Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2023] Trang Minh Huệ gần đây đã xác nhận rằng vào đầu tháng 7 năm 2023, một cư dân của thành phố Hồng Hồ, tình Hồ Bắc đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Bắc (ở thành phố Vũ Hán) để thụ án 2 năm 9 tháng tù giam.

Bà Thang Phương Quỳnh, ở độ tuổi ngoài 50, đã bị bắt cóc vào ngày 15 tháng 3 năm 2022 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tâm và thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999. Những kẻ bắt cóc là cảnh sát của Phòng An ninh Nội địa Thành phố Hồng Hồ, đã đưa bà Thang thẳng tới Trại tạm giam Thành phố Giám Lợi ở tình Hồ Bắc. Thành phố Giám Lợi cách thành phố Hồng Hồ khoảng 112 km.

Cảnh sát lẫn trại tạm giam đều ngăn cản việc thăm thân của gia đình bà Thang. Họ cũng không cho gia đình bà biết chút gì về tình hình vụ việc của bà.

Phải tới cuối tháng 7 năm 2023, qua một người trong cuộc, người thân của bà mới biết tới bản án này và việc chuyển bà tới nhà tù.

Đây không phải lần đầu tiên bà Thang bị chính quyền bức hại vì kiên định đức tin. Trước đó, bà đã bị kết án 4 năm tù giam và phải chịu nhiều hình thức bức hại.

Bản án 4 năm tù giam trước đó

Bà Thang đã từng chia sẻ rằng Pháp Luân Công dạy bà biết cách để trở thành người tốt và biết quan tâm đến người khác. Khi còn làm tài xế taxi, vợ chồng bà đã trả lại cho khách ví tiền bỏ quên trên xe. Trong ví có thẻ căn cước và hơn 20.000 nhân dân tệ tiền mặt. Nhiều tài xế ở Trung Quốc có thể sẽ bỏ túi số tiền này nhưng vợ chồng bà đã quyết định tìm lại khách hàng dựa trên thẻ căn cước.

Bởi những trải nghiệm tích cực với Pháp Luân Công nên bà Thang chưa bao giờ dao động đức tin của mình sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, nhưng bà đã liên tục bị nhắm tới trong suốt 24 năm qua.

Ngày 7 tháng 9 năm 2005, bà Thang bị Tả Thế Hồng, phó đội trưởng của Phòng An ninh Nội địa Thành phố Hồng Hồ bắt cóc tại nhà. Tả đã tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công cùng nhiều tài liệu chân tướng, máy tính, máy in và hơn 10.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Sau đó, Tả Thế Hồng đã đưa bà Thang tới trại tạm giam Số 1 Thành phố Hồng Hồ, nơi bà đã bị tra tấn đến mức nguy kịch.

Ngày 15 tháng 2 năm 2006, tòa án địa phương kết án bà Thang 4 năm tù giam và chuyển bà tới Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Bắc ba tháng sau đó.

Hai lần tạm giam vào cuối năm 2021

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 7 tháng 11 năm 2021, khi bà Thang ra khỏi tòa nhà nơi bà sinh sống thì bị Đặng Nhân Khánh và Lưu Thiết Sơn, hai nhân viên của Phòng An ninh Nội địa Thành phố Hồng Hồ, bắt cóc.

Họ đưa bà tới trụ sở của phòng an ninh nội địa, nơi mà đội trưởng Lương Hồng, phó đội trưởng Tả Thế Hồng, trợ giáo Đỗ Mỗ và thư ký văn phòng Diệp Linh đang đợi bà. Họ nói rằng đã có người gọi điện tới đường dây nóng tố cáo bà phát tài liệu Pháp Luân Công ở các khu dân cư. Họ cũng cho biết Trương Xán, người của Cục Khoa học và Công nghệ thành phố Hồng Hồ, đã trực tiếp gọi điện đến tố cáo rằng bà Thang đã tặng ông ta một thẻ nhớ có chứa thông tin về Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã ép bà Thang thừa nhận những việc mà hai người kia đã tố cáo. Bà không trực tiếp trả lời câu hỏi của họ và giải thích cho họ hiểu rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công ngay từ đầu đã thiếu cơ sở pháp lý. Bà đề nghị họ dùng điện thoại để tìm kiếm thông tin về Nghị định 50 do Tổng cục Báo chí và Xuất bản ban hành vào ngày 1 tháng 3 năm 2011, về việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất bản các ấn phẩm Pháp Luân Công. Bà nhắc lại rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công và cảnh báo rằng họ sẽ phải gánh chịu quả báo vì đã hành ác đối với những học viên tôn trọng pháp luật như bà.

