bắt bà Bạch trở lại trại giam. Khi 3 con gái của bà tới Đồn Công an Triêu Dương để yêu cầu trả tự do cho bà, cảnh sát đã một lần nữa bắt giữ con gái lớn của bà là cô Quý Anh Mai. Cả hai mẹ con bà đều bị giam giữ kể từ đó.

Sau khi bà Bạch Hưng Văn và cô Quý Anh Mai được trả tự do, họ đã đệ đơn lên viện kiểm sát vào ngày 19 tháng 10 đề nghị hủy bỏ vụ truy tố của họ. Họ cũng đệ đơn kiện cảnh sát vì đã vi phạm luật pháp trong việc xử lý trường hợp của họ.

Để trả đũa, cảnh sát đã bắt bà Bạch ngày 6 tháng 11 năm 2021 và giam giữ hành chính bà trong 13 ngày. Do bà bị huyết áp cao, trại giam địa phương đã từ chối tiếp nhận bà và bà được trả tự do.

Bà Bạch lại đệ đơn kiện cảnh sát vào ngày 17 tháng 1 năm 2022. Trong khi từ ngày ngày 24 tháng 2, Tòa án Quận Đông Doanh thông báo cho bà rằng họ đã thụ lý trường hợp của bà và lên lịch xét xử vào ngày 23 tháng 3, thì đến ngày 14 tháng 3 họ lại gọi điện cho bà nói rằng đơn kiện của bà đã bị từ chối.

Ngày 22 tháng 3, cảnh sát đệ trình trường hợp của bà Bạch lên Viện Kiểm sát Quận Đông Doanh. Tiếp đó, vào các ngày 1 và 22 tháng 4, bà cùng luật sư của mình đã nhiều lần gửi đơn đến viện kiểm sát đề nghị cơ quan này không truy tố bà. Viện kiểm sát đã phớt lờ yêu cầu của họ.

Ngày 29 tháng 7, bà Bạch bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Đông Doanh. Một tuần trước phiên xét xử, thẩm phán Kỷ Bằng Huy và thư ký Sử Viện Viện đã từ chối yêu cầu của người bào chữa cho gia đình bà Bạch về việc đại diện cho bà trước tòa với tư cách không phải luật sư (một thông lệ được phép ở Trung Quốc). Vào ngày 24 tháng 7, bà Bạch gửi đơn yêu cầu thẩm phán Kỷ rút lại vụ án.

Tuy nhiên, ông Kỷ vẫn tiến hành phiên xét xử vào ngày 29 tháng 7 và không cho phép bà Bạch tự bào chữa cho chính mình. Đến cuối tháng 8 năm 2022, bà Bạch được thông báo về việc cảnh sát đã kết luận rằng bằng chứng mà họ thu thập được là hợp lệ và đủ để chứng minh bà phạm tội. Tòa yêu cầu bà và luật sư của mình kiểm tra chéo lại kết luận của cảnh sát.

Vài ngày sau, luật sư của bà Bạch đã đưa ra ý kiến của mình trước tòa. Ông tuyên bố cảnh sát không có quyền xác thực bằng chứng của chính họ nhằm vào bà Bạch. Theo luật, chỉ có cơ quan pháp y độc lập, bên thứ ba mới có đủ tư cách để xác minh và xác thực chứng cứ truy tố. Luật sư lập luận rằng, kết luận ​​của cảnh sát là không thể được chấp thuận trong trường hợp này.

Trong khi quá trình truy tố đang diễn ra, bà Bạch đã bị bắt trở lại và bị đưa đến Nhà tù Thành phố Tân Hải vào ngày 19 tháng 9. Thẩm phán Kỷ đã phớt lờ yêu cầu bác bỏ quan điểm của cảnh sát từ luật sư của bà và kết án bà 3,5 năm tù cùng khoản tiền phạt 20.000 tệ vào ngày 8 tháng 11 năm 2022.

Một tháng trước khi bà Bạch bị kết án, người con gái cả Quý Anh Mai, vốn mới khỏi bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối vào năm 2019, đã suy sụp tinh thần do bị bắt giữ và sách nhiễu nhiều lần trong 2 năm qua, và đã qua đời vào ngày 9 tháng 10. Cô mới chỉ 45 tuổi, để lại một đứa con thơ sống cùng chồng mình.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/14/464178.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/20/210902.html

Đăng ngày 24-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share