Cảnh sát thừa nhận rằng công việc của họ là điều tra những cáo buộc đối với bà và hứa sẽ không sách nhiễu bà nữa miễn là bà thừa nhận đã làm những việc như những người kia đã tố cáo.

Bà Thang từ chối hợp tác với họ. Tả Thế Hồng đề nghị lục soát nhà và Lương Hồng đã đồng ý. Họ tịch thu máy tính xách tay, ba cuốn sách Pháp Luân Công và một số tài liệu chân tướng.

Cảnh sát thả bà Thang vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày và lại bắt giữ bà vài tuần sau đó, vào ngày 25 tháng 11. Họ giam giữ bà 10 ngày rồi mới thả bà vào ngày 5 tháng 12 năm 2021.

Liên tục bị sách nhiễu bởi một kẻ tố cáo

Không lâu sau khi bà Thang trở về nhà, Trương Xán của Cục Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồng Hồ, kẻ từng tố cáo bà với cảnh sát, đã gọi điện thoại cho bà. Ông ta nói rằng gọi điện thoại đến để kiểm xem bà đã bị chuyển hóa (bị ép từ bỏ Pháp Luân Công) sau 10 ngày giam giữ hay chưa.

Bà Thang lên án Trương Xán vì đã theo dõi bà để được nhận phần thưởng (chính quyền địa phương đã treo giải thưởng 30.000 nhân dân tệ cho mỗi học viên bị ép từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công). Bà Thang cho biết việc anh ta tố cáo đã khiến gia đình và họ hàng của bà phả chịu nhiều hình thức bức hại, trong đó có việc bị giám sát suốt ngày đêm, nhà bị cắt điện và ổ khóa bị cảnh sát bịt chặt bằng keo dán. Cuộc sống bình thường của họ đã hoàn toàn bị đảo lộn.

Trương hả hê nói: “Vậy hãy chờ bị kết án đi! Tổ Thanh tra thành phố Kinh Châu đã cho biết rằng bất kỳ ai không từ bỏ Pháp Luân Công đều bị kết án”. Thành phố Kinh Châu giám sát thành phố Hồng Hồ.

Bà Thang bác bỏ rằng Hiến pháp bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của công dân và cảnh báo Trương sẽ gặp quả báo vì đã bức hại bà.

Trương Xán cồn gọi điện cho bà Thang thêm hai lần nữa, vào các ngày 6 và 7 tháng 12 năm 2021. Ông ta hứa sẽ đền bù mọi thiệt hại về tài chính nếu bà đồng ý từ bỏ Pháp Luân Công. Ông ta đe dọa: “Nếu không nghe chúng tôi sẽ theo dõi mẹ của bà!”

Bà Thang dọa sẽ báo cảnh sát nếu ông ta dám sách nhiễu mẹ bà. Sau khi gác máy, bà gọi điện tới Phòng An ninh Nội địa thành phố Hồng Hồ. Nhân viên trả lời điện thoại nói rằng: “Người đàn ông này [Trương Xán] có chút vấn đề về tâm thần. Hãy mặc kệ ông ta nếu ông ta gọi điện lại cho bà, hoặc bảo ông ta hãy gọi điện nói chuyện với đội trưởng Lương. Bà cũng có thể tố cáo ông ta với cảnh sát vì đã sách nhiễu bà”.

Ngày 12 tháng 12 năm 2021, chủ nhiệm họ Vương gọi điện cho thông gia của bà Thang để mời đi ăn tối. Trước đây, Vương đã làm việc cùng với thông gia của bà Thang nên ông ta muốn nhờ thông gia thuyết phục bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Thang kiên quyết từ chối khi thông gia chuyển yêu cầu của Vương. Bà giải thích cho thông gia tại sao lại không nên hợp tác với Vương. Gia đình thông gia đã hiểu ra vấn đề và hứa sẽ không bao giờ can dự vào chuyện này nữa.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/29/463534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/4/210628.html

Đăng ngày 23-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share